SHB Đà Nẵng và Becamex TPHCM (ảnh) bị cuốn vào vòng xoáy trụ hạng nhiều mùa giải gần đây.
Thép xanh Nam Định: Thép bị nung chảy
Sau 24 vòng đấu, T. Nam Định mới chỉ có 31 điểm, kém đội xếp thứ 3 là Hà Nội FC (45đ) đến 14 điểm, thua đội xếp thứ 5 Công an TPHCM (34đ) đúng 1 trận thắng. Mùa giải chỉ còn 2 vòng, dù thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có nhân đôi số điểm tối đa trong 2 trận còn lại (12đ) cũng không thể chạm chân vào Top 3. Chưa kể, nếu thi đấu với phong độ như các trận gần đây, Top 5 cũng khó với tới.
Đây là nghịch cảnh khó tin ở đội "nguyên là" đương kim vô địch, mua sắm vô đối và nắm kỷ lục về số giải tham gia trong một mùa (5), là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương khi mùa giải chưa khai màn.
Gần 20 cuộc mua sắm, có lúc sở hữu 15 ngoại binh, nhưng đổi lại là thực tế trắng tay không chỉ ở V-League, mà còn ở Siêu Cúp Quốc gia (thua Công an Hà Nội), ASEAN Club Championship và AFC Champions League Two. Danh hiệu duy nhất mà đội bóng Thành Nam còn hy vọng níu kéo nằm ở Cúp Quốc gia khi vào đến bán kết. Nhưng trước khi nghĩ đến trận chung kết, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt còn phải vượt qua Công an TPHCM.
Lý giải nguyên nhân sa sút của T. Nam Định, nhiều nhà phân tích đã làm. Tựu trung, đội chủ sân Thiên Trường đã phạm sai lầm khi ưu tiên "chiến dịch" thay vì "chiến lược". Một trường hợp điển hình của hiện tượng "dục tốc bất đạt", "ôm rơm nặng bụng"…
Chắc chắn bài học này sẽ dẫn đến cuộc cải tổ mạnh mẽ ở T. Nam Định, nhưng trong tương lai chứ đã quá trễ cho phần còn lại của mùa giải này.
Những cựu vương đua trụ hạng
Trong cuộc đua trụ hạng "nóng đến giọt cuối cùng" của V-League đang diễn ra, có đến 9 chức vô địch tham gia. Trong đó, Becamex TPHCM 4 lần đứng trên đỉnh cao nhất của bóng đá Việt Nam (2007, 2008, 2014, 2015), HAGL 2 lần (2003,2004) và SHB Đà Nẵng cũng không tệ với 3 lần (1992, 2009, 2012).
Dù không "ăn mày quá khứ", nhưng mỗi khi bước vào mùa giải mới, các CLB nói trên vẫn đặt mục tiêu khá cao. Becamex TPHCM tham vọng ở 3 vị trí dẫn đầu, SHB Đà Nẵng (Top 5), khiêm tốn là HAGL cũng Top 6. Tuy nhiên, hiện tại cả 3 đều "vượt chỉ tiêu" đầy u ám ở bảng xếp hạng ngược. Lúc này, thậm chí đã rất lâu, mọi suy nghĩ của HAGL, Becamex TPHCM, SHB Đà Nẵng đều dồn cho nỗ lực "sinh tồn" V-League mùa sau, còn tâm trí nào mà hoàn thành chỉ tiêu.
Bóng đá có lúc lên có lúc xuống, sự sa sút của các cựu vương dù không nằm trong dự tính, nhưng đã được dự báo từ hiện tượng phân hóa kể từ khi V-League lên chuyên nghiệp. Khó có cuộc lột xác nào trong bối cảnh cầu thủ bị nợ lương, nợ thưởng, nợ lót tay triền miên, trong khi CLB "chạy ăn từng bữa", hay "cầm hơi" để duy trì cuộc chơi. Và khi bóng đá chưa nuôi nổi chính mình, khi các CLB vẫn thấp thỏm bởi "ngẫu hứng" của các nhà tài trợ, chẳng CLB, HLV hay cầu thủ hay HLV nào biết chắc điều gì sẽ xảy ra.
T.S