Về làng Sen

Về làng Sen
3 giờ trướcBài gốc
Nhà Bác ở làng Sen.
Tháng Năm về thăm quê Bác
Hương sen tỏa ngát bóng làng
Võng đay chiều hè nghiêng mát
Làng Sen con gọi: Quê chung!
Vườn Bác hàng cau thẳng tắp
Như hàng cau mọi vườn xưa
Vồng khoai xanh bên luống lạc
Bưởi tròn rám nắng đung đưa...
Tháng Năm con về quê Bác
Ngỡ như trở lại quê mình
Khung cửi dệt câu phường vải
Ngọn đèn hạt đỗ lung linh.
Ngọn đèn thắp bao ước vọng
Lên tàu Bác vượt đại dương
Bác đi “Tìm hình của nước” *
Một ngày thăm lại quê hương.
Vẫn áo ka ki đã bạc
Vẫn đôi dép lốp cũ mòn
Bác tìm về theo lối cũ
Hỏi thăm kẻ mất, người còn.
Tháng Năm con về quê Bác
Hương sen tỏa ngát đường thôn
Giếng xưa nước còn trong vắt
Thấm bao tình nghĩa cội nguồn...
*Ý thơ Chế Lan Viên
Nguyễn Ngọc Phú
Nguồn Bắc Ninh : https://baobacninhtv.vn/ve-lang-sen-postid445661.bbg