Trong không khí mừng Phật lịch 2570, đại lễ Buddha Purnima (Vesak) tại Bồ Đề Đạo Tràng đã thu hút sự tham gia của các đoàn phật tử đến từ hơn 40 quốc gia. Từ sáng sớm, dòng người rực rỡ sắc màu đã bắt đầu cuộc diễu hành từ đại tượng Phật cao 24m tiến về phía đền Mahabodhi.
Ba kiệu hoa thể hiện 3 dấu mốc quan trọng của cuộc đời Đức Phật
Điểm nhấn đặc biệt của đoàn Việt Nam năm nay chính là không gian lễ đài được thiết lập ngay dưới cội Bồ Đề, nơi Đức Phật đắc đạo hơn 2 thiên niên kỷ trước. Những năm gần đây, cộng đồng tăng, ni tu học tại Ấn Độ đã nỗ lực giới thiệu nét đẹp của nghi thức tắm Phật theo truyền thống Việt Nam và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ bạn bè quốc tế.
Để chuẩn bị cho sự kiện này, những đóa hoa tươi thắm nhất đã được các Phật tử kỳ công vận chuyển trực tiếp từ Việt Nam sang. Dưới bàn tay khéo léo của các chư tăng, ni, đàn tràng được trang trí tỉ mỉ với 3 kiệu hoa rước Phật, tượng trưng cho 3 cột mốc quan trọng: Đản sinh, Thành đạo và Niết bàn.
Nét văn hóa này không chỉ thu hút phật tử các nước mà còn nhận được sự quan tâm của giới chức địa phương. Hình ảnh các quan chức thực hiện nghi thức dâng nước thanh sạch lên tôn thân tượng Phật theo phong cách Việt Nam đã trở thành minh chứng cho sự giao thoa văn hóa tâm linh đầy trang nghiêm và gần gũi.
Rước kiệu Phật
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động lễ hội, sự hiện diện của cộng đồng phật tử Việt Nam tại thánh địa còn gắn liền với việc thực hành chiều sâu tâm linh.
Hòa trong dòng người đa quốc tịch ấy, chị Phương Anh, một phật tử đến từ Hà Nội, xúc động chia sẻ: “Chúng tôi có mặt tại bảo tháp từ lúc bình minh, cùng rước kiệu hoa và hát vang những lời kinh tán thán cuộc đời Đức Thế Tôn. Dù mỗi quốc gia mang một bản sắc trang trí khác nhau, nhưng khi cùng nối dài trên phố, mọi khoảng cách về địa lý dường như xóa nhòa. Thay vào đó là sự hân hoan, như thể tất cả chúng tôi đều cùng chung một nguồn cội”.
Với chị Phương Anh, hành trình 12 năm tu tập tại cội Bồ Đề đã giúp chị đúc kết những kinh nghiệm quý báu về việc chuyển hóa thân tâm.
Đoàn Việt Nam trang trí tượng Phật
Chị chia sẻ, động lực lớn nhất đưa chị đến với thiền định chính là nhận thức về sự vô thường: “Cuộc sống rất mong manh. Hôm nay chúng ta có thể mạnh khỏe, nhưng một biến cố sức khỏe bất ngờ cũng có thể khép lại bao ước mơ hoài bão.
Thấu hiểu điều đó, tôi luôn dành quỹ thời gian trong năm để hành thiền tại vùng thánh địa này. Năng lượng an lạc nơi đây chính là liều thuốc vô giá giúp cân bằng lại những áp lực hiện sinh”.
Dưới góc nhìn của một người thực hành lâu năm, chị Phương Anh nhận định thiền không còn là phạm vi tâm linh đơn thuần mà đã được khoa học chứng minh về lợi ích đối với não bộ và hành vi.
Trong kỷ nguyên số, khi con người liên tục phải tiếp nhận những năng lượng tiêu cực từ truyền thông và mạng xã hội, kỹ năng “nhận diện và chuyển hóa” trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Chị Phương Anh, phật tử Việt Nam, tham gia nghi lễ tắm Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng
Thông qua thiền định, chị đã rèn luyện được cách nhận diện những xao động tiêu cực ngay khi chúng vừa khởi sinh, từ đó duy trì tinh thần lạc quan và nguồn năng lượng tích cực bền vững.
Sự kết hợp giữa nghi thức tắm Phật trang nghiêm và những trải nghiệm thiền định sâu sắc của phật tử Việt Nam tại Bồ Đề Đạo Tràng đã tạo nên một dấu ấn khó phai. Đó không chỉ là cách tôn vinh di sản văn hóa dân tộc mà còn là hành trình tìm về sự bình an nội tại, lan tỏa thông điệp từ bi và tỉnh thức đến với bạn bè quốc tế.
THU HỒNG