Ước mơ thầm kín của nữ thủ khoa khối C00 toàn quốc

Ước mơ thầm kín của nữ thủ khoa khối C00 toàn quốc
14 giờ trướcBài gốc
Vỡ òa hạnh phúc
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Nguyễn Trần Yến Nhi (học sinh lớp 12D1, trường THPT Cửa Lò, Nghệ An) đạt điểm số ấn tượng: 9,75 môn Ngữ văn, 10 điểm tuyệt đối ở cả hai môn Lịch sử và Địa lý. Với kết quả trên, em trở thành thủ khoa khối C00 toàn quốc.
“Sáng 16/7, khi tra cứu điểm thi, em và mẹ đều hồi hộp, lo lắng. Khi số điểm hiện lên, em đã bật khóc vì rất hạnh phúc và vui sướng. Mẹ ngồi cạnh cũng ôm chầm lấy em rồi khóc theo. Em muốn chia sẻ niềm vui này đến với gia đình, thầy cô, bạn bè những người đã luôn đồng hành, giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập”, Yến Nhi xúc động.
Nữ sinh Nguyễn Trần Yến Nhi
Nữ sinh cho hay, điểm số đạt được ngày hôm nay là “quả ngọt” sau những tháng ngày nỗ lực học tập không ngừng. Kết quả này, với Yến Nhi vừa bất ngờ, vừa nằm trong dự đoán. Bởi sau khi thi, em cũng đã ước chừng điểm số và tự tin với bài thi của mình có thể đạt trên 29 điểm. Tuy nhiên, lúc tra cứu điểm, em vẫn rất hồi hộp và lo lắng.
Đề thi khối C00 năm nay theo Yến Nhi đánh giá có tính phân hóa cao, đặc biệt là môn Ngữ văn. Dù là môn sở trường nhưng khi đọc đề, em vẫn hơi lúng túng, phải mất vài phút để định hình. Nhi nói, điểm 9,75 ở môn ngữ văn cao hơn kỳ vọng, nhưng với em đó không phải là sự may mắn mà là thành quả của cả quá trình nỗ lực không ngừng.
“Em thích nhất là câu nghị luận xã hội với chủ đề “vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”. Em đã phân tích, liên hệ việc sáp nhập tỉnh, thành; nói về trách nhiệm và nỗ lực của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, nữ sinh chia sẻ.
Yến Nhi cùng mẹ và em trai
Với môn Lịch sử và Địa lý, Yến Nhi tự tin vì đã ôn luyện đầy đủ, việc đạt điểm tuyệt đối là điều nằm trong dự tính. Với hai môn này, nữ sinh chọn cách học từ gốc thay vì học vẹt. “Đề thi năm nay có phần câu hỏi đúng - sai đòi hỏi tư duy, nên học thuộc lòng khó đạt điểm cao. Học từ gốc giúp em tự tin giải quyết mọi dạng câu hỏi”, Yến Nhi nói.
Ước mơ trở thành giáo viên
Yến Nhi là chị cả trong gia đình. Sau Nhi là em trai đang học lớp 10. Bố mất khi em 4 tuổi, mọi gánh nặng đều đổ lên vai mẹ. Hiểu sự vất vả của mẹ, hai chị em luôn cố gắng học tập. Suốt 12 năm, Yến Nhi là học sinh giỏi toàn diện. Năm lớp 12, em đoạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn.
Em luôn duy trì lịch học tập khoa học. Mỗi ngày, Nhi học ở nhà từ 19h30 đến 23h. Khi căng thẳng, em sẽ nghe nhạc hoặc xem phim để thư giãn. “Em không học quá khuya vì sức em không cho phép. Em cũng không học quá dồn dập vì sợ tiếp thu không hiệu quả”, Nhi nói.
Nguyễn Trần Yến Nhi, thủ khoa khối C00 với 29,75 điểm
Sắp tới, Yến Nhi sẽ đăng ký xét tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn.
“Từ khi học THCS, em đã ước mơ làm cô giáo giống mẹ và bà ngoại. Mẹ là điểm tựa để em phấn đấu học tập. Em muốn sau này trở thành cô giáo dạy văn để truyền đạt kiến thức cho các em học sinh vùng khó khăn”, Yến Nhi tâm sự.
Cô Nguyễn Thị Út Sương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D1 chia sẻ: “Yến Nhi là một cô học trò có nghị lực rất lớn, luôn tìm cách vượt qua mọi giới hạn của bản thân. Thành tích này không hề bất ngờ. Bởi trong các cuộc kỳ thi thử của trường và Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Yến Nhi luôn nằm trong nhóm học sinh có điểm số cao nhất”.
Thu Hiền
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/uoc-mo-tham-kin-cua-nu-thu-khoa-khoi-c00-toan-quoc-post1760750.tpo