Ninh Bình có chuỗi trận bất bại rất ấn tượng kéo dài 36 trận liên tiếp trên mọi đấu trường (bao gồm từ giải hạng Nhất và V-League) bất ngờ thua hai trận liên tiếp. Càng bất ngờ hơn khi ngay trên sân nhà, Ninh Bình lại thất bại 1-2 trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn là Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).
Ngược lại, Hà Nội FC và HAGL thắng liên tiếp hai trận đã kéo cuộc đua vô địch và trụ hạng xích lại gần nhau. Ở đáy bảng, SHB Đà Nẵng tuy xếp cuối bảng, nhưng Thanh Hóa mới là đội nhất lao đao vì khủng hoảng tài chính, còn chiếc ghế huấn luyện viên trở thành nơi mong manh nhất giải đấu.
V-League 2025-2026 đang bước vào giai đoạn không dành cho những đội bóng yếu thần kinh
Công an Hà Nội vô địch lượt đi sớm
Bất ngờ lớn nhất vòng 13 diễn ra tại sân Ninh Bình khi đội chủ nhà để thua HAGL 1-2. Trận thua này khiếncho người hâm mộ có cảm giác Ninh Bình bị hụt hơi trong cuộc đua với Công an Hà Nội (CAHN).
Sau 13 trận, Ninh Bình có 27 điểm, trong khi CAHN dẫn đầu với 29 điểm và còn hai trận chưa đấu. Điều đó đồng nghĩa thầy trò HLV Mano Polking đã chắc chắn vô địch lượt đi, thậm chí có thể nới rộng khoảng cách lên 8 điểm nếu toàn thắng hai trận đá bù gặp Thanh Hóa (24.2) và Đà Nẵng (22.3).
Không dừng lại ở đó, Ninh Bình còn đối diện nguy cơ mất luôn vị trí thứ hai khi Thể Công Viettel (22 điểm) còn hai trận đá bù với SLNA và Nam Định.
Hà Nội FC trỗi dậy: Cuộc đua vô địch nóng trở lại
Chiến thắng tại Ninh Bình giúp HAGL vươn lên hạng 8 với 14 điểm. Đội bóng phố núi, từ chỗ chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng, nay có thể tạm thở phào để bước vào giai đoạn hai của mùa giải với tâm thế bớt nặng nề hơn.
Trong khi đó, Hà Nội FC đánh bại Hải Phòng 2-0 để vươn lên hạng 4 với 21 điểm. Sau chuỗi biến động trên băng ghế huấn luyện, đội bóng thủ đô đang cho thấy tín hiệu hồi sinh, khiến cuộc đua vô địch chưa hề ngã ngũ dù lượt đi đã khép lại.
Đà Nẵng cuối bảng nhưng Thanh Hóa mới lâm nguy
Ở chiều ngược lại, cuộc chiến trụ hạng mang màu sắc sinh tồn đúng nghĩa. SHB Đà Nẵng đang xếp cuối bảng với 7 điểm. Khoảng cách điểm số chưa phải không thể san lấp, nhất là đội bóng sông Hàn được bổ sung lực lượng nhằm chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng của mùa giải.
Sự góp mặt của trung vệ Quế Ngọc Hải mang đến kinh nghiệm và bản lĩnh nơi hàng thủ, trong khi Võ Nguyên Hoàng hứa hẹn tạo thêm sức bật cho hàng công. Các ngoại binh và cầu thủ nhập tịch sẽ giúp đội hình có thêm chiều sâu, tăng tính cạnh tranh và đa dạng phương án chiến thuật.
Đây là thông điệp rõ ràng của đội bóng SHB Đà Nẵng sẽ chiến đấu đến cùng để ở lại V-League!
Ngược lại Thanh Hóa tuy xếp áp chót với 9 điểm nhưng lại là đội bị đánh giá có nguy cơ rớt hạng trực tiếp. Khó khăn tài chính, nợ lương kéo dài khiến nội bộ bất ổn, cầu thủ sa sút tinh thần, trong khi lịch thi đấu phía trước cực kỳ nặng nề. Nguy cơ rớt hạng trực tiếp không còn là lời cảnh báo xa xôi mà đã hiện hữu.
Đáng chú ý, đương kim vô địch Nam Định cũng đang rơi xuống hạng 10 – vị trí không an toàn. Một nhà vô địch nhưng phải lo trụ hạng, đó là nghịch lý rất… V-League mùa này.
