Về nơi 'một tiếng gà 3 nơi nghe rõ' check-in với cây gạo trăm năm

Về nơi 'một tiếng gà 3 nơi nghe rõ' check-in với cây gạo trăm năm
một ngày trướcBài gốc
Những ngày giữa tháng 4, bến đò ngã ba Xà - nơi giao nhau của sông Cầu và sông Cà Lồ (thuộc thôn Đoài, xã Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh) trở nên tấp nập, bởi nhiều du khách thập phương đến dưới gốc cây gạo chụp ảnh.
Anh Nguyễn Hoàng Anh (38 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên) cho biết, mấy hôm nay lướt mạng xã hội Facebook thấy nhiều người đăng ảnh cây gạo ở ngã ba Xà đẹp, gia đình anh đi xe từ Thái Nguyên đến chụp ảnh.
“5 người trong gia đình tôi đến nơi thì vừa lúc nắng đẹp. Thời điểm này, hoa gạo nở rộ, chúng tôi chụp được nhiều bức ảnh ưng ý. Ở đây có sông nước cùng cây gạo cổ thụ nên có nhiều góc đẹp, vì vậy rất đông người đổ về chụp ảnh làm kỷ niệm”, anh Hoàng Anh nói.
Chị Trần Thị Yến (trú Hà Nội) cho hay, chị và 2 người bạn dành cả buổi chiều đi từ quận Tây Hồ về ngã ba Xà chụp ảnh.
“2 tuần trước, tôi đi công tác qua đây, thấy cảnh rất hữu tình khi có cây gạo và bến đò ngang. Nhưng lúc đó hoa nở chưa rộ nên hôm nay tôi mới rủ bạn cùng đến chụp ảnh. Thời tiết nắng đẹp, ảnh rất rực rỡ, tôi hài lòng với chuyến đi này”, chị Yến chia sẻ.
Ông Lê Khắc Khắc Nghĩa, Trưởng Ban khánh tiết Đền Xà (được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1988) thông tin, cây gạo ngã ba Xà có lịch sử hàng trăm năm, nằm trong di tích Đền Xà. Mỗi khi tháng 3 âm lịch tới, cây gạo lại thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh đến chụp ảnh, tham quan.
“Ngã ba Xà là nơi hợp lưu của sông Cầu và sông Cà Lồ, được mệnh danh ‘một tiếng gà 3 nơi nghe rõ’, bởi giáp ranh giữa 3 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Hà Nội. Theo các cụ trong làng kể lại, cây gạo này có từ hàng trăm năm. Tôi lớn lên, cây đã rất to. Những năm gần đây, cứ mỗi khi tháng 3 về, hoa nở rộ, đông đảo người dân Bắc Ninh và các tỉnh, thành khác đến chụp ảnh lưu niệm”, ông Nghĩa nói.
Nhiều thợ ảnh chuyên nghiệp từ Hà Nội cũng đến đây "săn" những bức hình đẹp. Anh Nguyễn Văn Tiếp - thợ ảnh đến từ Hà Nội cho biết, anh biết cây gạo ngã ba Xà từ nhiều năm trước. Hai năm nay, anh mới có dịp trở lại để chụp ảnh. Với bối cảnh đông du khách, nắng đẹp, anh Tiếp chụp được nhiều bức hình ưng ý.
Không ít gia đình đưa con cái, người thân đến check-in với cây gạo nơi được xem là “một tiếng gà 3 nơi nghe rõ”.
Theo anh Lê Văn Thắng (trú thôn Đoài), 2 ngày cuối tuần vừa qua, hàng nghìn lượt du khách đến đây chụp ảnh.
“Dù đông nhưng mọi người đều biết ý nhường nhau, chụp góc đẹp xong rồi đi ra để người khác chụp. Mọi người đến đây đều rất ưng ý vì có được ảnh đẹp”, anh Thắng nói.
Phùng Đô
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/ve-noi-mot-tieng-ga-3-tinh-nghe-ro-check-in-voi-cay-gao-tram-nam-192250413194732888.htm