Tiếp đón Becamex TP. Hồ Chí Minh tại vòng 19 V-League 2025-2026 trong bối cảnh đang có phong độ cao, Hà Nội FC đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục cuộc đua top đầu.
Nhưng kế hoạch đánh phủ đầu đối thủ của nhà cựu vô địch V-League đã đổ bể khi họ đã phải nhận bàn thua từ rất sớm. Phút 1, sau pha tranh chấp thành công ở giữa sân, Nguyễn Trần Việt Cường đón đường chuyền từ đồng đội rồi bứt tốc vượt qua sự đeo bám của hai cầu thủ đối phương trước khi dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số cho Becamex TP. Hồ Chí Minh.
Hoàng Hên tỏa sáng trong chiến thắng của Hà Nội FC.
Nhận bàn thua, Hà Nội FC chủ động đẩy cao tốc độ tấn công và tạo ra áp lực cực lớn trước khung thành đội khách. Phút 11, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài xác định Milos Zlatkovic của Becamex TP. Hồ Chí Minh phạm lỗi với Fisher trong vòng cấm và cho Hà Nội FC được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên dễ dàng đánh lừa thủ môn Minh Toàn, gỡ hòa cho đội bóng Thủ đô.
Tìm được bàn gỡ, các cầu thủ Hà Nội FC càng chơi tự tin hơn và liên tục tạo ra sức ép trước vòng cấm Becamex TP. Hồ Chí Minh. Trong khi đó, đội khách gần như chỉ biết co cụm phòng ngự trước khả năng pressing tốt của đối phương.
Tuy nhiên, nỗ lực ấy chỉ giúp Becamex TP. Hồ Chí Minh cầm cự được tới phút 24 trước khi phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Trong tình huống này, Hoàng Hên nỗ lực thực hiện pha tạt bóng vào vòng cấm để Hai Long dứt điểm một chạm tung lưới đội khách, nâng tỷ số lên 2-1.
Càng về những phút cuối hiệp một, Hà Nội FC càng tấn công mạnh hơn với mục tiêu giải quyết nhanh đối thủ. Phút 30, Hai Long thực hiện quả tạt vào vòng cấm nhưng hơi mạnh và vô tình đưa bóng tìm tới cột dọc khung thành Becamex TP. Hồ Chí Minh bật ra.
Đúng một phút sau pha bỏ lỡ đó, người hâm mộ Hà Nội FC đã có dịp được ăn mừng bàn thắng. Trong tình huống này, Đỗ Hùng Dũng căng ngang khó chịu khiến hậu vệ đội khách khống chế lỗi trong vòng cấm. Tận dụng thời cơ đó, David Fisher dễ dàng dứt điểm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-1 cho Hà Nội FC.
Các cầu thủ Becamex TP. Hồ Chí Minh có trận đấu nỗ lực trước Hà Nội FC (Ảnh: Hoài Thương).
Sau giờ nghỉ, Hà Nội FC vẫn là đội kiểm soát trận đấu nhờ hàng tiền vệ cơ động và giàu kỹ thuật. Phút 54, đội bóng áo vàng tổ chức phản công nhanh, Văn Quyết bứt tốc trước khi căng ngang vào vòng cấm để Hoàng Hên dứt điểm nhưng không thành công. Ngay sau đó, David Fisher ập vào đánh đầu nối đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành đối phương.
Có cơ hội mà không ghi được bàn, Hà Nội FC đã phải trả giá đắt. Phút 60, sau cú sút bất thành của đồng đội, Nguyễn Trần Việt Cường lao vào đá bồi tung lưới đội chủ nhà, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3.
Để thủng lưới, các học trò của HLV Harry Kewell lại dồn đội hình lên tấn công và lập tức Daniel Passira đã đưa được bóng vào lưới Becamex TP. Hồ Chí Minh, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Không nản lòng, các cầu thủ Hà Nội FC tiếp tục gây sức ép và tìm được bàn nâng tỷ số lên 4-2 ở phút 68 nhờ pha làm bàn của Hoàng Hên.
Những tưởng pha lập công của Hoàng Hên sẽ là dấu chấm hết cho Becamex TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn ra kịch tính hơn rất nhiều. Phút 86, trọng tài cho Becamex TP. Hồ Chí Minh hưởng phạt đền. Nhưng sau 4 phút kiểm tra VAR, trọng tài đã rút lại quyết định và chỉ có một tấm thẻ đỏ cho Thành Chung của Hà Nội FC vì lỗi đẩy người.
Trong thờ gian còn lại, dù chơi hơn người nhưng Becamex TP. Hồ Chí Minh không tận dụng được lợi thế và chấp nhận trận thua 2-4 trước Hà Nội FC.
Đội hình ra sân:
Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Thành Chung, Duy Mạnh, Đình Hai, Đậu Văn Toàn, Hùng Dũng, Hai Long, Văn Quyết, Hoàng Hên, David Fisher.
Becamex TP. Hồ Chí Minh: Minh Toàn, Tùng Quốc, Đình Khương, Tuấn Cảnh, Hồ Tấn Tài, Việt Cường, Mạc Hồng Quân, Minh Khoa, Hugo Alves, Milos Zlatkovic, Oduenyi.
Duy Anh