Không cạnh tranh trực tiếp với những phim Việt trong dịp Tết Nguyên đán 2026, bộ phim Nhà mình đi thôi của đạo diễn Trần Đình Hiền đã chọn ngày ra rạp là 26/2, tức mùng 10 âm lịch. Đáng chú ý, bên cạnh những tên tuổi gạo cội như NSND Kim Xuân, NSND Hồng Vân, Hoàng Sơn…, nữ chính của dự án được giao cho Uyển Ân - em gái của MC Trấn Thành. Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1999 đã từng đóng các dự án điện ảnh: Nhà bà Nữ (2023), Mai (2024), Bộ tứ báo thủ (2025)... Với vai diễn lần này, diễn xuất của Uyển Ân được đánh giá tiến bộ và có nhiều màu sắc hơn so với các nhân vật từng đảm nhận.
Uyển Ân chọn cách đi chậm nhưng đều: nhận vai đa dạng, làm việc liên tục, chấp nhận bị so sánh.
Theo chia sẻ, vai diễn trong phim Nhà mình đi thôi là thử thách lớn khi Uyển Ân phải vượt qua nhiều nỗi sợ lớn nhất trong đời: sợ biển và độ cao. Có những cảnh cô phải nhảy từ thuyền xuống biển rồi bơi một mình giữa đại dương, có những cảnh phải mang dây cáp để bay lên không trung. Mỗi lần như vậy, dù cố giữ bình tĩnh để diễn Uyển Ân vừa phóng mình lên là không giữ được nét mặt. Ngoài ra, Uyển Ân phải thay đổi ngoại hình, chủ động tăng cân để phù hợp với nhân vật Phương của bộ phim.
Theo đạo diễn Đình Hiền, anh không chú trọng sẽ cần một nàng thơ xinh đẹp cho dự án, thay vào đó anh cần một nhân vật “đời” và chân thật, dễ tìm thấy sự đồng cảm của khán giả. Vì vậy, anh “đề nghị” Uyên Ân phải tăng cân. Dù vậy, trong lần đầu coi bộ phim và chứng kiến hình ảnh mình trên màn ảnh rộng, nữ diễn viên thấy "kỳ quá" nhưng vẫn hài lòng vì “đẹp nhân vật”.
Dàn diễn viên của dự án Nhà mình đi thôi.
Theo góc độ chuyên môn, NSND Hồng Vân có nhiều lời khen về sự tiến bộ trong diễn xuất và năng lực của Uyên Ân. Nữ NSND chia sẻ: “Tôi đã đi xem phim 'Thỏ ơi!!' và có thể nói rằng, với dự án này, Uyển Ân có thể đối đầu trực diện với Trấn Thành được rồi. Tôi tin sau khi khán giả xem phim sẽ không còn nói 'diễn viên Uyển Ân là em gái Trấn Thành nữa'. Tôi rất mong điều đó. Vì Uyển Ân là diễn viên rất thông minh và có duyên. Khi đóng chung với Uyển Ân, tôi cảm nhận được điều đó. Đây là điều tôi chia sẻ nghiêm túc”.
Nhà mình đi thôi là phim điện ảnh xoay quanh câu chuyện vượt qua mâu thuẫn của Phương (Uyển Ân) và gia đình. Tại đây, những nút thắt giữa Phương và ba - ông Chiến (nghệ sĩ Hoàng Sơn) dần được tháo gỡ.
Đạo diễn Đình Hiền cũng khẳng định việc chọn Uyên Ân cho phim điện ảnh vì năng lực, chứ không phải vì danh xưng “em gái của Trấn Thành”. Anh giải thích: “Tôi từng học với Trấn Thành tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, cách đây 17 năm. Khi đó, tôi học đạo diễn, Thành theo ngành diễn viên. Trong một bài tập vào năm đầu tiên, tôi có nhờ Thành đóng một cảnh cho mình. Khi quay, tôi tự nghĩ trong đầu 'trời ơi, sao bạn này diễn kinh khủng vậy'. Sau này, khi casting với Uyển Ân, cô ấy lại cho tôi cảm giác đó. Tôi thấy ấn tượng với điều ấy. Tôi chọn Uyển Ân vì Uyển Ân chứ không phải là em gái Trấn Thành”.
Uyển Ân trưởng thành nhiều khi được học hỏi ở anh trai Trấn Thành.
Ở hiện tại, Uyển Ân chia sẻ cô không còn mang áp lực là em gái Trấn Thành khi dần được khán giả và nhiều người công nhận năng lực. Trước đó, cô sợ và lo lắng khi mới vào nghề, bị nhận xét là “được anh trai nổi tiếng” nâng đỡ. Ngoài vai trò là em gái, nữ diễn viên 9X xem bản thân như “đàn em” trong nghề, có thể học hỏi được anh trai Trấn Thành về kinh nghiệm và năng lực diễn xuất. Cô coi Trấn Thành như người thầy nghiêm khắc luôn nhiệt tình giúp cô rèn giũa bản thân để tiến bộ hơn mỗi ngày trong lĩnh vực diễn xuất. Nhờ thế, Uyển Ân trưởng thành, có cơ hội tham gia nhiều dự án nghệ thuật của các đạo diễn khác, từng bước khẳng định bản thân, chinh phục khán giả. “Anh Thành dạy tôi nhiều điều bổ ích trong cuộc sống. Tôi luôn thấy biết ơn vì được làm em gái của anh”, Uyển Ân cho biết.
Tiều Minh/PNPL