Vất vả với những vai diễn 'độc lạ'

Vất vả với những vai diễn 'độc lạ'
6 giờ trướcBài gốc
Trong buổi giao lưu, giới thiệu phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" (khởi chiếu từ ngày 29-8) tại TP HCM mới đây, nữ diễn viên trẻ Ngọc Xuân đã kể lại nỗi khổ khi hóa thân thành hồn ma trong phim.
Nỗ lực chịu đựng
Trong "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn", Ngọc Xuân đóng vai minh tinh Anh Thư - một hồn ma của câu chuyện phim. Mắc kẹt giữa hai thế giới, Anh Thư vừa là nạn nhân vừa là nhân chứng cho những bí mật đen tối được che giấu bởi tình thân và lòng tham.
Ngoài những lúc xuất hiện với hình ảnh hồn ma, Ngọc Xuân còn phải thể hiện những cảnh thi thể. Để việc đưa thi thể qua mắt được lực lượng chức năng, nhóm người vận chuyển đã nghĩ ra nhiều cách, khi thì bằng xe, lúc bằng ghe, có thời điểm còn giấu trong thùng rác…
"Đây là lần đầu tiên tôi tham gia phim mà vai diễn là một hồn ma. Khi đọc kịch bản, tôi cố gắng tưởng tượng hết sức có thể về các cảnh quay, song lúc ra hiện trường, mọi thứ khó khăn hơn những gì tôi đã nghĩ" - Ngọc Xuân nhớ lại.
Diễn viên Ngọc Xuân hóa thân thành thi thể trong phim “Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)
Nhiều người cho rằng việc đóng vai thi thể, chỉ nằm bất động một nơi thì có gì khó khăn. "Không đơn giản như vậy, tôi phải nín thở khi quay, nhất là ở cảnh cận để không có bất kỳ cử động nào dù nhỏ nhất. Tôi cũng phải diễn bất động, không chớp mắt..., nói chung là phải không có bất kỳ phản xạ nào" - Ngọc Xuân dẫn chứng.
Trong phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, đạo diễn - diễn viên Mai Thế Hiệp đã phải làm giảm cơ thể 15 kg chỉ để vào vai thi thể trôi sông thoáng qua. Đây là vai rất nhỏ nhưng rất cực nhọc, bởi phải hóa trang vết đạn trên đầu, vết thương trên tay.
Theo Mai Thế Hiệp, diễn viên phải thả nổi trên sông, không bơi, không cử động, không để lộ hơi thở, trôi từ đầu dòng nước xuống và lướt ngang qua ống kính máy quay. Việc điều tiết sao cho trôi đúng hướng, đúng vị trí ống kính đã không dễ mà còn thực hiện nhiều lần nhằm lấy đủ góc độ.
Khi vào vai Minh Như trong phim "Quỷ nhập tràng", nữ diễn viên Khả Như cũng phải giảm 5 kg, phơi nắng cho đen, hóa trang 3 giờ mỗi ngày. Những cảnh nhân vật ăn đồ sống trong phim đều được quay thật, cô phải ăn thật sau đó... nôn ra.
Một thành viên đoàn phim bày tỏ: "Để hóa thân tốt những vai ma quỷ, thi thể trong các phim Việt, đòi hỏi diễn viên phải nỗ lực chịu đựng rất lớn, từ việc mang theo lớp hóa trang cho đến diễn xuất đều phải rất đặc biệt để lột tả chân thật vai diễn. Những vất vả thầm lặng này là thách thức lớn mà diễn viên phải vượt qua trong hành trình làm nghề".
Cơ hội rèn nghề
Các diễn viên thể hiện dạng vai đặc biệt thường khó được nhận ra. Họ gần như "biến dạng" trước mắt khán giả với tạo hình lạ lẫm của mình, chẳng thể nào nhận biết dưới lớp hóa trang đó là ai.
Trong phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu", nhân vật ma da do vận động viên Vovinam Trần Ngọc Tú - thuộc đội tuyển TP HCM - thể hiện. Thông tin này chỉ được khán giả biết đến sau khi đoàn phim công bố và đưa Trần Ngọc Tú theo các chuyến giao lưu, quảng bá tác phẩm tại rạp.
Để hoàn thành vai diễn, Trần Ngọc Tú mất 6 giờ mỗi ngày cho khâu hóa trang bằng silicon cao cấp, tạo khối phần đầu và cơ thể. Ngoài nỗi vất vả trước và trong quá trình quay, lúc phim công chiếu, đôi khi các cảnh đã dày công thực hiện lại bị cắt bớt trong sự tiếc nuối của ê-kíp thực hiện.
Chẳng hạn, cảnh thi thể trôi sông do diễn viên Mai Thế Hiệp thể hiện được quay trong 2 ngày. Song, đến lúc lên phim thì cảnh này bị cắt gần hết, khán giả chỉ thấy bàn chân.
Dẫu vậy, với người làm nghề, những vai diễn "độc lạ" này cũng tạo ra cơ hội rèn nghề và để lại những kỷ niệm đáng nhớ. "Vai hồn ma Anh Thư là một cột mốc làm nghề, trải nghiệm khó quên của tôi. Tôi đã được đóng cùng những anh chị diễn viên mà mình rất hâm mộ. Những khó khăn trên trường quay cũng qua đi khi tôi nhận được sự động viên, truyền dạy từ các anh chị cũng như đạo diễn" - diễn viên Ngọc Xuân thổ lộ.
Nữ diễn viên Mai Cát Vi cũng mất ít nhất 4 giờ cho mỗi lần hóa trang khi vào vai cô Út trong phim "Út Lan: Oán linh giữ của". Cô phải mang một cái đầu bằng silicon được thiết kế đặc biệt khá nặng sau lưng, có một sợi dây kết nối, siết vào người. Mai Cát Vi thấy khó thở, chóng mặt khi quay quá lâu trong tình trạng vừa diễn hình thể vừa la hét.
"Đó là vai khó nhất mà tôi từng diễn. Tôi phải tập luyện rất nhiều cho các phân cảnh. Nhưng khi hoàn thành vai diễn, tôi thấy rất thích, có cảm giác rất hạnh phúc" - Mai Cát Vi bộc bạch.
Những người trong cuộc cho rằng các diễn viên dù đã làm nghề từ lâu hay mới bắt đầu thì việc có cơ hội thể hiện những dạng vai khó, lạ, thách thức luôn là điều họ mong chờ. Với những vai diễn "xưa nay hiếm" gần đây như thi thể, ma quỷ - vốn mang yếu tố hấp dẫn, có giá trị nội dung cho phim - thì dù vất vả, thử thách vẫn không ngăn được mong muốn dấn thân, trải nghiệm của các diễn viên.
Trên thế giới, nhiều ngôi sao điện ảnh đã tạo được dấu ấn trong sự nghiệp qua những vai ma quỷ, tạo hình đặc biệt. Chẳng hạn, nam diễn viên Bill Skarsgård đã thể hiện xuất sắc vai chú hề Pennywise trong phim "It"; minh tinh Daveigh Chase trong vai ma nữ Samara của phim "The Ring"; minh tinh Bonnie Aarons thành danh nhờ vai quỷ Valak trong "The Conjuring 2" với đôi mắt đáng sợ…
Họ xuất hiện trước khán giả với tạo hình khác biệt, khác xa ngoại hình thật. Sự thành công của họ là lột tả được nhân vật bằng những nỗ lực truyền tải cảm xúc qua diễn xuất hình thể, ánh mắt…
MINH KHUÊ
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/vat-va-voi-nhung-vai-dien-doc-la-196250803214243726.htm