V.League: Kịch tính mở màn lượt về

V.League: Kịch tính mở màn lượt về
5 giờ trướcBài gốc
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ) chấm dứt 13 trận bất bại ở lượt đi.
Những bàn thắng ở phút bù giờ
Vòng 11 chứng kiến những cuộc quật khởi so với lượt đi, đặc biệt là có đến 5 bàn thắng được ghi ở những phút bù giờ.
Kịch tính nhất là chiến thắng của đội CAHN trước Thể Công-Viettel. Quyết đòi món nợ thua 4 ngày trước ở sân Mỹ Đình, đội CAHN sớm tràn lên tấn công, chơi nhanh hơn, không còn lạm dụng những đường chuyền qua lại và sớm có bàn mở tỷ số.
Phút 13, cái chân thừa thãi của tân binh Thomaz đạp vào đùi Alan khiến Thể Công-Viettel phải nhận quả phạt đền và chính Alan có bàn thắng thứ 8. Khoảng 10 phút cuối trận, sóng gió, hỗn loạn liên tục nổi lên trước khung thành CAHN. Phút 90+5 (hiệp 2 có 6 phút bù giờ), sau pha cản phá của thủ môn Nguyễn Filip, trung vệ Bùi Tiến Dũng tạt bồi vào vùng cấm, Pedro Henrique đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Thể Công-Viettel. Tuy nhiên, một kịch bản không thể tin nổi lại xảy ra. Phút 90+9, Quang Hải treo bóng vào vùng cấm từ quả đá phạt và trung vệ Hugo đánh đầu bật đất vào lưới. Trận đấu kết thúc ở phút 103 với chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho CAHN, qua đó chấm dứt chuỗi 4 trận chỉ hòa (3) và thua (1), trở lại đường đua vô địch.
Trước đó, một đại diện thủ đô khác là Hà Nội FC cũng trả cả vốn lẫn lãi trận thua 0-1 trước HAGL trên sân nhà ở lượt đi bằng thắng lợi “3 sao” tại Pleiku. Đáng chú ý, 2 bàn thắng của Joao Pedro (11m) và Nguyễn Văn Tùng được thực hiện ở phút 90+5 và 90+10. Tân huấn luyện viên người Nhật Makoto Teguramori có màn ra mắt suôn sẻ và đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp với cùng tỷ số 3-0 của Hà Nội FC.
Trở về đất Thủ, B.Bình Dương cũng đòi được món nợ thua SLNA trước đó khi Tiến Linh và Minh Khoa mang về chiến thắng 2-1. Đáng chú ý, bàn thu ngắn cách biệt 1-2 của Khắc Ngọc cũng diễn ra ở phút cuối chính thức và đó là cú sút đầu tiên và duy nhất của SLNA trong trận đấu.
Cũng ở phút 89, Quảng Nam bất ngờ vượt lên dẫn trước đội chủ nhà Thanh Hóa với cú sút phạt chìm xuyên hàng rào của Ugochukwu. Tuy nhiên, cũng như trận hòa điên rồ 4-4 trước CAHN ở vòng trước, lại là phút 90+7, Quảng Nam đánh rơi 2 điểm. Kịp gỡ hòa trong gang tấc với cú đánh đầu của Ribamar nhưng với đội Thanh Hóa đây chẳng khác nào một thất bại. Càng đi xa, việc thiếu chiều sâu đội hình của Thanh Hóa càng lộ rõ. Với 5 trận liền không thắng, 3 vòng liên tiếp gần đây đội bóng xứ Thanh đều tự từ chối cơ hội lấy ngôi đầu.
Những tưởng SHB.Đà Nẵng sẽ trả được món nợ thua đội TP.HCM ở lượt đi khi sớm có bàn thắng ngay từ phút thứ 3 của Thiago. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Duarte Matheus đã gỡ hòa 1-1 cho đội khách, tiếp tục “ấn” SHB.Đà Nẵng ở đáy bảng.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thua
Nếu “ngựa ô” Thanh Hóa đuối dần thì “hiện tượng” bất bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) cuối cùng cũng bị giải mã ở vòng 14 này. Đội đầu tiên thắng HLHT lại là Hải Phòng, trước đó đang đứng áp chót và từ đầu giải chỉ mới có 2 chiến thắng. Bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà từ cú sút siêu phẩm ngoài vùng cấm của Hữu Sơn, nhưng mang về 3 điểm quý giá cho Hải Phòng là pha tung người đẩy bóng qua xà cứu thua của thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2024 Đình Triệu.
Tiếc cho HLHT, chỉ một trận nữa thôi là họ sẽ vượt qua Hà Nội FC ở mùa 2018, lập kỷ lục mới với chuỗi trận bất bại dài nhất kể từ đầu giải. Tuy nhiên, điều này cũng giảm áp lực cho HLHT; không còn tâm lý sợ thua, HLHT sẽ mạnh dạn chơi tấn công nhiều hơn (đã có 10 trận hòa).
Trường Xuyên - Yên Chi
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/the-thao/202502/vleague-kich-tinh-mo-man-luot-ve-412677d/