Nguyễn Thanh Tùng.
Trong nhiều năm học tại Đại học Fulbright, anh hỗ trợ làm việc ở nhiều môi trường khác nhau: Trường công, trường tư, tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp khởi nghiệp… Từ thực tế đó, một câu hỏi lớn hình thành và dẫn dắt Tùng trong mọi lựa chọn: Làm sao để mỗi học sinh, dù hoàn cảnh hay cá tính khác biệt, đều có thể tìm được con đường phù hợp và được hỗ trợ để đi tiếp?
Tùng nhận ra mình cần hiểu sâu hơn về chính sách, hệ thống và cách chuyển hóa các sáng kiến thành thay đổi dài hạn, và Đại học Harvard là lựa chọn phù hợp, nơi anh có thể trả lời những câu hỏi lớn và học hỏi từ những con người đến từ khắp thế giới, cùng chung khát vọng phục vụ cộng đồng. Với quyết tâm và nỗ lực của bản thân, Tùng đã đậu vào chương trình đào tạo Thạc sĩ Phân tích Chính sách Giáo dục tại Harvard Graduate School of Education, theo học bổng toàn phần Fulbright của Chính phủ Mỹ.
Tại ngôi trường Đại học Harvard danh tiếng, Tùng đặt mục tiêu nghiên cứu sâu chính sách giáo dục, đặc biệt là ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào trường phổ thông. Anh tham gia các dự án quốc tế và mong muốn sớm đưa những mô hình phù hợp về thử nghiệm tại Việt Nam. Tết 2026 cũng là mùa Xuân đầu tiên Tùng đón Tết xa gia đình. Không có không khí ấm cúng của phố phường quen thuộc, anh đối diện với khoảng lặng của nỗi nhớ.
Nhưng đó cũng là thời khắc để anh cảm nhận rõ hơn hành trình mình đang đi. Tùng sẽ đón Tết cùng cộng đồng người Việt ở Cambridge và giới thiệu Tết cổ truyền Việt Nam với bạn bè quốc tế. Anh gọi đó là cách giữ mùa xuân trong tim, bởi chừng nào còn nhớ, còn kể về nơi mình lớn lên, Tết vẫn luôn ở đó, hiện diện theo một cách rất riêng.
Hà An