Vai diễn khắc nghiệt và nỗi trăn trở của diễn viên Quốc Thái ở tuổi 51

Vai diễn khắc nghiệt và nỗi trăn trở của diễn viên Quốc Thái ở tuổi 51
5 giờ trướcBài gốc
"Mẹ biển" và hành trình lột xác của NSƯT Quốc Thái
- Trong phim "Mẹ biển", anh chuẩn bị tâm lý như nào để diễn tả sự đau đớn của nhân vật Đại?
Khi đọc kịch bản, tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng để tìm hiểu và thẩm thấu tâm lý nhân vật. Việc nhập vai như đã ăn vào máu tôi rồi.
Với nhân vật Đại trong Mẹ biển, tôi phải khắc họa tâm lý nhân vật trải dài qua 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn đều có sự chuyển biến sâu sắc.
Giai đoạn đầu, Đại là một chàng trai trẻ đầy sức sống, đang yêu cô Hai Thơ. Nhưng khi anh đến vùng biển mới lập nghiệp, mối quan hệ giữa anh và Ba Sịa - vừa là anh em, vừa là đối thủ trong chuyện tình cảm - bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Sự ghen tuông, nông nổi của tuổi trẻ đẩy họ vào những xung đột căng thẳng.
NSƯT Quốc Thái bên Cao Thái Hà, Cao Minh Đạt và NSƯT Kim Tuyến trong phim "Mẹ biển".
20 năm sau, Đại lưu lạc, mất tích nơi đất khách rồi trở về. Với người sống ở đất liền, 20 năm đủ để chứng kiến bao đổi thay. Nhưng với Đại - người bị ngắt quãng ký ức, khi trở lại vẫn mang tâm lý của thời tuổi trẻ - tất cả như dừng lại ở quá khứ. Anh sốc khi thấy mọi thứ đã đổi thay. Người vợ năm xưa nay là vợ của Ba Sịa, con trai cũng gọi Ba Sịa bằng cha. Nỗi đau, sự hận thù, cảm giác bị phản bội khiến tâm lý Đại dằn vặt, rối ren.
Ở giai đoạn cuối, sau những biến cố, Đại dần hiểu ra 20 năm qua không chỉ có mình chịu bão tố ngoài khơi, mà ngay trên quê nhà, mọi người cũng trải qua những mất mát, đau thương. Vợ anh đã từng mòn mỏi chờ đợi, tưởng chồng đã chết. Ba Sịa là người cưu mang mẹ và con anh để họ sống sót. Đại nghiệm ra hận thù chẳng thể níu giữ, buông bỏ mới là cách để sống tiếp, chăm lo cho con cái và tương lai phía trước.
Nhân vật này là hành trình tâm lý phức tạp, từ yêu thương, hận thù, sốc nghẹn, đến buông bỏ và cảm thông. Đó cũng là thử thách lớn với tôi khi đảm nhận vai Đại.
- Nhân vật Đại phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn nội tâm giữa hận thù và yêu thương, anh tìm cảm hứng từ đâu để thể hiện sự giằng xé này? Liệu có điều gì từ cuộc sống cá nhân giúp anh kết nối sâu sắc hơn với vai diễn?
Tôi tìm cảm hứng từ chính nhân vật Đại trong Mẹ biển. Tôi quan sát, tìm hiểu đời sống của nhân vật để sáng tạo, không lấy từ bản thân. Bởi tôi là tôi, không trải qua những bể dâu như nhân vật nên không thể đưa bản thân mình vào. Nhiều người lầm tưởng khi đóng một vai ngoài đời cũng giống vậy, nhưng với diễn viên, nhiệm vụ là hóa thân thành những nhân vật khác nhau.
Đóng cặp với các mỹ nhân màn bạc
- Anh đóng chung nhiều mỹ nhân như Trương Ngọc Ánh, Kim Ngân, Tăng Thanh Hà, Kim Hiền... và nhiều diễn viên trẻ sau này. Anh ấn tượng riêng với mỗi người ra sao?
Mỗi người đẹp, nhất là những diễn viên tài năng như Trương Ngọc Ánh, Kim Ngân, Tăng Thanh Hà hay các bạn diễn nữ khác, đều có thế mạnh và nét đẹp cùng khả năng diễn xuất riêng biệt. Khi làm việc chung, tôi luôn có thể học hỏi từ mỗi người. Đặc biệt khi đóng cặp, tôi muốn có sự kết hợp ăn ý, tạo ra năng lượng hòa hợp để khán giả tin rằng đây là một cặp đôi thật sự, hoặc tin vào tình cảm giữa hai nhân vật.
