Xung quanh hồ là những vườn điều, cao su, sầu riêng và những triền đất đỏ đặc trưng của vùng miền Đông Nam Bộ. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn
Vào mùa nước rút (khoảng tháng 5 đến tháng 10), nhiều bãi cỏ rộng ven hồ lộ ra, thuận tiện cho việc dựng lều, nấu nướng và sinh hoạt nhóm. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn
Từ đây có thể nhìn thấy núi Bà Rá phía xa. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn
Anh Nguyễn Thanh Tuấn, du khách đến từ Trà Vinh, vừa có chuyến cắm trại tại hồ thủy điện Thác Mơ, chia sẻ vài năm gần đây hồ ít xả nước, nên dù đã cuối mùa hè, mực nước vẫn duy trì ở mức cao, khiến diện tích cắm trại bị thu hẹp. “Mực nước tuy cao nhưng không dâng bất ngờ. Tuy nhiên, mép hồ có lớp bùn khiến đất dễ bị lún. Việc đi bộ vẫn an toàn, nhưng nếu di chuyển bằng xe thì có thể bị sa lầy”, anh Tuấn nói. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn
Ngoài cắm trại, du khách có thể thuê đò để đi quanh hồ, ghé các đảo nhỏ nằm rải rác. Đây là hoạt động giúp thay đổi không khí, đặc biệt nếu đi theo nhóm, có thể kết hợp chèo đò, nấu ăn và nghỉ trưa trên các điểm dừng giữa hồ. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn
Mặt nước lặng, không khí mát, phù hợp để nghỉ chân sau hành trình dài. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn
Tuy nhiên, thời tiết mùa này thay đổi nhanh, sáng nắng chiều mưa là chuyện thường gặp. Người đi cắm trại cần chuẩn bị sẵn áo mưa, bạt che, túi chống ẩm. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn
Khu vực này cách xa khu dân cư, không có hàng quán hay dịch vụ sẵn có. Vì vậy, trước khi đi cần chuẩn bị đầy đủ thực phẩm, nước uống, đèn pin, pin sạc và đổ xăng đầy bình. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn
Đồng thời, du khách cần giữ gìn vệ sinh, thu gom rác sau khi cắm trại và mặc áo phao khi trải nghiệm các hoạt động dưới nước. Trong ảnh là nhịp sống của người dân tại hồ thủy điện Thác Mơ. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn
Đăng Huy Nguyễn Thanh Tuấn