Về thăm Di tích Chiến thắng Đồi tranh Quang Thạnh

Về thăm Di tích Chiến thắng Đồi tranh Quang Thạnh
2 ngày trướcBài gốc
Khuất trong màu xanh cây lá ở vạt đồi phía đông là Bia di tích Chiến thắng Đồi tranh Quang Thạnh, ghi lại những thông tin về trận đánh của quân giải phóng tiêu diệt một tiểu đoàn của Lữ đoàn Rồng Xanh, lính Đại Hàn vào ngày 15/2/1967. Địa điểm này đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh.
Trong thời gian tham chiến tại chiến trường miền Nam (1966 - 1967), quân đội Hàn Quốc (còn gọi là lính Đại Hàn) đã gây ra nhiều tội ác với đồng bào ta. Điển hình là vụ thảm sát Bình Hòa, giết hại hơn 400 dân thường. Để trả thù cho đồng bào bị sát hại, Trung đoàn 1 (Trung đoàn Ba Gia, Sư đoàn 2, Quân khu 5) đã thực hiện trận đánh tiêu diệt, xóa sổ một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn Rồng Xanh, tại trận đánh Đồi tranh Quang Thạnh vào ngày 15/2/1967.
Các cựu chiến binh Ban Liên lạc Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5 tại TP.Đà Nẵng tổ chức lễ giỗ liệt sĩ hy sinh tại Đồi tranh Quang Thạnh (tháng 5/2025).
Mùa thu năm 1966, với mục đích “tìm diệt” và “bình định”, quân đội Mỹ đã điều lực lượng lính thủy đánh bộ Nam Triều Tiên từ Phú Yên đổ quân ra hai huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh. Với địa bàn có vị trí chiến lược về mặt quân sự, khu vực Đồi tranh Quang Thạnh đã được xây dựng thành cứ điểm quân sự của liên quân Mỹ - Nam Triều Tiên. Chốt giữ cứ điểm này là Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Rồng Xanh và một đại đội của Lữ đoàn Mãnh Hổ, quân đội Nam Triều Tiên, quân số địch khoảng 500 tên.
Lực lượng của ta có 2 tiểu đoàn 40 và 60 của Trung đoàn Ba Gia. Lúc 1 giờ 30 phút ngày 15/2/1967, từ các hướng, hỏa lực của ta dồn dập trút xuống như bão lửa tại các ụ súng, lô cốt vòng ngoài. Đây là trận đánh táo bạo của quân giải phóng theo kiểu đặc công, khiến quân địch hoàn toàn bất ngờ trong đêm tối. Đến 6 giờ 30 phút ngày 15/2/1967, trận đánh kết thúc. Quân ta đã xóa sổ một tiểu đoàn, tiêu diệt 420/500 tên lính Rồng Xanh tại cứ điểm này. Đây là trận đánh táo bạo và có hiệu suất cao nhất của quân giải phóng miền Nam đối với lính Đại Hàn tham chiến tại miền Nam Việt Nam.
Bia di tích Chiến thắng Đồi tranh Quang Thạnh.
Về thăm Di tích Chiến thắng Đồi tranh Quang Thạnh, ký ức lại ùa về trong tôi. Trong những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, tuổi thơ của tôi đã gắn bó với khu đồi này. Mỗi ngày, bọn trẻ chúng tôi lại háo hức theo đàn bò lên đồi. Chúng tôi đi nhặt mảnh bom, đạn để đổi kem, kẹo kéo. Ngày ấy, dân làng quê tôi nhiều người sống bằng nghề nhặt phế liệu từ mảnh bom, đạn còn sót lại trên quả đồi này. Ngoài những mảnh bom, đạn đã nổ thì có nhiều bom, đạn còn nằm lộ thiên khắp nơi chưa được thu gom, xử lý. Tôi còn được nghe ông bà, người dân trong làng kể cho nghe những tội ác kinh sợ của lính Nam Hàn gây ra trên quê hương mình.
Chiến tranh đã lùi xa, đồi tranh giờ đây đã được thu gom bom, đạn còn sót lại; người dân đã canh tác với những rẫy keo bạt ngàn, sức sống mới hiển hiện trên quê hương. Câu chuyện về chiến thắng Đồi tranh Quang Thạnh mãi trong ký ức của người dân quê tôi với niềm tự hào xen lẫn bi thương.
Bài, ảnh: XUÂN BẢO
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/ve-tham-di-tich-chien-thang-doi-tranh-quang-thanh-53151.htm