Đó cũng là lý do V-League 2025-2026 còn khốc liệt ở chỗ chỉ cần vài vòng đấu sa sút, chiếc ghế HLV lập tức rung lắc. Nhiều đội đã phải trảm tướng từ rất sớm, cho thấy áp lực thành tích nặng nề quen thuộc ở các giải vô địch quốc gia trên thế giới nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng.
Sau lượt đi, nhìn lại V-League 2025-2026, cho đến nay, chỉ một chiến thắng hay một thất bại là có thể thể thay đổi số phận của một đội bóng.
Khi đỉnh và đáy chỉ cách nhau vài cú trượt chân
Từ việc Ninh Bình bất bại rồi sẩy chân liên tiếp, đến sự hồi sinh của Hà Nội FC, HAGL và nguy cơ rớt hạng của Thanh Hóa, Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ, PVF CAND, V-League 2025-2026 đang cho thấy ranh giới giữa đua vô địch và trụ hạng rất mong manh.
Thế nhưng Thanh Hóa mới là đội bị đánh giá có nguy cơ rớt hạng trực tiếp cao nhất cho dù vị trí hiện nay của họ là 12/13 trên bảng xếp hạng.
Thực tế họ đang rơi vào khủng hoảng toàn diện trước biến cố bắt đầu từ cuối tháng 8.2025 khi Chủ tịch CLB Cao Tiến Đoan bị bắt, khiến tài chính đội bóng đóng băng. Không có nhà tài trợ mới, Thanh Hóa rơi vào cảnh nợ lương, thưởng và phí lót tay, dẫn đến làn sóng trụ cột ra đi như Quế Ngọc Hải, Lucas Ribamar, Võ Nguyên Hoàng, Hoàng Thái Bình. Sau U23 châu Á 2026, các cầu thủ trẻ như Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Mỹ cũng chia tay đội bóng quê hương.
Hiện Thanh Hóa chỉ còn khoảng 13-14 cầu thủ đủ khả năng thi đấu, phần lớn là nội binh địa phương. Đội còn bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới do tranh chấp lương với 4 ngoại binh. Cầu thủ mới nhận lương đến tháng 10-2025, ban huấn luyện đến tháng 8-2025. HLV Mai Xuân Hợp thừa nhận đội vẫn phải ra sân trong cảnh không có thưởng, không có phí lót tay và chưa có phương án tài chính rõ ràng.
Chia sẻ của HLV Mai Xuân Hợp đã nói lên khó khăn của đội Thanh Hóa. Nhưng bóng đá khoong thể dựa mãi vào tinh thần - Ảnh: Fanpage Đông Á Thanh Hóa
Dù trận hòa 2-2 trước Nam Định cho thấy tinh thần không buông xuôi, Thanh Hóa chỉ còn 2 ngoại binh và lực lượng quá mỏng để đảm bảo chất lượng chuyên môn ở giai đoạn lượt về. Một gói tài trợ ngắn hạn có thể giúp đội “cầm cự”, nhưng nếu không tìm được nhà tài trợ lâu dài và không sớm gỡ án FIFA, Thanh Hóa khó tránh khỏi cảnh ăn đong từng trận. Từ hình ảnh biểu tượng của sự vươn lên, Thanh Hóa giờ đây có nguy cơ trở thành cái tên duy nhất phải xuống hạng nếu khủng hoảng hậu trường không sớm được tháo gỡ.
***
Sau lượt đi, nhìn lại V-League 2025-2026, cho đến nay, chỉ một chiến thắng hay một thất bại là có thể thể thay đổi số phận của một đội bóng. Và chính sự chật chội ấy đã biến mùa giải năm nay thành cuộc chiến đúng nghĩa, nơi không đội bóng nào được phép tự tin quá sớm, cũng không có đội nào được quyền buông xuôi.
Những HLV đã bị thay ở V-League 2025-2026
Nam Định:
Vũ Hồng Việt Nguyễn Trung Kiên Mauro Alexandre Tavares Jerónimo (từ 14.11.2025)
Thanh Hóa:
Choi Won-kwon Mai Xuân Hợp (15.11.2025)
PVF-CAND:
Thạch Bảo Khanh Nguyễn Thành Công (25.11.2025)
Becamex TP.HCM: Nguyễn Anh Đức Đặng Trần Chỉnh (tạm quyền) Nobuhiro Ueno (30.1.2026)
Hà Nội FC:
Makoto Teguramori Harry Kewell (6.10.2025)
Đặng Hoàng