Ươm mầm những 'hạt giống đỏ': Tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng (Bài 1)

Ươm mầm những 'hạt giống đỏ': Tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng (Bài 1)
2 ngày trướcBài gốc
Bài 1: Tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng
Là học sinh (HS) đang ngồi trên ghế nhà trường hay đã bước chân vào hành trình công tác chuyên nghiệp, những ĐV trẻ đều mang trong mình lòng tự hào, biết ơn sâu sắc và ý thức trách nhiệm cao khi được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Với họ, Đảng không chỉ là lý tưởng mà còn là kim chỉ nam cho mọi hành động, phấn đấu và cống hiến.
Qua bài học nhận thức về Đảng
Em Lê Hoàng Thiên Anh - học sinh lớp 11A3, Trường THPT Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), tiêu biểu trong học tập và phong trào, là một trong những gương mặt trẻ được chọn tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2025
Bước vào THPT, Lê Hoàng Thiên Anh - HS lớp 11A3, Trường THPT Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa), nuôi dưỡng khát vọng trở thành ĐV. Với quyết tâm ấy, em không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, phong trào của trường.
Trong suốt quá trình học tập, Thiên Anh luôn giữ vững tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và gương mẫu. Em từng đoạt giải Khuyến khích HS giỏi cấp tỉnh với môn Hóa học năm học 2024-2025, danh hiệu “HS 3 tốt” cấp tỉnh năm học 2023-2024, giải Ba trong Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách huyện Đức Hòa năm 2025,... Em còn là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Tiếng Anh của trường, tham gia giao lưu với các câu lạc bộ bạn trong huyện và nhiều hoạt động học thuật khác.
Chính những nỗ lực bền bỉ của mình, Thiên Anh vinh dự là một trong những gương mặt tiêu biểu được lựa chọn tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2025. Đây là một dấu mốc quan trọng trên hành trình trưởng thành của Thiên Anh.
“Được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một vinh dự rất lớn đối với em. Đây không chỉ là dấu ấn trên con đường rèn luyện mà còn là động lực để em tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Lớp học giúp em xác định rõ hơn con đường mình theo đuổi: Không chỉ là học tốt mà còn phải sống có lý tưởng, có trách nhiệm với tập thể và xã hội” - Thiên Anh bày tỏ.
Nếu trước đây với Thiên Anh, khái niệm về Đảng là những điều được học trong sách vở thì sau khi tham gia lớp học, hình ảnh người ĐV đã trở nên sống động và gần gũi hơn. Qua những bài giảng lắng đọng, những câu chuyện thực tế đầy cảm hứng về sự hy sinh, dấn thân của các thế hệ đi trước, em hiểu rõ hơn về vai trò của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước, từ đó càng thêm trân trọng hành trình đang theo đuổi.
Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cũng giúp Thiên Anh có cái nhìn sâu sắc hơn về vai trò lãnh đạo của Đảng, về quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Thiên Anh nhận ra rằng con đường mình theo đuổi không chỉ vì bản thân mà còn vì sự phát triển của cộng đồng, xã hội, từ đó thấy rõ hơn mục tiêu sống và định hướng rèn luyện tương lai của mình.
Thiên Anh thổ lộ: “Em nhận thấy mình phải tiếp tục rèn luyện tính kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong học tập và các hoạt động xã hội. Đồng thời, em muốn học cách suy nghĩ sâu sắc hơn, hành động thiết thực hơn để có thể đóng góp cho tập thể và xứng đáng với sự tin tưởng của gia đình, thầy cô và bạn bè. Em tin rằng mỗi chúng ta đều có thể tạo nên những giá trị cao đẹp khi biết nỗ lực, phấn đấu, giữ vững lý tưởng sống vì tập thể, vì cộng đồng và vì đất nước”.
Sự trưởng thành trong nhận thức, chuyển biến trong suy nghĩ và hành động là nền tảng để Lê Hoàng Thiên Anh vững vàng tiến bước trên con đường trở thành “ĐV tuổi 18” - một thế hệ trẻ có lý tưởng, có trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì tương lai của đất nước.
