VĐV Mỹ giải thích đập gậy vào đầu đối thủ do 'bị vướng', không chủ động tấn công

VĐV Mỹ giải thích đập gậy vào đầu đối thủ do 'bị vướng', không chủ động tấn công
10 giờ trướcBài gốc
Trong trận chung kết cuộc đua chạy tiếp sức 4x200 mét ở tiểu bang Virginia (Mỹ), VĐV điền kinh tuổi teen Alaila Everett đã tấn công đối thủ của mình bằng tín gậy (gậy dùng trong chạy tiếp sức). Cú đánh khiến nạn nhân bị chấn động não và các bác sĩ nghi có thể bị nứt hộp sọ.
Trong video quay lại tình huống, có thể thấy lúc này cuộc đua đang ở đoạn cuối. VĐV Kaelen Tucker - người bị tấn công - tăng tốc và vượt qua VĐV Alaila Everett, rút ngắn khoảng cách của mình với người đang dẫn đầu. Ngay khi bị Kaelen vượt mặt, Alaila đã vung tín gậy trong tay và đánh vào đầu đối thủ. Cú đánh khiến Kaelen ôm đầu, khuỵu gối, phải dừng chạy.
Sau đó, Kaelen Tucker được đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ cho biết nạn nhân bị chấn động não và nghi ngờ bị nứt sọ, phải đợi vết thương giảm sưng mới có thể đưa ra chẩn đoán chính thức. Còn về cuộc thi, BTC đã ngay lập tức loại trường trung học I.C Norcom - nơi Alaila Everett đang học năm cuối cấp - ra khỏi giải đấu.
Tín gậy dùng trong thi đấu.
Năm ngày sau khi xảy ra sự cố, Alaila Everett mới lên tiếng sau thời gian im lặng. Cô giải thích do đối thủ chạy với khoảng cách gần quá đã khiến sự cố xảy ra. Alaila miêu tả tín gậy của cô bị vướng sau lưng đối thủ, khiến cô mất cân bằng và khi cô vung tay lần nữa thì khiến đối thủ “trúng đạn”. Cô nói rằng: “Tôi sẽ không bao giờ cố ý đánh ai đó”.
Sau khi sự việc xảy ra, Alaila Everett đã phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng. Bố mẹ của Alaila cho biết họ kinh hoàng trước những chỉ trích hướng đến con gái mình và luôn ủng hộ cô. Mẹ của Alaila nói rằng không cần phải xem video, bà vẫn biết chắc "100% con bé sẽ không bao giờ làm điều đó với bất kỳ ai”.
Alaila Everett khóc và giải thích đoạn video không phản ánh sự thật.
Ngay sau khi bị đánh vào đầu, Kaelen đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Mẹ của Kaelen rất bức xúc vì con gái bị tấn công và không nhận được lời xin lỗi nào từ thủ phạm, lẫn đại diện trường học nơi thủ phạm đang học. Riêng Kaelen cho biết cô cảm thấy đau khi bị đánh, nhưng điều làm cô ấm ức nhất là mất đi cơ hội đạt HCV.
Khi được hỏi vì sao không xin lỗi nạn nhân, Alaila Everett cho biết cô đã cố gắng xin lỗi nhưng không được, do Kaelen đã chặn cô trên mạng xã hội.
Người bị đánh - Kaelen Tucker (trái) cùng mẹ.
Một số bình luận của netizen:
“Người nào có mắt đều thấy đó là cố ý mà…”
“Không ai cầm tín gậy mà như Thor cầm búa vậy hết.”
“Đây là cố ý. Bạn có thể thấy cô ta phá vỡ chuyển động tự nhiên của mình để vung cây gậy.”
“Thì ra nhỏ này vừa bạo lực, vừa nói dối.”
“Cô ta đã có nhiều ngày để nghĩ ra câu chuyện của mình, và đây là cái tốt nhất có thể bịa hả?”
“Cô ta nên xem lại video để bịa ra một câu chuyện hợp lý hơn.”
“Cô ta nên bị buộc tội hành hung và không bao giờ được phép tham gia thi đấu nữa.”
CỐC BƠ
Nguồn HHT : https://hoahoctro.tienphong.vn/vdv-teen-my-giai-thich-dap-gay-vao-dau-doi-thu-do-bi-vuong-khong-chu-dong-tan-cong-post1724063.tpo