'Về đây bốn cánh chim trời' và mối quan hệ 'tam giác giá trị' gãy đổ

'Về đây bốn cánh chim trời' và mối quan hệ 'tam giác giá trị' gãy đổ
3 giờ trướcBài gốc
Sự va đập đắng chát giữa những con số: 0 đồng - 50%, 80%
Những thông tin chứa nhiều ẩn khuất mỗi ngày một lộ ra nhiều hơn, từ đó dư luận có thể có cái nhìn thấu đáo hơn những góc khuất xung quanh vụ việc concert “Về đây bốn cánh chim trời” bị hủy show chỉ ngay trước giờ diễn.
Tâm điểm là màn hình chụp những tin nhắn giữa bà chủ show, Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education - Nguyễn Thị Thu Hà, và ông Vũ Quang Trung – nhạc sĩ, Giám đốc âm nhạc của show diễn.
Bà Hà xin ông Trung cho mình được giảm tỷ lệ ứng trước là 50% thay vì 80% như ông Trung yêu cầu, phần còn lại sau sự kiện 10 ngày sẽ thanh toán nốt. Ông Trung không nói lời đồng ý. Không có ban nhạc và ông Trung, buổi diễn không thể diễn ra, phút cuối ngay trước giờ diễn concert bị hủy, rồi bà Hà bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Concert “Về đây bốn cánh chim trời” bị hủy show chỉ ngay trước giờ diễn.
Đó là sự lạnh lùng liên quan đến tiền nong, hợp đồng giữa người nghệ sĩ và bầu show.
Ông Trung đại diện cho 40 nghệ sĩ để thương lượng về quyền lợi cho họ. Nhưng ngoài ra, còn nhiều nghệ sĩ khác, cho dù “0 đồng” thì vẫn đến diễn. Bởi những nghệ sĩ này quan niệm, tiền quan trọng nhưng còn quan trọng hơn đối với họ là khán giả, là công chúng. Họ đến tập dợt và sẵn sàng diễn “0 đồng” không phải vì bà bầu show mà chủ yếu vì khán giả - những người từ nước ngoài bay về Việt Nam, từ TP.HCM và các tỉnh thành bay ra Hà Nội để xem show diễn.
Điển hình đó là nhạc sĩ Trần Tiến. Điển hình đó là ca sĩ Tấn Minh.
Vị nhạc sĩ gần 80 tuổi, sức khỏe không còn được như trước, cố gắng tham gia concert này như là một trong những show diễn quan trọng nhất cuối đời của ông. Chiều tối 28.12.2025, dù biết show diễn không thể diễn ra như kế hoạch, nhạc sĩ Trần Tiến vẫn đến và ngồi ở một nơi cách địa điểm tổ chức show vài trăm mét, và ông đã khóc vì chuyến “lỡ đò” ngoài ý muốn này.
Người nhạc sĩ bộc bạch rằng, cho dù “0 đồng” ông cũng diễn miễn là concert được diễn ra, nhằm đáp ứng lòng mong mỏi, sự mến mộ của khán giả và những người yêu âm nhạc.
Sự đổ vỡ về tình người, tình nghề
Sự van xin của bà chủ show trước nhạc sĩ Giám đốc âm nhạc - Vũ Quang Trung đã rơi vào im lặng cho dù bà Hà sử dụng đến yếu tố gia cảnh để hỗ trợ. Dư luận đã biết được mấu chốt show diễn bị hủy ngay trước giờ mở màn: Giám đốc âm nhạc không tham gia, kéo theo nhiều nghệ sĩ khác không tham gia, show diễn không cách nào có thể diễn ra.
Có thể tình người là “thứ xa xỉ” khi đặt bên cạnh những hợp đồng với những con số về lạnh lùng về tiền nong và thời hạn thanh toán. Nhưng người nghệ sĩ, nếu không vì tình người, thiếu tình người, thì sẽ là (hay trở thành) một người nghệ sĩ như thế nào?
Ở góc độ tình người, nếu tâm hồn người nghệ sĩ không thể bị lay động trước những khốn cảnh của người khác, thực sự có thể nói là đáng báo động. Trong trường hợp về show diễn, một khoản “50% ứng trước” đã được thực hiện chứ không phải là “0 đồng”, nhưng cuối cùng sự lạnh lùng và sòng phẳng về tiền nong vẫn quan trọng hơn.
Thế nhưng về tình nghề còn đáng báo động hơn. Tình nghề của người nghệ sĩ thể hiện trong việc trình diễn phục vụ khán giả. Nhưng đáng nói là, trong vụ việc “Về đây bốn cánh chim trời” bị hủy show, trong khi số tiền được đòi hỏi thanh toán trước lên đến 80% thì tình nghề của một số nghệ sĩ lại vơi cạn, và thậm chí đã cạn kiệt ở mức 0% khi họ đã quyết định “rút ván” đối với show diễn.
Mối quan hệ “tam giác giá trị” gãy đổ: 0% cho khán giả
Chúng ta thấy có một mối quan hệ “tam giác giá trị” ở đây, giữa 3 đối tượng (bầu show – nghệ sĩ – khán giả) với 3 mối quan hệ. Mối quan hệ thứ nhất giữa chủ show và nghệ sĩ, là mối quan hệ mua/thuê dịch vụ biểu diễn, ràng buộc bằng hợp đồng, với các điều khoản cốt lõi là mức thù lao và thời hạn, phương thức thanh toán. Mối quan hệ thứ hai giữa chủ show và khán giả, là mối quan hệ mua/bán sản phẩm/dịch vụ, ràng buộc bằng tấm vé bán ra và mức giá khán giả phải chi trả.
Ở mối quan hệ thứ ba giữa nghệ sĩ và khán giả, cho dù không có sự ràng buộc trực tiếp bằng hợp đồng hay tấm vé, nhưng nó hầu như vẫn luôn duy trì trong một mối liên hệ có tính tương tác. Người nghệ sĩ trình diễn mang đến giá trị cảm xúc và trải nghiệm cho khán giả, đồng thời họ cũng tạo được sự ảnh hưởng và có được sự trung thành từ công chúng.
Ở chiều ngược lại, khán giả mang đến cho người nghệ sĩ sự công nhận và danh tiếng, và có thể lan truyền danh tiếng đó, giúp người nghệ sĩ gặt hái được những thành công trong đó bao gồm cả sự thành công về tài chính. Chính vì thế, trong tình nghề, người nghệ sĩ luôn phải cảm nhận được trách nhiệm cống hiến cho công chúng của mình, và luôn nỗ lực hết sức đáp ứng sự kỳ vọng của họ.
Nhưng trong vụ việc “Về đây bốn cánh chim trời” bị hủy show, nhiều nghệ sĩ, không hiểu vì cố tình hay nhận thức không tới, đã bỏ qua sự kết nối vô hình giữa nghệ sĩ và khán giả.
Một số trường hợp cá nhân nghệ sĩ, đã phớt lờ, bỏ mặc mối quan hệ với khán giả. Chính vì thế mới xảy ra tình huống, một số nghệ sĩ đòi cho bằng được khoản thanh toán trước 80% mới chịu diễn như một biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tài chính cho bản thân mình đến mức thấp nhất. Nhưng ngược lại, họ mặc cho hàng ngàn khán giả đã mua vé xem show, đã ngồi trong khán trường chờ đợi mỏi mòn, để rồi thất vọng, phẫn nộ khi show diễn chỉ bị hủy ngay trước giờ diễn.
Thẩm Hồng Thụy
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/ve-day-bon-canh-chim-troi-va-moi-quan-he-tam-giac-gia-tri-gay-do-243165.html