Theo Sao Star, vụ việc xảy ra tại tỉnh Samut Prakan (Thái Lan). Bà Sudjai Khamkong-yu, 57 tuổi, chủ khu trọ, quyết định kiểm tra phòng của một nam thanh niên 25 tuổi sau khi anh này chậm trả tiền thuê suốt hai tháng.
Điều khiến bà Sudjai choáng váng chính là sự đối lập kỳ lạ giữa vẻ ngoài và cách sống của người thuê. “Anh ta cao ráo, đẹp trai, ăn mặc chỉn chu, luôn đi làm sớm về muộn, ban đầu trả tiền rất đúng hẹn. Tôi chưa từng nghĩ phòng của anh ấy lại bừa bộn đến vậy”, bà kể.
Khi mở cửa bước vào, bà chết lặng trước khung cảnh: rác thải chất cao gần nửa phòng, lối đi gần như biến mất. Hộp xốp, lon nước ngọt, chai nhựa và túi nilon đen chồng chất lên nhau, thậm chí nệm ngủ cũng phủ kín rác và bụi bẩn.
Hộp xốp, lon nước ngọt, chai nhựa và túi nilon đen chồng chất lên nhau, thậm chí nệm ngủ cũng phủ kín rác và bụi bẩn. Ảnh: Thairaith
Nhà vệ sinh bẩn không kém, bồn cầu ố vàng, tường bám mốc meo, mùi hôi thối nồng nặc khiến bà khó thở. Nam thanh niên từng hứa sẽ bán đồ đạc để trả nợ, nhưng sau đó bỏ đi biệt tăm.
Hình ảnh ghi lại nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan, thu hút hàng nghìn bình luận. Nhiều người ngỡ ngàng trước việc một người đàn ông lịch sự bên ngoài lại có thể sống trong môi trường khủng khiếp như vậy. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là dấu hiệu của chứng rối loạn tích trữ (hoarding disorder), nhưng cũng có không ít chỉ trích về lối sống thiếu ý thức, gây phiền hà cho người khác.
Nhà vệ sinh bẩn không kém, bồn cầu ố vàng, tường bám mốc meo, mùi hôi thối nồng nặc khiến chủ nhà khó thở. Ảnh: Thairaith
Trường hợp ở Thái Lan khiến nhiều người nhớ lại sự việc từng xảy ra tại Nuneaton, hạt Warwickshire (Anh) năm 2018. Theo Người Đưa Tin, vợ chồng Chris và Sandra Considine đã cho một người bạn thuê nhà với giá chỉ 30 bảng/tuần (khoảng 1 triệu đồng) để giúp anh ta tránh cảnh vô gia cư.
Suốt 7 năm, người này chỉ trả tiền một lần và nhất quyết không chịu chuyển đi. Khi cuối cùng chịu rời đi, cặp đôi bàng hoàng khi bước vào căn hộ: rác rưởi và hơn 3.000 lon bia ngổn ngang khắp nơi, từ phòng khách, phòng ngủ đến bếp. Lon bia còn được xếp đầy kệ và bệ cửa sổ, biến căn hộ vốn định dành cho con gái thành bãi rác khổng lồ.
“Chúng tôi không thể tin vào mắt mình. Rác cao đến thắt lưng, mùi hôi khủng khiếp”, bà Sandra nhớ lại. Cặp đôi cho biết họ cảm thấy lòng tốt bị lợi dụng hoàn toàn.
Phương Anh (T/h)