Uống 113 viên thuốc an thần, nữ bệnh nhân suýt mất mạng

Uống 113 viên thuốc an thần, nữ bệnh nhân suýt mất mạng
4 giờ trướcBài gốc
Ngày 14/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, các bác sĩ tại đây vừa kịp thời cứu sống nữ bệnh nhân L.T.M.N (52 tuổi, ngụ xã Lộ 25, huyện Thống Nhất) bị ngộ độc thuốc an thần liều cao, nguy cơ tử vong.
Trước đó, ngày 10/3, bà N. được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, huyết áp tụt. Gia đình cho hay, khoảng 4 giờ trước khi nhập viện, bệnh nhân đã uống 113 viên thuốc chống co giật, an thần, gây ngủ.
Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản, bù dịch, dùng thuốc vận mạch nâng huyết áp cho bệnh nhân. Sau hồi sức ban đầu, ê-kíp tiến hành lọc máu hấp phụ nhằm loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.
Theo bác sĩ Trần Đức Chuyên, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, bệnh nhân bị hôn mê sâu do ngộ độc thuốc an thần liều rất cao (tương đương 9g).
Nhờ được điều trị kịp thời, sau 3 lần lọc máu, bệnh nhân dần cải thiện, được rút ống nội khí quản, cai thở máy. Đến ngày 14/3, bà N. đã tỉnh táo, huyết động ổn định và có thể trò chuyện.
Qua tìm hiểu từ gia đình, bệnh nhân bị bệnh lý về mắt có nguy cơ mù vĩnh viễn. Sự lo lắng, chán nản có thể là nguyên nhân khiến bà N. nghĩ quẩn, dẫn đến sự việc đáng tiếc.
Hoàng Anh
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/uong-113-vien-thuoc-an-than-nu-benh-nhan-suyt-mat-mang-2380840.html