Tuyến đường đất đi qua thôn Nà Xỏm lầy lội mỗi khi trời mưa, gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân
Một buổi chiều giữa tháng 11/2025, trong tiết trời mưa rét, chúng tôi có dịp đến công tác tại thôn Nà Xỏm, xã Lợi Bác, thôn nằm cách quốc lộ 4B hơn 16km. Khi chúng tôi dừng lại hỏi thăm đường, người dân ở đây vừa chỉ tay về phía những triền núi xa, vừa dặn dò chúng tôi: “Xa lắm đấy, vào đó tối có khi phải ngủ lại”. Lời cảnh báo chân tình ấy khiến chúng tôi phần nào hình dung được sự cách trở mà người dân Nà Xỏm phải đối mặt mỗi ngày.
Di chuyển từ quốc lộ 4B vào thôn, chúng tôi phải vượt qua quãng đường đất gồ ghề với những khúc cua ngoằn ngoèo, trơn trượt. Biết chúng tôi khó tự mình đi tiếp, anh trưởng thôn đã phải “huy động” thêm một người dân trong thôn ra tận đầu đường để đón và dẫn chúng tôi vào. Ngồi sau xe máy, phóng viên nhiều lúc phải nín thở khi chiếc xe chao đảo trên con đường đất trơn lầy và dốc đứng.
Anh Triệu Tiến Kim, người dân thôn Nà Xỏm cho biết: Ngày nắng còn đỡ chứ mỗi khi trời mưa, người dân phải đợi mấy ngày trời nắng mới đi lại được. Cũng bởi giao thông đi lại không thuận tiện nên việc giao thương hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn, gỗ và nhựa thông của chúng tôi sản xuất ra thường bị tư thương ép giá. Chúng tôi rất mong muốn sớm được các cấp chính quyền quan tâm làm đường để việc đi lại đỡ vất vả hơn.
Không chỉ khó khăn về đường đi lại, đến thôn Nà Xỏm, chúng tôi còn được chứng kiến những thiếu thốn về mặt tiếp cận thông tin của người dân nơi đây bởi lẽ hiện thôn vẫn chưa được phủ sóng điện thoại. Ông Triệu Hữu An, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nà Xỏm cho biết: Hiện thôn có 50 hộ với 215 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Dao. Thời điểm năm 2009 trở về trước, thôn còn có khoảng 70 hộ dân, nhưng vì đường giao thông đi lại khó khăn, thôn không có sóng điện thoại nên một số hộ đã chuyển đến xã khác sinh sống. Đặc biệt vì không có sóng điện thoại, mỗi khi thôn tổ chức họp, sinh hoạt thôn, tôi phải đến tận nhà dân thông báo hoặc nhờ người dân gọi giúp.
Cũng bởi còn “thiếu sóng”, “thiếu đường” nên việc liên lạc, đi lại, giao thương, phát triển kinh tế của người dân ở đây còn nhiều khó khăn, toàn thôn hiện còn 11 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo lời kể của trưởng thôn Triệu Hữu An, 100% hộ trong thôn phát triển kinh tế đồi rừng (thông, keo, bạch đàn) với diện tích 473 ha và cây trà hoa vàng với diện tích 7 ha. Mỗi khi thu hoạch gỗ hay nhựa thông, thương lái ngại vào vì con đường đất khó đi lại. Chính vì vậy, giá thường thấp hơn 1.500 – 2.000 đồng/kg. Nhiều năm qua, tại các cuộc họp, tiếp xúc cử tri, thôn đã kiến nghị lên xã, lên huyện Lộc Bình (cũ) với mong muốn sớm được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng con đường mới, phủ sóng điện thoại để bà con thuận lợi phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Thế nhưng đến nay, những nguyện vọng chính đáng ấy vẫn chưa được đáp ứng.
Không chỉ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, việc không có đường bê tông còn ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi học của các em học sinh. Hiện trên địa bàn thôn có 2 điểm trường là mầm non và tiểu học với gần 50 trẻ. Những hôm trời mưa to, đường lầy lội, trơn trượt, các em nhỏ phải lội bùn đến lớp. Cùng với đó, đội ngũ giáo viên công tác tại các điểm trường này đi lại cũng rất vất vả. Cô Lương Thị Vệ, giáo viên Điểm trường Nà Xỏm (Trường Tiểu học Lợi Bác) chia sẻ: Nhà tôi ở xã Na Dương, cách điểm trường gần 30km. Mỗi ngày, tôi đều vượt qua con đường vào thôn để đến lớp dạy học. Vào những ngày mưa lớn, đường trơn lầy khiến xe máy không thể di chuyển, tôi và các đồng nghiệp phải gửi xe ở đầu thôn rồi đi bộ gần 40 phút mới tới trường. Nhiều hôm đến nơi, giày dép ướt sũng, người lấm đầy bùn, nhưng vẫn phải cố gắng vào lớp để kịp giờ dạy cho học sinh.
Bà Phạm Minh Huệ, Chủ tịch UBND xã Lợi Bác cho biết: UBND xã cũng đã nắm bắt được những khó khăn của người dân thôn Nà Xỏm về việc không có đường bê tông, không có sóng điện thoại trong thời gian qua. Hằng năm, UBND xã cũng bố trí một phần kinh phí để thực hiện duy tu, bảo dưỡng, cùng đó, người dân trong thôn cũng đóng góp tiền và ngày công để san lấp hố sâu, khơi thông, nạo vét kênh mương tại tuyến đường. Tuy nhiên đây chỉ là những giải pháp tạm thời. Để giúp người dân đi lại thuận tiện, yên tâm phát triển kinh tế, UBND xã đã khảo sát tuyến đường và kiến nghị cấp trên bố trí nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 để xây dựng, nâng cấp tuyến đường; đồng thời hiện nay, xã đang tiếp tục kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm, bố trí vốn để xây dựng trạm phát sóng điện thoại, phục vụ đời sống người dân.
Dẫu còn nhiều vất vả nhưng người dân Nà Xỏm vẫn luôn nỗ lực, cố gắng vượt qua những khó khăn và mong muốn sớm được Nhà nước quan tâm đầu tư cho thôn. Mong ước về một con đường bê tông kiên cố để việc đi lại không còn cách trở cùng với sóng điện thoại để tiện cho việc liên lạc, kết nối với bên ngoài đã trở thành khát vọng chung của các hộ dân nơi đây. Hy vọng rằng, những mong mỏi ấy sẽ sớm thành hiện thực để bà con Nà Xỏm có thêm điều kiện phát triển kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
HIỂU LAM - KIM CHI