Vang mãi hào khí Ba Gia

Vang mãi hào khí Ba Gia
2 giờ trướcBài gốc
Ông Lê Văn Thọ, nguyên Tiểu đội trưởng Trinh sát, đặc công Quân khu 5, xúc động ôn lại những kí ức hào hùng
Vùng đất Ba Gia hôm nay, sắc xanh bình yên trải dài khắp những cánh đồng quê. Trong không khí trang nghiêm bên Tượng đài Chiến thắng Ba Gia, những cựu chiến binh năm xưa lặng lẽ dâng hương tưởng niệm đồng đội, ký ức về một thời trận mạc oanh liệt cách đây 61 năm lại hiện về như mới hôm qua.
Dù đã nhiều lần trở lại chiến trường xưa, nhưng mỗi bước chân trên mảnh đất từng thấm máu đồng đội vẫn khiến những người lính năm xưa không khỏi xúc động. Với họ, Chiến thắng Ba Gia không chỉ là một dấu son chói lọi của lịch sử dân tộc mà còn là phần kí ức thiêng liêng của tuổi thanh xuân cống hiến cho Tổ quốc.
Ông Lê Văn Thọ, 80 tuổi, nguyên Tiểu đội trưởng Trinh sát, đặc công Quân khu 5, chậm rãi thắp nén tâm nhang trước tượng đài chiến thắng. Giọng người lính già trầm xuống khi nhắc về những ngày chuẩn bị cho chiến dịch.
Tượng đài Chiến thắng Ba Gia - địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng
Cuối năm 1964, đầu năm 1965, các lực lượng của Quân khu 5 đã bí mật triển khai công tác chuẩn bị chiến trường. Tiểu đội của ông Thọ được tăng cường cho Trung đoàn 1, thực hiện nhiệm vụ trinh sát tại khu vực đồn Gò Cao - một cứ điểm quan trọng của địch.
“Ý đồ của chiến dịch là đánh điểm, diệt viện, từng bước tiêu hao và tiêu diệt sinh lực địch. Vì vậy, công tác trinh sát phải hết sức chính xác. Chúng tôi bí mật luồn sâu vào bên trong hệ thống phòng thủ của địch, nắm chắc từng hầm ngầm, kho đạn, trận địa pháo, sở chỉ huy để phục vụ cho trận đánh quyết định”, ông Thọ nhớ lại.
Trong những tháng ngày gian khổ ấy, tình quân dân đã trở thành nguồn sức mạnh to lớn. Người dân địa phương dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn vẫn sẵn sàng đùm bọc, nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ.
“Có nhà nhận nuôi từ hai đến ba bộ đội. Nhân dân chính là hậu phương trực tiếp của chiến dịch. Không có lòng dân thì khó có thể làm nên chiến thắng Ba Gia vang dội”, ông Thọ khẳng định.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 thành kính dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc
Mùa hè năm 1965, thực hiện quyết tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, chiến dịch Ba Gia chính thức mở màn. Từ đêm 28 đến rạng sáng 29.5.1965, lần đầu tiên lực lượng chủ lực Quân khu 5 mở trận tiến công quy mô lớn xuống vùng đồng bằng.
Với phương châm tác chiến sáng tạo “Nắm thắt lưng địch mà đánh”, bộ đội ta đã áp dụng lối đánh gần, táo bạo, bất ngờ, kết hợp linh hoạt giữa vận động tiến công, phục kích và tập kích. Chỉ trong thời gian ngắn, quân ta đã làm chủ hoàn toàn thế trận, tiêu diệt gọn các đơn vị tinh nhuệ của đối phương.
Ngày 31.5.1965, Chiến thắng Ba Gia vang dội đã đi vào lịch sử như một trong những chiến công tiêu biểu của quân và dân Khu 5. Thắng lợi này góp phần làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ trên chiến trường miền Nam.
“Hiệu suất chiến đấu của chiến dịch rất cao. Ta áp sát đánh gần nên hạn chế tối đa hỏa lực và ưu thế cơ động của địch. Từ chiến thắng ấy, câu nói ‘Nhanh như chớp nón, gọn như Ba Gia’ đã trở thành niềm tự hào của quân dân Khu 5”, ông Thọ xúc động kể.
Không chỉ có những người trực tiếp cầm súng chiến đấu, phía sau chiến tuyến, đội ngũ quân y cũng góp phần quan trọng vào thắng lợi chung.
Cuộc gặp gỡ đầy xúc động của những người lính Đoàn Ba Gia năm xưa khi trở lại chiến trường cũ sau 61 năm kể từ chiến thắng lịch sử
Bà Trương Thị Lai, 81 tuổi, nguyên y tá Bệnh xá C12 của huyện Sơn Tịnh cũ, vẫn nhớ như in những ngày căng thẳng chuẩn bị tiếp nhận thương binh.
“Chúng tôi biết sẽ có trận đánh lớn nên tập trung chuẩn bị thuốc men, dụng cụ y tế và phương án cấp cứu. Trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, toàn đơn vị quyết tâm tiếp nhận, sơ cứu thương binh nhanh nhất có thể để giành lại sự sống cho đồng đội”, bà Lai chia sẻ.
Hơn sáu thập niên đã trôi qua, nhưng tinh thần quả cảm, ý chí quyết chiến quyết thắng của quân và dân Ba Gia vẫn vẹn nguyên giá trị. Chiến thắng Ba Gia trở thành biểu tượng của nghệ thuật quân sự Việt Nam, khẳng định sức mạnh của chiến tranh nhân dân và sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng vũ trang Quân khu 5.
Đặc biệt, đây là lần đầu tiên trên chiến trường miền Nam, bộ đội chủ lực của ta tiêu diệt gọn một chiến đoàn hỗn hợp của địch được trang bị hiện đại. Với chiến công xuất sắc ấy, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5 được tặng thưởng Huân chương Quân công giải phóng hạng Nhì và Cờ danh dự mang dòng chữ: “Trung với Đảng, hiếu với dân, chiến thắng Ba Gia lập công đầu”. Từ đó, đơn vị vinh dự mang tên Đoàn Ba Gia.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 trở về nguồn, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại chiến trường xưa.
Thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn Ba Gia hôm nay quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu
Trung tá Phùng Ngọc Tuấn, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1, khẳng định: “Phát huy truyền thống anh hùng của Đoàn Ba Gia, cán bộ, chiến sĩ đơn vị hôm nay luôn nêu cao ý chí quyết tâm, tích cực huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.
61 năm đã đi qua, nhiều nhân chứng của Chiến thắng Ba Gia nay tóc đã bạc trắng. Thời gian có thể lùi xa, nhưng hào khí Ba Gia vẫn sống mãi trong lòng mỗi người dân Quảng Ngãi, trong truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu 5 và trong niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn Ba Gia hôm nay.
Chiến thắng ấy mãi là bản hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.
NHƯ ĐỒNG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/vang-mai-hao-khi-ba-gia-232790.html