Vắt chanh không bỏ vỏ

Vắt chanh không bỏ vỏ
2 ngày trướcBài gốc
- Vắt chanh xong phải bỏ vỏ chứ nếu mà vắt chanh không bỏ vỏ thì ông nuốt trọn quả cho rồi, nhà hàng đỡ công cắt miếng ra cho ông vắt vào bún phở.
- Phải bỏ vỏ chứ, vấn đề là bỏ chỗ nào thôi. Ông nhìn đây, bà lớn tuổi ngồi đối diện vừa ăn xong đứng dậy tôi mới thấy bà ấy vắt xong miếng chanh bỏ vỏ ngay vào đĩa đầy chanh cắt ra chưa vắt. Như thế là thiếu ý thức, khách vào sau thấy như ăn thừa ăn mứa…
Thiếu ý thức chung khiến khách vào sau cảm thấy như phải ăn thừa
- Ừ, đúng là ý thức chung còn thiếu. Nhưng mà, vỏ chanh bỏ đi đâu? Dưới gần bàn có thùng rác mà đa số vẫn ném giấy ăn ra ngoài kia kìa. Bà lớn tuổi ấy bỏ vỏ chanh vào đĩa chanh chưa vắt là còn lịch sự chán!
- Tôi thì đang nghĩ rằng bà ấy hồi còn đi làm chắc là sếp to lắm…
- Ông vừa nói bà ấy thiếu ý thức, giờ lại nghĩ bà ấy làm sếp to, có gì sai sai ông à!
- Tôi nghĩ đến đâu nói đến đấy thôi. Đợt này bà nó nhà tôi nghỉ hưu dự định mở hàng ăn, tôi đang nghĩ cách làm sao không phải cắt chanh để ra đĩa nữa.
- Ông cứ nghĩ đi, còn cuộc sống đang chuyển đổi số rồi, không kịp nghĩ đâu!
Chuyển đổi số mà phụ xe bus không có máy quét còn yêu cầu khách cho xem mã QR. Làm kiểu nửa vời ấy được ví như vắt chanh không bỏ vỏ
- Số má gì? Thẻ vé bus phi vật lý của tôi đây, hiện đại chưa? Vậy mà nhiều phụ xe không có máy quét vẫn đòi bấm mã QR cho xem.
- Thế ư, quét mã QR bằng mắt à? Hay là cái chuyện này cũng do vắt chanh không bỏ vỏ, ông nhỉ!
Mic/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/goc-nhin/vat-chanh-khong-bo-vo-post1222425.vov