Nhà tưởng niệm Liệt sĩ Ban Kinh tài Trung ương Cục miền Nam
Chuyến đi được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, do Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Đây không chỉ là hoạt động tri ân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc mà còn là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết cho thế hệ cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành Ngân hàng.
Đoàn bao gồm những cán bộ là con liệt sĩ những người mang trong mình ký ức hào hùng và những mất mát thiêng liêng của chiến tranh.
Tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, nơi yên nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ từ khắp mọi miền đất nước, những người đã ngã xuống trong kháng chiến chống Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia, đoàn đã thành kính dâng hương và dành phút mặc niệm tri ân sâu sắc. Đây cũng là nơi đã tổ chức lễ truy điệu và an táng hơn 4.000 hài cốt liệt sĩ được quy tập từ Campuchia từ sau chiến tranh đến nay.
Anh Trần Hoài Bắc - Cục Phát hành và Kho quỹ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thắp hương tại các phần mộ Liệt sĩ Ban Kinh tài Trung ương Cục miền Nam
Đoàn cũng đã tới dâng hương tại Nhà tưởng niệm Liệt sĩ Ban Kinh tài Trung ương Cục miền Nam và Khu di tích Ban Kinh tài là nơi ghi dấu sự hy sinh thầm lặng nhưng to lớn của hàng trăm cán bộ ngành tài chính ngân hàng trong kháng chiến. Những con người đã cống hiến cả tuổi trẻ và sinh mệnh để đảm bảo dòng chảy tài chính cho kháng chiến, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.
“Hành trình về nguồn” tại Đồi 82 không chỉ là sự trở về với cội nguồn, mà còn là một biểu hiện sâu sắc của đạo lý, tình cảm, và trách nhiệm mà ngành Ngân hàng luôn gìn giữ. Suốt nhiều năm qua, Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 cùng Khu tưởng niệm liệt sĩ ngành Ngân hàng tại Tây Ninh đã trở thành “địa chỉ đỏ” trong hành trình tri ân của cán bộ ngành Ngân hàng trên cả nước. Nơi đây nhắc nhở mỗi thế hệ về giá trị của hòa bình, độc lập dân tộc, và sứ mệnh cao cả của những người đang tiếp bước xây dựng và bảo vệ đất nước bằng trí tuệ và tinh thần trách nhiệm.
Chia sẻ trong chuyến đi, một cán bộ là con liệt sĩ xúc động cho biết: “Được về đây, thắp nén hương cho các đồng đội, đồng nghiệp của cha mình, tôi cảm nhận rõ hơn sự hy sinh và vinh quang mà các thế hệ đi trước đã để lại. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu, góp sức mình cho sự phát triển bền vững của ngành Ngân hàng và đất nước”.
Những hoạt động như “Hành trình về nguồn năm 2025” là minh chứng sống động cho truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định rằng ngành Ngân hàng không chỉ là trụ cột kinh tế mà còn là một trong những lực lượng tiên phong gìn giữ giá trị lịch sử, truyền thống và văn hóa dân tộc. Đây cũng là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau: đừng bao giờ quên những người đã ngã xuống để hôm nay đất nước có thể vươn cao, vươn xa.
Bình Minh