V.League réo tên Văn Lâm, Hoàng Đức

V.League réo tên Văn Lâm, Hoàng Đức
3 giờ trướcBài gốc
Hoàng Đức (phải) sớm trở lại môi trường V.League 1 chỉ sau 1 năm thi đấu ở hạng Nhất cùng Phù Đổng Ninh Bình.
Không đá vòng 17, Phù Đổng Ninh Bình đã để Trường Tươi Bình Phước thu hẹp khoảng cách xuống còn 6 điểm. Vòng 18, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng trở lại sân cỏ, nhanh chóng xóa đi đám mây nghi ngờ ở trận hòa 1-1 tại vòng 16 và cả nghi vấn "nương chân" bằng chiến thắng 1-0 trước PVF-CAND.
Còn trong tay 4 trận, hơn 6 điểm, trong khi đối thủ có khả năng cạnh tranh suất lên hạng trực tiếp Trường Tươi Bình Phước chỉ còn quỹ 3 trận, nhiều người còn nhận định rằng Phù Đổng Ninh Bình đã đặt "một chân rưỡi" lên V.League, thậm chí "nửa chân" còn lại cần bước qua 2 trận nữa.
Trong 4 trận còn lại, Hoàng Đức và đồng đội chạm trán với Trẻ TPHCM (xếp thứ 4), tiếp đến gặp Đồng Nai (xếp thứ 5) ở vòng 20, trước khi bước vào đá "chung kết" với Trường Tươi Bình Phước (vòng 21) và cuối cùng gặp Đồng Tháp. Dù Trẻ TPHCM và Đồng Nai đang xếp thứ 4 và 5 sau 18 vòng đấu, nhưng đây không phải là đối thủ khó của Phù Đổng Ninh Bình. Lượt đi, cả hai đều nằm trong số 10 bại tướng của đội bóng cố đô. Đó là chưa kể, Phù Đổng Ninh Bình và Trẻ TPHCM thực ra chỉ là cuộc hoán đổi "hộ khẩu". Nếu giành số điểm tối đa ở 2 trận đấu kể trên, Phù Đổng Ninh Bình đã đủ lấy suất lên hạng trực tiếp duy nhất, cho dù thất bại cả 2 trận đấu còn lại, trong đó có trận đấu với Trường Tươi Bình Phước. Lý do là hiện tại, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đang có hiệu số vượt trội (+ 29) so với đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Huỳnh Quốc Anh (+17).
Với Trường Tươi Bình Phước, ở 3 trận còn lại ngoài gặp chính Phù Đổng Ninh Bình ở vòng áp chót, sẽ gặp đối thủ khó chịu đồng thời đang cạnh tranh suất đá play-off PVF- CAND (33đ) ở vòng 19 sau đó gặp Long An ở vòng kết sổ. Nếu để thua PVF- CAND và thua tiếp Phù Đổng Ninh Bình, nguy cơ bị PVF- CAND vượt qua là có thật. Lúc này, với 40 điểm và 1 trận, Trường Tươi Bình Phước khó đua với PVF (39đ) khi đối thủ còn đá 2 trận. Ngược lại, cuộc đua vị trí thứ 2 V.League 2 sẽ ngã ngũ nếu PVF- CAND bại hoặc hòa trên sân nhà ở vòng đấu tới với chính Trường Tươi Bình Phước.
Như vậy, ngày Phù Đổng Ninh Bình lên ngôi vô địch giải hạng Nhất chỉ còn là vấn đề thời gian và còn có thể "quyết định" về tấm vé đá play-off nữa. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng với đội bóng cho đến lúc này vẫn bất bại, đá 16 trận, thắng 15 trận và chỉ hòa đúng 1 trận!
Ai khéo đặt tên? Phù Đổng, lớn nhanh như thổi trong truyền thuyết và lẫn thực tế sân cỏ. Chỉ qua một đợt chiêu binh ấn tượng và một cuộc chuyển dịch bất ngờ, đã có tiên đoán rằng đội bóng định cư ở cố đô Ninh Bình đã chắc suất lên hạng. Có phải chính đây là điểm mấu chốt để lý giải vì sao hàng loạt sao đang lên như Văn Lâm, Hoàng Đức, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Quốc Việt, Đinh Thanh Bình, Mạch Ngọc Hà, Nguyễn Đức Việt… chấp nhận rời V.League để đầu quân cho CLB đang thi đấu ở một giải đấu kém giá trị hơn?
T.S
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/vleague-reo-ten-van-lam-hoang-duc-post313041.html