Slovakia đã chính thức nằm trong Top 2, bảng A trước lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2026. Họ sẽ giành quyền vào thẳng vòng chung kết với tư cách là đội đầu bảng nếu giành chiến thắng trước Đức. Còn nếu như hòa hoặc thất bại trước “cỗ xe tăng”, đội bóng này sẽ phải tham dự vòng play-off. Slovakia khởi đầu vòng loại rất tốt khi họ đánh bại Đức và Luxembourg trong 2 trận đầu tiên của vòng bảng. Tuy nhiên, trận thua tai hại trước Bắc Ireland trên sân khách, đã làm cho Slovakia tụt lại phía sau bởi hiệu số bàn thắng bại, dù sau đó họ đã vượt qua Luxembourg và Bắc Ireland ở 2 trận tiếp theo. Niềm tin vào một kết quả tốt trước Đức của thầy trò Francesco Calzona là họ từng vượt qua “cỗ xe tăng” tại lượt đi, đồng thời sự tự tin càng lên cao khi Slovakia bước vào trận chiến quyết định này sau chiến thắng 1-0 trước Bắc Ireland, với bàn thắng duy nhất của Tomas Bobcek ở những phút cuối cùng. Tuy nhiên trước một đội bóng 4 lần vô địch thế giới, Slovakia đành phải chấp nhận “về nhì” với vé đá trận play-off.
Đội chủ nhà Đức đã bị Slovakia đánh bại 2-0 trong trận mở màn vòng bảng, nhưng sau đó “cỗ xe tăng” đã giành được 4 chiến thắng liên tiếp, với hai lần “nghiền nát” Bắc Ireland và Luxembourgtrong cả lượt đi và lượt về. Với kết quả này, Đức đã chắc chắn nằm trong Top 2 đội dẫn đầu ở bảng A. “Cỗ xe tăng” tạm dẫn đầu bảng A với hiệu số vượt trội đối thủ chính là Slovakia. Hiện tại, trên BXH của bảng A, Đức và Slovakia cùng sở hữu 12 điểm sau 5 trận, nhưng nhờ hiệu số +7, nhỉnh hơn đối thủ đang có +4, “cỗ xe tăng” đang ở vị trí số một. Chỉ cần không thua trong trận đấu cuối cùng trước Slovakia, đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann sẽ chính thức có vé tham dự World Cup vào mùa hè năm sau. Chính vì thế cuộc đối đầu này được xem như trận cầu quyết định chiếc vé duy nhất đến thẳng Bắc Mỹ của bảng A. Các học trò của Nagelsmann hiểu rằng chỉ cần 1 kết quả hòa là họ sẽ chắc chắn giữ ngôi đầu. Và tận dụng triệt để lợi thế sân nhà, Đức đã không để tuột cơ hội lấy vé chính thức đến Bắc Mỹ vào mùa hè năm sau.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Đức đã tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng với thế trận tấn công dồn dập. Sức ép liên tục đè nặng lên khung thành của Slovakia. Đến phút thứ 18, từ cú tạt bóng của Kimmich, tiền đạo Nick Woltemade đã dễ dàng bật cao đánh đầu cận thành, đưa “cỗ xe tăng” vượt lên dẫn trước 1-0. Chỉ 10 phút sau, cách biệt được nhân đôi khi Gnabry ngôi sao của Bayern dễ dàng đánh bại thủ môn của Slovakia trong thế đối mặt sau cú chọc khe tinh tế của Goreetka. Tiếp đà thăng hoa, đội tuyển Đức có liên tiếp 2 bàn thắng liên tiếp ngay trong hiệp 1 vào các phút 36 và 41 với cú đúp của Leroy Sane.
Bước sang hiệp 2, Slovakia không còn một tia hy vọng dù nhỏ nhất để lật ngược thế cờ, do vậy họ gần như buông xuôi. Trước đối thủ mất tinh thần chiến đấu, đoàn quân của Nagelsmann tiếp tục có thế trận áp đảo với nhiều cơ hội. Tuy vậy chỉ có 2 bàn thắng được ghi thêm vào các phút 67 và 79 do công của Ridle Baku và Ouedraogo.
Nghiền nát đối thủ tới 6-0, “cỗ xe tăng” thẳng tiến tới Bắc Mỹ vào mùa hè năm sau. Các đối thủ của thầy trò Nagelsmann tại World Cup phải hết sức cảnh giác đối với sức hủy diệt của “cỗ xe tăng” tại sân chơi lớn nhất hành tinh vào mùa hè 2026.
Lê Ngọc