Với từng bạn diễn, tôi có cách tiếp cận khác nhau. Tôi học từ họ, nhận năng lượng từ họ để phối hợp ăn ý, mang đến những cảnh diễn hấp dẫn cho khán giả.
Diễn viên Kim Ngân, NSƯT Quốc Thái, diễn viên Ngọc Hà và đạo diễn Đinh Đức Liêm của phim "Người đàn bà yếu đuối".
NSƯT Quốc Thái và Kim Ngân trong phim "Người đàn bà yếu đuối":
- Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh thấy vai diễn nào đưa anh đến gần với khán giả nhất?
Những vai diễn đầu tiên như Phát trong Người đàn bà yếu đuối, Việt trong Hương phù sa được giới chuyên môn đánh giá cao, đều là những bộ phim giành nhiều giải thưởng. Đó là bước đường đầu tiên của tôi khi đến với nghề diễn xuất và may mắn nhận được sự đón nhận của khán giả.
Sau này, khi đã có được tình cảm ấy, tôi càng phải cố gắng hơn để có những vai diễn hay hơn, vượt qua chính mình để tồn tại trong lòng khán giả. Đó luôn là mục tiêu tôi hướng tới. Bởi đạt được thành công đã khó nhưng giữ vững niềm tin và sự yêu mến của khán giả suốt chặng đường dài còn khó hơn. Sau 28 năm làm nghề, việc vẫn nhận được tình cảm ấy là điều tôi trân quý nhất.
Ở tuổi 51, khi cha mẹ già và những vai diễn khó nhằn hơn
- Ở tuổi 51, anh phải điều chỉnh lịch trình làm việc như thế nào để vừa duy trì sự nghiệp vừa chăm sóc cha mẹ?
Tôi phải sắp xếp rất nhiều để vừa đảm bảo công việc, vừa chăm lo cho cha mẹ ở nhà. Cha mẹ tôi đã gần 90 tuổi, sức khỏe yếu nên mỗi khi đi quay xa, như phim Mẹ biển, tôi luôn phải cân bằng giữa lịch quay và việc chăm sóc gia đình. Nhưng với tôi, khi đã có lòng yêu thương gia đình và yêu nghề, chuyện gì khó cũng có thể thu xếp được.
- Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất kéo dài gần 3 thập kỷ, anh thấy mình thay đổi như thế nào?
Tôi vẫn là chính mình. Nếu có điều gì thay đổi thì đó là sự trưởng thành hơn trong diễn xuất và sự điềm đạm trong cách sống. Nhưng niềm đam mê với nghề thì chưa bao giờ khác. Ngày trước tôi yêu nghề bao nhiêu, sau 28 năm vẫn vậy.
Tính cách của tôi cũng không thay đổi. Tôi luôn muốn là người chỉn chu, đúng giờ, làm tròn công việc của mình. Tôi chú trọng sức khỏe, giữ thói quen ngủ sớm để hôm sau làm việc hiệu quả. Mỗi ngày đều rèn luyện thể thao để giữ phong độ, để đủ sức đi đường dài với nghề.
- Nhiều nghệ sĩ có thâm niên giờ đang là gương mặt hot của các phim điện ảnh. Ở tuổi 51, anh dự định gì cho sự phát triển tiếp theo của sự nghiệp?
Với tôi bây giờ, vai nào hay, có thể giúp tôi trưởng thành hơn trong diễn xuất, học hỏi và phát triển, tôi mới nhận.
Tôi không phân biệt phim truyền hình, sân khấu hay điện ảnh. Điều tôi luôn mơ ước là được hóa thân vào những nhân vật khác nhau, với độ khó ngày càng cao, để bản thân không ngừng tiến bộ. Chỉ cần được sống trọn vẹn với nhân vật và diễn cho hay, đó là tiêu chí tôi giữ suốt 28 năm qua.
NSƯT Quốc Thái trong phim "Mẹ biển"
Ảnh: FBNV
Huy Minh
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/vai-dien-khac-nghiet-va-noi-tran-tro-cua-dien-vien-quoc-thai-tuoi-51-2381420.html