Nằm dưới chân núi Phú Sĩ, làng cổ Oshino Hakkai là nơi hội tụ 8 hồ nước nhỏ tuyệt đẹp với làn nước trong vắt, hình thành từ dòng tuyết tan chảy qua nhiều năm. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)
Hàng cây anh đào nở rộ tại con sông bao quanh Oshino Hakkai. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)
Góc nhìn núi Phú Sĩ hùng vĩ tuyệt đẹp từ Oshino Hakkai là một điểm nhấn của ngôi làng cổ. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)
Hồ Waku - ike (Dũng-Trì) là hồ sâu nhất trong 8 hồ của Oshino Hakkai, với độ sâu 8m và nước có màu xanh ngọc đậm. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)
Khung cảnh như trong cổ tích của Oshino Hakkai dưới chân núi Phú Sĩ. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)
Oshino Hakkai là một phần của Di sản Thế giới của khu vực núi Phú Sĩ được UNESCO công nhận năm 2013 và là Danh thắng quốc gia Nhật Bản. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)
Mùa Xuân muôn hoa đua nở mang lại vẻ đẹp rực rỡ cho ngôi làng cổ. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)
Điểm nổi bật nhất của Oshino Hakkai là 8 hồ nước tự nhiên (hakkai nghĩa là “bát hải”), hình thành từ tuyết tan của núi Phú Sĩ thấm qua lòng đất trong hàng trăm năm. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)
Khung cảnh thơ mộng như trong cổ tích của Oshino Hakkai là cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)