Tối 25/10, Becamex TP. Hồ Chí Minh có cuộc tiếp đón Hà Nội tại vòng 8 V-League 2025-2026. Do trận đấu diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt nên hai đội đều gặp khó trong việc triển khai bóng.
Phút 4, Becamex TP. Hồ Chí Minh tổ chức phản công nhanh nhưng vũng nước lớn trên sân khiến Việt Cường không thể dứt điểm. Không lâu sau, Hà Nội cũng bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn bởi ảnh hưởng của mặt sân.
Hoàng Hên (trái) ăn mừng bàn thắng đầu tiên tại V-League với tư cách nội binh (Ảnh: Hà Nội FC).
Phút 10, Đỗ Hoàng Hên có đường chọc khe tinh tế để Passira thoát xuống đối mặt rồi tung cú sút nhưng thủ môn Minh Toàn đã kịp lao ra cản phá. Phút 13, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải quyết định cho trận đấu tạm dừng do trời mưa. Tuy nhiên, sau 1 phút trao đổi với HLV cũng như cầu thủ, ông cho trận đấu tiếp tục.
10 phút sau, ông Nguyễn Mạnh Hải lại cho hai đội tạm rời sân. Sau khoảng 15 phút, cơn mưa đã nhỏ dần và hai đội tiếp tục ra sân thi đấu.
Ngay khi trở lại, đội bóng chủ nhà đã bất ngờ tăng tốc và tìm được bàn khai thông thế bế tắc. Trong tình huống này, Trung Hiếu đã có đường chuyền vừa tầm để Việt Cường thoát xuống thực hiện pha lốp bóng, đánh bại thủ môn Văn Chuẩn.
Nhận bàn thua, HLV Harry Kewell yêu cầu các học trò dồn đội hình lên tấn công. Tuy nhiên cách chơi bóng ngắn, kỹ thuật của Hà Nội lại gặp khó bởi mặt sân trơn và đọng nước.
Phút 34, từ đường chuyền dài của đồng đội, Tuấn Hải khống chế rồi xử lý để loại bỏ hậu đối phương nhưng pha xoay người dứt điểm của anh lại không được như ý khiến bóng đi ra ngoài.
Càng về cuối hiệp 1, đội khách càng tấn công dồn dập hơn khiến hàng phòng ngự của Becamex TP. Hồ Chí Minh có phần chệch choạc.
Phút 45+1, từ quả tạt của đối phương, thủ môn Minh Toàn lao ra nhưng để bóng trôi qua tay. Nhận thấy cơ hội, ngoại binh Passira lập tức ngả người đá nối gỡ hòa cho Hà Nội.
Hoàng Hên có trận đấu tốt trước Becamex TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Hà Nội FC).
Sau giờ nghỉ, trận đấu vẫn diễn ra rất cởi mở với những pha ăn miếng trả miếng của hai đội.
Phút 50, Zlatkovic Milos ngăn cản trái phép Passira trong vòng cấm và trọng tài cho Hà Nội hưởng quả phạt đền. Ở cự ly 11m, Đỗ Hoàng Hên đã không bỏ lỡ cơ hội để đưa đội bóng Thủ đô vươn lên. Đây là bàn thắng đầu tiên của Hoàng Hên với tư cách cầu thủ mang quốc tịch Việt Nam, cũng như cầu thủ của Hà Nội.
Bị dẫn bàn, Becamex TP. Hồ Chí Minh lại dồn đội hình lên tấn công và gây ra nhiều sóng gió cho cho đối phương. Phút 67, đội chủ nhà chuyển đổi trạng thái nhanh và Ugochukwu có pha dứt điểm căng ở cự ly gần nhưng không đánh bại được thủ môn Quan Văn Chuẩn. Không lâu sau, ngoại binh này lại có cơ hội dứt điểm nhưng vẫn không thắng được thủ môn của đội bóng áo tím.
Phút 77, Việt Cường ngã trong vòng cấm sau pha ngăn cản của Adriel Tadeu và trọng tài cho Becamex TP. Hồ Chí Minh hưởng phạt đền. Tuy nhiên, ở cự ly 11m, Ugochukwu lại dứt điểm đưa bóng bay thẳng lên khán đài trong những cái ôm đầu tiếc nuối của người hâm mộ.
Có cơ hội mà không tận dụng được, đội chủ sân Gò Đậu đã phải trả giá đắt. Phút 90+3, Đỗ Hùng Dũng treo bóng vào vòng cấm để Xuân Mạnh đánh đầu, nâng tỷ số lên 3-1 cho Hà Nội.
Nhưng sự kịch tính của trận đấu chưa dừng lại ở đó bởi ở phút 90+10, Becamex TP. Hồ Chí Minh được hưởng phạt đền và lần này Ferreira đã thực hiện thành công.
Tuy vậy, thời gian còn lại là không đủ để họ tìm thêm bàn thắng. Chung cuộc, Becamex TP. Hồ Chí Minh để thua ngược 2-3 trước Hà Nội tại vòng 8 V-League 2025-2026.
Duy Anh