Tối 28/8 đã diễn ra trận cầu tâm điểm vòng 3 V-League 2025-2026 giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Hà Nội FC.
Do trước trận xuất hiện cơn mưa lớn nên lối chơi của hai đội bị ảnh hưởng và các pha phối hợp trở nên khó khăn hơn.
Các cầu thủ CAHN ăn mừng bàn thắng vào lưới Hà Nội FC (Ảnh: SN).
Nhưng sau ít phút làm quen, cầu thủ hai đội đã bắt nhịp được và bắt đầu có những pha lên bóng nguy hiểm.
Phút 12, Thành Chung xử lý lỗi tạo điều kiện để Quang Hải lao vào cắt bóng và chuyền ra cho Alan dứt điểm nhưng không trúng đích.
Không lâu sau, đội bóng ngành Công an có thêm cơ hội ghi bàn nhưng Đình Bắc dứt điểm chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn.
Dù bị đối phương áp đảo song Hà Nội FC lại không thể lên bóng và chỉ biết co cụm trên sân nhà để chờ phản công.
Nhưng khi các tình huống lên bóng chưa mang đến hiệu quả thì Hà Nội FC đã phải chịu bàn thua.
Phút 31, từ đường chuyền dài của đối phương, Thành Chung bật lên đánh đầu phá bóng không tốt mở ra cơ hội cho Leo Artur. Cầu thủ người Brazil sau đó có pha xử lý gọn gàng rồi cứa lòng về góc xa, đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn.
Có bàn khai thông thế bế tắc, các cầu thủ CAHN càng chơi càng hưng phấn và tạo ra sức ép lớn lên khung thành đội khách.
Quang Hải có trận đấu hay trước Hà Nội FC (Ảnh: SN).
Gần cuối hiệp 1, Leo Artur bất ngờ có bóng trong vòng cấm, anh lập tức tung cú sút khiến thủ môn Hà Nội FC đứng chôn chân nhưng bóng lại đi ra ngoài.
Sau giờ nghỉ, Hà Nội FC đã đẩy đội hình lên tấn công với mục tiêu không có gì khác ngoài bàn gỡ.
Phút 47, Đậu Văn Toàn treo bóng vào vòng cấm để Thành Chung đánh đầu và thủ môn Nguyễn Filip phải cần đến hai nhịp mới khống chế được.
Ngay sau pha hãm thành của Hà Nội FC, CAHN lập tức có lời đáp trả bằng cú sút đưa bóng đập cột dọc đi ra ngoài của Leo Artur.
Thoát thua, Hà Nội FC lại đẩy đội hình lên tấn công nhưng điều đó vô tình khiến họ “sập bẫy” phản công của đối thủ.
Phút 66, CAHN tổ chức lên bóng nhanh và trung vệ Thành Chung lại mắc lỗi mở ra cơ hội cho Alan dứt điểm tung lưới Hà Nội FC.
6 phút sau, CAHN đã có bàn nâng tỷ số lên 3-0, lần này người điền tên lên bảng điện tử vẫn là Alan.
Không dừng lại ở đó, phút 76, Alan đã hoàn tất cú hat-trick vào lưới Hà Nội FC. Công lớn nhất trong pha bóng này phải kể đến nỗ lực bứt tốc từ bên cánh trái của cầu thủ Việt kiều Jason Quang Vinh.
Bị dẫn đến 4 bàn nhưng Hà Nội FC không bỏ cuộc và họ tiếp tục tấn công với mục tiêu rút ngắn cách biệt.
Sau rất nhiều nỗ lực, đội bóng áo vàng cũng đã có được bàn gỡ nhờ công của Daniel Passira ở phút 84. Đến phút 90+1, Đình Hai ghi thêm một bàn cho Hà Nội FC.
Nhưng thời gian còn lại là quá ít và không đủ để Hà Nội FC tạo nên điều kỳ diệu. Chung cuộc, họ nhận thất bại 2-4 trước CAHN.
Đội hình xuất phát
CAHN: Nguyễn Filip (1); Cao Quang Vinh (7), Đình Trọng (21), Adou Minh (38), Văn Đô (88), Stefan Mauk (6), Thành Long (11), Leo Artur (10), Đình Bắc (9), Quang Hải (19), Alan (72).
Hà Nội FC: Văn Chuẩn (1), Duy Mạnh (2), Xuân Mạnh (7), Thành Chung (16), Văn Nam (17), Văn Xuân (45), Marlon Ferreira (55), Lamothe (15), Tuấn Hải (9), Daniel Passira (99), Nascimento (80).
Duy Anh