Vẻ đẹp làng chài Ninh Vân

Vẻ đẹp làng chài Ninh Vân
2 giờ trướcBài gốc
Làng chài Ninh Vân (phường Đông Ninh Hòa) đang là điểm đến yêu thích của nhiều người, nhất là giới trẻ, bởi vẻ đẹp hoang sơ, biển trong lành, cảnh quan độc đáo.
Trước đây, muốn đến Ninh Vân chỉ có cách duy nhất là đi đò, nay đã có đường bê tông rộng rãi vào tận làng chài. Mỗi ngày có 4 chuyến xe buýt Nha Trang - Ninh Vân, rất thuận tiện cho việc đi lại của người dân và phát triển thương mại, du lịch. Là làng biển nên người dân Ninh Vân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng, chế biến và mua bán hải sản. Hải sản ở đây luôn tươi, ngon. Người dân còn khai thác các loại rong, trồng tỏi, hành, đậu phộng, bắp, dừa... Cảnh quan Ninh Vân đẹp từ đầu làng đến cuối bãi. Đường vào làng có nhiều con dốc, không cao lắm nhưng rất ngoạn mục. Cung đường có nhiều khúc quanh nhưng cũng nhiều đoạn thẳng tắp, cây xanh hai bên đường giao nhau làm thành cổng chào kéo dài xanh mướt mát. Đây là một trong những điểm check-in độc đáo của Ninh Vân.
Khung cảnh yên bình ở làng chài Ninh Vân.
Từ cổng làng, cứ theo con đường chính là đến bến cảng trung tâm. Xa xa là cầu cảng cũ, thuyền bè đậu san sát thật bình yên. Nhìn sang tay phải là cầu cảng mới đang xây dựng và con đường đang mở để tạo một vòng ôm quanh làng. Bầu trời và nước biển xanh ngắt một màu, nước biển trong vắt. Một trong những bãi biển đẹp nhất ở đây là bãi Chướng. Biển ở đây được bao bọc bởi những ngọn núi thoai thoải, xanh rì nên êm như một mặt hồ, nhìn ra xa mới thấy sóng vỗ gành đá trắng xóa. Bãi biển mát rượi với hàng keo và những vạt muống biển điểm hoa tím vây quanh những chiếc thuyền thúng đang ngả mình nghỉ ngơi trên bãi. Ấn tượng ở Ninh Vân là ý thức giữ vệ sinh chung trên tất cả đường làng, bãi biển, núi non. Đây là làng biển thực hiện du lịch cộng đồng khá quy củ. Ý thức của mọi người dân nơi đây là nền tảng để không gian luôn xanh, sạch, đẹp. Mùa này, những con đường làng xanh mát bởi những ruộng đậu phộng tươi tốt, rực rỡ bởi nhiều loại hoa, nhiều nhất là hoa lim xẹt vàng và hoa giấy đủ màu.
Buổi chiều, trời dịu dần, chúng tôi đi tham quan địa điểm lưu niệm Tàu C235. Điểm tham quan cuối ngày là bãi cây cổ thụ, đây là điểm đến mới của giới trẻ khi đến với làng chài Ninh Vân. Trên bãi có 1 cây gạo cổ thụ, một cụm 3 cây găng. Nơi đây còn có nhiều cây cóc núi với thân và cành uốn éo rất đẹp mắt. Đang là đầu mùa hè, mấy cây cóc núi đang vào mùa đậu trái, mọc thành chùm trên ngọn cây. Vài nhánh vươn dài ra hướng biển, sà xuống gần mặt đất làm tăng thêm vẻ đẹp của cảnh quan như một khu rừng cổ tích. Nắng chiều thả những ánh vàng lên ngọn cây cổ thụ và bãi cát đẹp nao lòng. Xa xa, rạn san hô phơi mình trong nắng chiều khi thủy triều đang rút. Những tảng đá lớn, nhỏ nhiều hình thù kỳ thú trên bãi tạo một cảnh quan trùng điệp kỳ vĩ trong cái nắng vàng ươm cuối ngày. Trên vòng cung ra bãi cây cổ thụ còn có nhiều lối đi nhỏ len giữa cây cối xanh mướt để xuống bãi biển êm ả.
Chúng tôi đã có một ngày trải nghiệm ở làng chài Ninh Vân, một vùng đất với lịch sử, truyền thống anh hùng, nay chuyển mình mạnh mẽ để làm du lịch cộng đồng, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho người dân. Những cung đường xanh ngát, những bãi biển với vẻ đẹp trong lành, nguyên sơ; người dân miền biển chất phác, thân thiện, hiền hòa. Một người trong nhóm nói, không cần đi đâu xa, quê hương mình vẫn còn nhiều điểm du lịch tiềm năng mà mỗi chúng ta cần lan tỏa cho nhiều người biết. Đó là cách mỗi người yêu thương, tự hào về quê hương, đất nước thiết thực nhất.
CHẾ DIỄM TRÂM
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202605/ve-deplang-chai-ninh-van-8494928/