Vấn vương hương hoa sữa bên thềm!

Vấn vương hương hoa sữa bên thềm!
9 giờ trướcBài gốc
Hà Nội trong tôi:
Ảnh minh họa
Hoa sữa vốn là một trong biểu tượng của Thu Hà Nội. Nhưng tôi lại ấn tượng với mùa hương này mỗi mùa Đông đến, khi từng cơn gió lạnh ùa. Bởi chỉ cần vài cơn gió lướt qua, là cả phố như được phủ kín bởi hương thơm nồng nàn.
Do đặc thù công việc nên tôi thường tan sở muộn, khi phố đã lên đèn. Vừa bước xuống bậc thềm, mùi hương hoa sữa chợt ùa đến, thấm đẫm trong từng hơi thở, ngạt ngào hương hoa. Mùi hương nồng nàn như xua tan mệt mỏi sau ngày dài làm việc, để lại trong tôi cảm giác dịu êm đến khó tả. Có lẽ vì chót yêu mùi hương hoa sữa nên tôi thấy tâm trạng thật sảng khoái, hít hà thật lâu vào lồng ngực, để hương hoa thấm vào từng mạch cảm xúc.
Nhưng có một điều rất đặc biệt là năm nào đến mùa hoa sữa cũng có những tranh cãi xung quanh mùi hương của loài hoa này. Nhiều người thường đùa nhau, đó là loài hoa duy nhất “chia đôi Hà Nội” thành 2 phe riêng biệt bởi có người mê mẩn đến say lòng, có người lại sợ hương nồng đến mức tránh xa.
Với riêng tôi, năm nào cũng ngóng đợi mùi hương ấy, nó cứ quẩn quanh trong từng cung bậc cảm xúc, không thể nào quên được. Cái cảm giác được hít hà hương hoa ấy mới tuyệt làm sao, nó cứ nhẹ nhàng thoang thoảng bên mình. Năm tháng trôi đi, hương hoa vẫn nồng nàn như thuở nào chỉ có cảm xúc và cảm nhận của tôi tại mỗi thời điểm lại có sự khác nhau. Mỗi độ tuổi, mỗi chặng đường, tôi lại cảm nhận hương ấy theo cách khác. Tuổi mười tám đôi mươi, tôi chỉ thấy vẻ ngọt ngào và say đắm như mối tình đầu, hương có dư vị dịu dàng mênh mang như nỗi nhớ. Khi làm mẹ, tôi thấy trong hương ấy có cả niềm tiếc nuối, thương nhớ những tháng năm thanh xuân đã lặng lẽ đi qua và lúc trưởng thành cũng bước qua của những ngày mưa hay nắng… Tôi bỗng thấy yêu hơn mỗi ngày tháng khiến tôi trưởng thành và cảm nhận cuộc sống rõ nét hơn. Tôi thích và nhớ cảm giác se lạnh, vừa đi vừa xuýt xoa trong từng cơn gió để cảm nhận hương nồng ùa vào lồng ngực. Vì những năm tháng ấy, vì những cảm xúc đã qua mà tôi yêu mỗi con đường, từng góc phố đã qua.
Hà Nội trong tôi là sự giao hòa kỳ diệu của đất trời, nơi hương hoa sữa quyện cùng sương sớm, để lại dấu ấn dịu dàng mà chẳng nơi nào có được. Có lẽ chỉ ở đây, hương hoa sữa mới có thể gợi nên bao nỗi nhớ, xúc cảm đến vậy. Nếu như tuổi trẻ là cảm giác đi cùng bạn bè dưới tán hoa với tâm hồn mộng mơ, thì đến tuổi trưởng thành, tôi lại tận hưởng khoảng thời gian nhẹ trôi qua khi cùng con đi dạo dưới những con đường thoảng hương hoa sữa. Hương hoa ấy như nhịp cầu giúp tôi chia sẻ những cảm nhận về cuộc sống, về những mùa đã qua… Nhiều người ví hương hoa sữa giống như hương vị mối tình đầu, cứ luôn vấn vương thương nhớ. Và rồi, tôi nhận ra dù đã đi qua những ngày mưa hay nắng, qua những ngày Thu nhẹ nhàng hay những đêm Đông buốt giá, bão dông chỉ cần con tim còn rung cảm trước vạn vận, trước cái đẹp, là vẫn còn đủ tin yêu để bước qua mọi biến động của cuộc đời!
Thùy Linh
Nguồn PL&XH : https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/van-vuong-huong-hoa-sua-ben-them-435825.html