Khép lại V.League 2024-2025.
Nghẹt thở cuộc đua xứ Quảng - Đà
Trước một Hà Nội FC vượt trội, dù được chơi trên sân nhà nhưng Bình Định đã sớm tung cờ trắng, chấp nhận suất xuống hạng trực tiếp khi để thua 4 bàn chỉ sau 45 phút hiệp 1. Cuộc đua lúc này chỉ là hạng 12, vị trí cuối cùng trụ hạng, thú vị là giữa 2 “người anh em” xứ Quảng - Đà mà sắp tới sẽ lại về chung nhà.
Mới phút thứ 3, ở Pleiku, Quảng Nam đã bị dẫn bởi bàn thắng của Dụng Quang Nho. Phút 29, cách biệt được nhân đôi khi trung vệ Quảng Nam Khổng Minh Gia Bảo phá bóng phản lưới nhà. Tuy nhiên sau đó, 2 ngoại binh Atshimene và Ugochukwu đã ghi bàn đưa trận đấu trở về vạch xuất phát (phút 68).
Trước đó chỉ 2 phút, tại sân Tam Kỳ, đội khách SLNA vượt lên dẫn trước với pha lập công của tiền đạo Kuku. SHB.Đà Nẵng gần như bỏ túi chiếc vé dự play-off khi hàng phòng ngự SLNA chơi có “vấn đề” mà vẫn không ghi được bàn thằng. Như định phận, với một quả penalty, 3 lần dội cột dọc và một lần bật xà ngang, bóng vẫn không vào lưới. Mãi đến phút 80, Phan Văn Long với cú sút chạm đầu phá bóng của một cầu thủ SLNA mới gỡ hòa cho SHB.Đà Nẵng và 3 phút sau, hậu vệ Quốc Trung (27, vào sân ở hiệp 2) của SLNA hầu như đứng lại, không theo bóng để Minh Quang ghi bàn cho đội chủ nhà.
Gần như cùng lúc tại Pleiku, trung vệ trẻ Lý Đức đón quả phạt góc tâng bóng tái lập chiến thắng 3-2 cho HAGL trước Quảng Nam. Thông tin được lập tức nối sóng, các cổ động viên SHB.Đà Nẵng bùng nổ niềm vui trụ hạng (cùng 25 điểm với Quảng Nam nhưng hơn về chỉ số bàn thắng trên sân đối phương).
Tuy nhiên, “nhà đạo diễn” như vẫn muốn đùa giỡn với con tim người hâm mộ xứ Quảng - Đà cho đến tận phút cuối. Ở thời gian bù giờ, trong khi SHB.Đà Nẵng chuẩn bị tận hưởng niềm vui thì phút 90+4, Quảng Nam được hưởng quả phạt đền và bàn thắng gỡ hòa 3-3 trên chấm 11m của Atshimene trở thành “bàn thắng cả mùa” cho Quảng Nam. Các cổ động viên SHB.Đà Nẵng đang nhảy múa ăn mừng chết lặng như nhận tin sét đánh, thay vào đó là tiếng reo hò của khán giả Quảng Nam, những người mới là chủ thực sự của sân Tam Kỳ.
Liên tục những cú “twist”, nhưng không có một kết thúc bất ngờ (surprise ending) ở cú hạ màn. 2 vị trí chót bảng vẫn không thay đổi, Bình Định rớt hạng, SHB.Đà Nẵng vào TP.HCM đá play-off với đội á quân hạng Nhất Bình Phước. Một điểm cuối cùng không chỉ giúp Quảng Nam trụ hạng, mà còn vượt qua SLNA để về đích thứ 11 (cùng 26 điểm, cùng hòa 1-1 trong đối đầu trực tiếp nhưng hơn về hiệu số toàn giải (-9 so với -14).
CAHN đoạt huy chương đồng
Trái với nhóm cuối, tốp đầu về đích yên ả. Chiến thắng tối thiểu từ quả phạt đền trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giúp nhà vô địch Nam Định có 57 điểm, vượt qua thành tích 53 điểm của chính họ mùa trước. Hà Nội FC có chức á quân thứ 8. Cũng không có bất ngờ trong cuộc đua giành hạng 3 an ủi khi cả CAHN và Thể Công-Viettel đều có chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng và TP.HCM, qua đó CAHN bảo vệ được vị trí thứ 3.
Ở cuộc đua cá nhân, với cú bay người đánh đầu đẹp mắt mang về chiến thắng 1-0 cho B.Bình Dương trước Thanh Hóa, Tiến Linh có 14 bàn thắng, trở thành đồng “Vua phá lưới”
V.League 2024-2025 với 2 chân sút ngoại Lucao (Hải Phòng) và Alan (CAHN). V.League 2025-2026 với tân binh Ninh Bình sẽ bắt đầu từ ngày 15-8-2025.
Đông Kha