Về Hải Phòng dự Lễ hội Minh Thề, nghe lời thề liêm chính

Về Hải Phòng dự Lễ hội Minh Thề, nghe lời thề liêm chính
3 giờ trướcBài gốc
Các đại biểu, Nhân dân và du khách thập phương về dự lễ.
Sáng 2/3/2026 (tức 14 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền – Chùa Hòa Liễu (xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng), Lễ hội Minh Thề – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.
Dự lễ có đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng, cùng lãnh đạo địa phương, đại diện các cơ quan, tổ chức trên địa bàn và các bậc cao niên trong làng.
Ông Vũ Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Kiến Thụy phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Kiến Thụy nhấn mạnh Lễ hội Minh Thề không chỉ là sinh hoạt văn hóa – tín ngưỡng truyền thống, mà còn là ngày hội của đạo lý, nhắc nhớ về lòng trung thực, liêm chính, công bằng, những giá trị cốt lõi hun đúc sức mạnh tinh thần dân tộc.
Theo sử liệu, lễ hội ra đời vào giữa thế kỷ XVI, có lịch sử gần 500 năm, gắn với công lao của Hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn, phu nhân Thái thượng hoàng Mạc Đăng Dung. Bà vận động hoàng thân quốc thích, quan lại và Nhân dân dựng chùa, lập “Thánh điền”, vừa tạo nguồn lực cho nhà chùa, vừa chia ruộng cho dân cày cấy không thu thuế, lập quỹ nghĩa thương giúp người nghèo.
Lãnh đạo UBND xã Kiến Thụy đánh trống khai hội.
Trên nền tảng đó, năm 1561, Hịch văn Hội Minh Thề ra đời, quy định rõ điều nên làm và không nên làm đối với từng tầng lớp trong cộng đồng. Người có chức sắc phải giữ gìn của công, không lấy công làm tư. Người dân phải sống thật thà, không xâm phạm tài sản của nhau. Ai vi phạm sẽ chịu sự phán xét của thần linh và sự lên án của cộng đồng. Từ đây, hội thề trở thành nghi lễ độc đáo, lấy liêm khiết và chính nghĩa làm trục giá trị trung tâm.
Một điểm nhấn quan trọng của lễ hội là sự hòa quyện giữa đạo lý đời thường và niềm tin tâm linh. Từ cuối thế kỷ XIII, chùa Hòa Liễu (Thiên Phúc tự) đã là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tôn giáo của vùng Dương Kinh xưa. Trải nhiều thế kỷ, Hội Minh Thề không chỉ tồn tại trên văn bản mà “sống” trong nếp nghĩ, cách làm của người dân địa phương, như một cơ chế tự soi, tự sửa, tự rèn bằng danh dự và niềm tin.
Đại diện tư văn đọc hịch văn thề.
Trải qua biến thiên lịch sử, lễ hội từng có thời điểm gián đoạn. Từ năm 2002, Hội Minh Thề được tổ chức ổn định vào ngày 14 tháng Giêng hằng năm. Năm 2017, lễ hội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đầu năm 2025, Đền – Chùa Hòa Liễu được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, ghi nhận giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa và tâm linh của quần thể di tích.
Trong nghi lễ chính, phần minh thề được tiến hành trang nghiêm, được xem là “phần hồn” của lễ hội. Sau khi đọc chúc văn, các vị kỳ lão, chức sắc được rước ra đài thề. Chủ tế thực hiện nghi thức cắm dao bầu xuống điểm thiêng, vẽ “vòng thiêng, đại diện tư văn đọc Hịch văn thề trước cộng đồng. Tiếp đó, chủ tế cắt tiết gà trống chân vàng, lông vàng, hòa huyết vào bình rượu. Bình rượu được truyền tay các bô lão, chức sắc và Nhân dân cùng uống một ngụm, thể hiện quyết tâm thực hiện lời thề liêm chính.
Nghi lễ cắt tiết kim kê.
Theo ban tổ chức, nghi thức minh thề mang ý nghĩa công khai cam kết trước thần linh và cộng đồng về việc không tham nhũng, không lợi dụng chức quyền vì tư lợi, giữ trọn đạo lý vì lợi ích chung. Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền, xây dựng xã hội kỷ cương, liêm chính, văn minh, tinh thần Minh Thề tiếp tục được nhìn nhận như một thông điệp soi chiếu hiện tại, định hướng tương lai, góp phần giáo dục lối sống trung thực và trách nhiệm công dân cho các thế hệ.
Dưới đây là một số hình ảnh lễ hội Minh Thề 2026:
Trúc Quyên
Nguồn BVPL : https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/goc-van-hoa/ve-hai-phong-du-le-hoi-minh-the-nghe-loi-the-liem-chinh-194335.html