Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm. Ảnh: Biên Cương
Sau đợt mưa lũ cuối tháng 7/2025, bản Cha Nga nằm ở thượng nguồn sông Nậm Nơn, sát biên giới Việt Nam - Lào bị thiệt hại nặng nề. Toàn bản có 36 gia đình bị cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa, tài sản. Đường giao thông vốn chỉ di chuyển được bằng xe gắn máy nối bản làng biên giới với trung tâm xã Mỹ Lý cũng bị tàn phá, sạt lở hoàn toàn. Cho đến thời điểm này, muốn vào bản biên giới Cha Nga buộc phải đi bộ, kết hợp với thuyền máy ngược dòng sông Nậm Nơn nước chảy xiết. Thế nhưng trong những ngày qua, nhiều người dân ở bản biên giới vẫn bất chấp nguy hiểm để đến trung tâm xã mang lương thực về nơi định cư. Nguyên nhân là do kho dự trữ lương thực của các gia đình trong bản đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.
Các lực lượng gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm khi vận chuyển nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con. Ảnh: Biên Cương
Trước thực tế đó, chính quyền địa phương xã Mỹ Lý đã điều động lực lượng dân quân, BĐBP, các lực lượng trên địa bàn để chuyển gạo, thực phẩm tiếp tế cho nhân dân bản biên giới. Từ trung tâm xã, nhu yếu phẩm cần thiết sẽ được xe tải đưa đến địa bàn bản Xằng Trên, rồi buộc phải dừng lại vì không còn đường bộ. Từ đây, các lực lượng sẽ gùi, vác đi theo mép sông Nậm Nơn chuyển đến khu vực “bến thuyền” thuộc bản Xốp Dương tập kết để nhân dân sử dụng thuyền ngược sông Nậm Nơn đưa về nơi định cư.
Sau một ngày ròng rã, tổ công tác đã chuyển được gần 2 tấn gạo, nhu yếu phẩm cần thiết đến được vị trí tập kết bên sông Nậm Nơn để bà con dùng thuyền chuyển dần về bản.
Viết Lam