Để xứng đáng là đảng viên trẻ
Chị Đào Ngọc Mai Thy - đảng viên trẻ công tác tại Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại (Bộ Ngoại giao), luôn giữ tác phong chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong mỗi nhiệm vụ được giao
Với chị Đào Ngọc Mai Thy (cựu HS Trường THPT Chuyên Long An, niên khóa 2011-2014, nay là Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu), được kết nạp Đảng đúng dịp tròn 18 tuổi không chỉ là dấu mốc ghi nhận quá trình rèn luyện nghiêm túc mà còn mở ra nhiều cơ hội, giúp chị vững vàng hơn trên con đường lập thân, lập nghiệp. Giờ đây, ở tuổi 29, chị Mai Thy đã khẳng định được vị trí của mình trong xã hội. Đó là một hành trình trưởng thành đầy bản lĩnh, bắt đầu từ những bước đi sớm và đúng đắn.
Sinh ra và lớn lên tại quê hương Long An giàu truyền thống cách mạng, chị Mai Thy từ sớm đã hình thành tình cảm đặc biệt với Đảng. Tình yêu ấy được gieo mầm từ lời ca tiếng hát trong những chương trình “Mừng Đảng - Mừng Xuân” thời tiểu học, được bồi đắp bởi hình ảnh người mẹ - một ĐV tận tụy trong công việc và cuộc sống. Những cảm xúc hồn nhiên ngày ấy, theo thời gian lớn dần thành lý tưởng, mục tiêu để chị không ngừng nỗ lực trong học tập và rèn luyện.
Chị Mai Thy chia sẻ: “Được kết nạp vào Đảng từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường là một vinh dự vô cùng to lớn, một cơ hội quý báu mà không phải ai cũng có được, là kết quả cho cả quá trình cố gắng và là điểm tựa tinh thần trên hành trình tiếp bước lý tưởng. Tôi luôn biết ơn sự quan tâm của tỉnh, của thầy cô Trường THPT Chuyên Long An đã tạo điều kiện để tôi có được bước khởi đầu ý nghĩa ấy”.
Hành trang ĐV theo chị vào giảng đường Học viện Ngoại giao. Là một trong những số ít sinh viên là ĐV từ phổ thông, chị nhận được sự quan tâm, định hướng từ các thầy cô, anh chị đi trước trong chi bộ nhà trường. Điều đó không chỉ giúp chị vững vàng tư tưởng chính trị mà còn mở rộng cơ hội học hỏi, trưởng thành. Đặc biệt, trong quá trình phỏng vấn tuyển dụng vào Bộ Ngoại giao, hai chữ “đảng viên” trong hồ sơ cá nhân thành một điểm nhấn khiến chị được chú ý nhiều hơn.
Hiện chị công tác tại Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại - Bộ Ngoại giao và đang thực hiện nhiệm kỳ công tác ở nước ngoài. Dù công tác trong nước hay ở nước ngoài, chị luôn nỗ lực giữ vững hình ảnh người ĐV gương mẫu, sống trách nhiệm, chủ động và cầu thị trong từng công việc, phát huy vai trò của một ĐV trẻ gương mẫu trong môi trường quốc tế.
Chị Mai Thy cho rằng, được kết nạp Đảng từ sớm không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là lợi thế trong hành trình phát triển. “Các lãnh đạo địa phương và nhà trường luôn có cơ chế ghi nhận, tạo điều kiện để những HS, sinh viên có lý tưởng, học tập và rèn luyện tốt được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đó chính là ươm mầm cho những hạt giống đỏ từ sớm” - chị Mai Thy nhấn mạnh.
Với tất cả trải nghiệm từ khi là “ĐV tuổi 18” đến hành trình vươn xa hôm nay, chị Mai Thy gửi gắm đến thế hệ trẻ một lời nhắn chân thành: “Hãy không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức và tác phong để sớm có cơ hội trở thành những mầm non của Đảng, được ươm mầm từ hôm nay để nảy mầm và cống hiến cho xã hội trong tương lai không xa”.
Câu chuyện của chị Mai Thy và em Thiên Anh là minh chứng cho hành trình bền bỉ của tuổi trẻ hướng về Đảng. Với họ, lý tưởng cộng sản không chỉ được truyền lửa mà còn được viết tiếp bằng những hành động thiết thực và đầy tin yêu./.
(còn tiếp)
Hà Lan - An Nhiên - Mộc Châu
Bài 2: Khơi dậy khát vọng cống hiến
Nguồn Long An : https://baolongan.vn/uom-mam-nhung-hat-giong-do-tu-hao-dung-vao-hang-ngu-cua-dang-bai-1--a195909.html