Chiều 30/9, phim Chị ngã em nâng có buổi ra mắt báo giới, truyền thông tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ đạo diễn, cùng dàn cast trong phim gồm Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Uyển Ân, Quốc Trường...
Tại buổi họp báo, Uyển Ân chia sẻ cô phải thực hiện một số cảnh táo bạo trong phim. "Đây là bộ phim lần đầu tiên trong cuộc đời em coi mà mắc cỡ đến như vậy. Em quắn quéo, nổi hết da gà vì bạo quá", người đẹp nói. Ngoài ra, diễn viên cũng cho biết Chị ngã em nâng có nhiều cảnh quay khó, khiến cô và đồng nghiệp chật vật trong lúc ghi hình.
Khi được hỏi về cảm xúc của Trấn Thành khi biết cô đóng cảnh 18+, Uyển Ân thừa nhận vẫn giấu anh trai, chưa tiết lộ về chuyện đóng cảnh nóng. "Đối với anh Thành thì lúc nào em cũng bé bỏng hết. Em 26, 27 tuổi rồi mà nhiều khi đi sự kiện, mặc bộ đồ nào hơi hở một xíu là anh đã nhắn 'Con nít mà ăn mặc hở hang như vậy'... Em chưa nói với anh là phim này có cảnh nóng, không biết anh xem xong thì sẽ có cảm nghĩ thế nào", diễn viên chia sẻ. Uyển Ân sau đó cho biết sẽ rủ rê Trấn Thành đi xem phim.
Uyển Ân có nhiều cảnh táo bạo trong dự án điện ảnh mới. Ảnh: FBNV.
Với dàn diễn viên dày dạn kinh nghiệm gồm Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Quốc Trường, Uyển Ân, Chị ngã em nâng khai thác câu chuyện gia đình, xoay quanh hai chị em mồ côi - Hai Thương và Lực. Phim lấy bối cảnh đô thị hiện đại làm nổi bật áp lực mưu sinh và trách nhiệm gia đình. Yêu thương em trai nhưng Hai Thương cũng chất chứa tổn thương khi những hy sinh không được thấu hiểu, thậm chí bị em trai chỉ trích.
Sự xuất hiện của Uyển Ân trong phim gây được chú ý. Nữ diễn viên hóa thân một cô gái có ngoại hình cá tính nhưng tính cách ngây thơ, hồn nhiên. Chị ngã em nâng khởi quay từ đầu tháng 6 và ra rạp đầu tháng 10.
Sách hay về tình yêu
Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.
Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.
Tử Khiêu