Tối 10/5, SLNA có cuộc tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà tại vòng 22 V-League 2024-2025.
Xuân Mạnh không ăn mừng bàn thắng khi ghi bàn vào lưới SLNA (Ảnh: Xuân Thủy).
Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng SLNA lại không hề tỏ ra e sợ mà chủ động đẩy đội hình chơi đôi công với đối thủ.
Chiều ngược lại, Hà Nội FC nhập cuộc rất nhanh với mục tiêu đánh phủ đầu đội chủ nhà.
Phút 4, đội khách thiếu chút đã tìm được bàn khai thông thế bế tắc sau cú sút chìm hiểm hóc của Bobicanec. Nhưng may mắn, thủ môn Văn Việt vẫn kịp dùng chân đẩy bóng ra, cứu thua cho SLNA.
Phút 17, Tuấn Hải xử lý hay trước khi chuyền dọn cỗ cho Joao Pedro. Tuy nhiên, khi trước mặt đã là khung thành bỏ trống thì ngoại binh này lại dứt điểm đi ra ngoài.
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Hà Nội FC đã phải trả giá đắt.
Phút 33, Hồ Văn Cường bị ngã trong vòng cấm Hà Nội FC sau pha tranh chấp với Hai Long và trọng tài Hoàng Thanh Bình lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Ở cự ly 11m, Olaha đã không mắc sai lầm nào để ghi bàn mở tỷ số cho SLNA.
Nhận bàn thua theo cách đáng tiếc, đội bóng Thủ đô lại dồn đội hình lên chơi ép sân và sau nhiều nỗ lực họ cũng có được điều mình cần là bàn gỡ hòa.
Phút 44, từ pha tổ chức lên bóng bên cánh phải, Văn Quyết giật gót để Xuân Mạnh dứt điểm gọn gàng, gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội FC.
Sau giờ nghỉ, Hà Nội FC vẫn theo đuổi cách đá kiểm soát tấn công và điều này giúp họ tạo ra thế trận tốt trước đội bóng áo vàng.
Hà Nội FC có trận đấu khó khăn trước SLNA (Ảnh: Xuân Thủy).
Phút 57, Văn Quyết đi bóng rồi tung cú sút hiểm hóc nhưng bị thủ môn Văn Việt cản phá.
Chiều ngược lại, đội chủ nhà chọn cách đá chậm chắc và chơi thời cơ phản đòn.
Phút 68, Kuku đi bóng vượt qua sự đeo bám của Đình Hai rồi thực hiện pha chích mũi giày nhưng không thành công.
Càng về cuối trận, Hà Nội FC càng tấn công mạnh mẽ hơn nhưng họ vẫn gặp khó trước cách chơi lăn xả của đối thủ.
Nhưng khi tất cả cả đã nghĩ về một trận hòa thì bất ngờ đã xảy ra.
Phút 90+10, tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Daniel Passira bật lên đánh đầu tung lưới SLNA, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội FC.
Với kết quả này, Hà Nội FC đã có 40 điểm sau 22 trận và tiếp tục đứng nhì bảng. Trong khi SLNA xếp thứ 12 với 20 điểm.
Cùng giờ, Đà Nẵng đã giành chiến thắng 3-1 trước Bình Định trong trận “chung kết ngược”.
Như vậy, Đà Nẵng đã có 17 điểm sau vòng 22 và vẫn đứng bét bảng. Tuy nhiên, hiện tại họ cũng chỉ còn kém đội xếp ngay trên là Bình Định 2 điểm.
Duy Anh