Một kỳ tích mới vừa được xác lập trong làng thể thao mạo hiểm khi vận động viên lướt ván diều người Ý Lorenzo Casati, 19 tuổi, phá vỡ kỷ lục thế giới về cú nhảy vòng cao nhất, đạt độ cao 32,3 mét so với mực nước biển ngoài khơi Tarifa, Tây Ban Nha.
Theo báo cáo, Casati đã thực hiện cú nhảy ngoạn mục này trong điều kiện gió lên đến khoảng 93 km/h trong một buổi tập luyện thường ngày. Anh hoàn thành trọn vẹn cú xoay vòng diều giữa không trung, ghi lại khoảnh khắc khiến cả cộng đồng thể thao mạo hiểm phải kinh ngạc.
Phát biểu sau khi lập kỷ lục, Casati mô tả trải nghiệm này là "không tưởng": "Tôi cảm giác như mình đang bay thật sự. Khi chạm đất, tôi không tin nổi là mình vừa vượt qua giới hạn mà trước đây chỉ dám mơ tới".
Khoảnh khắc để đời của vận động viên lướt ván diều Lorenzo Casati
Casati không phải là cái tên xa lạ với những người yêu thích bộ môn lướt ván diều. Anh từng giành chức vô địch thế giới và được biết đến là một trong những tài năng trẻ nổi bật nhất châu Âu. Điều đặc biệt, cha của Lorenzo chính là người đầu tiên dạy anh lướt ván diều, đặt nền móng cho niềm đam mê và sự nghiệp của anh từ khi còn nhỏ.
Hiện tại, Lorenzo Casati đang thi đấu chuyên nghiệp và tích cực chuẩn bị cho giải Red Bull King of the Air – một trong những sự kiện danh giá nhất thế giới của bộ môn lướt ván diều, sẽ diễn ra tại Nam Phi trong thời gian tới.
Giới chuyên môn nhận định, thành tích 32,3 mét của Casati không chỉ là một kỷ lục cá nhân mà còn là bước ngoặt cho toàn bộ môn thể thao này, mở ra giới hạn mới cho những ai dám chinh phục bầu trời bằng sức gió và ý chí con người.
Quốc Tiệp(t/h)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/van-dong-vien-luot-van-dieu-lap-ky-luc-voi-cu-nhay-cao-323-met-204251024141229584.htm