Anh Leonardo Pozzi (SN 2004), du khách người Italia, nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 9/1/2025. Leonardo Pozzi đi du lịch một mình bằng xe đạp mang từ Italia qua. Khoảng 20h đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, tổ tuần tra bảo vệ ANTT Công an xã Tân Tiến đi tuần tra bảo vệ ANTT, phát hiện anh Leonardo Pozzi cắm trại nghỉ qua đêm tại bờ một con suối trên địa bàn xã.
Vị trí tổ tuần tra bảo vệ ANTT Công an xã Tân Tiến gặp anh Leonardo Pozzi cắm trại nghỉ qua đêm.
Thiếu tá Trần Nam Long, Công an xã Tân Tiến cho biết: “Trong quá trình tổ chức tuần tra, chúng tôi phát hiện có một cái lều nhỏ và một người nước ngoài đang lưu trú ở ven bờ suối. Quá trình kiểm tra, do bất đồng ngôn ngữ nên việc giao tiếp qua lại cũng khá vất vả. Sau đó chúng tôi cũng biết được người nước ngoài là người Italia và anh này đang đi phượt”.
Leonardo Pozzi đi du lịch một mình bằng chiếc xe đạp.
Trung tá Nguyễn Văn Phú, Trưởng Công an xã Tân Tiến cho biết, tại trụ sở Công an xã, qua làm việc, anh Leonardo Pozzi trình báo, sau khi cắm trại ở đây, anh bị kẻ gian lấy trộm mất 2 chiếc ba lô chứa nhiều đồ dùng phục vụ cho sinh hoạt dã ngoại và số tiền hơn 1.000 euro. Leonardo Pozzi không còn tiền để tiếp tục cho cuộc hành trình.
“Tôi đã báo cáo xin chỉ đạo của cấp trên và gửi Leonardo Pozzi vào nghỉ tại một nhà nghỉ trong đêm giao thừa. Đến sáng hôm sau là mùng 1 Tết, chúng tôi tiếp tục tổ chức cho anh em đi tìm kiếm tài sản của người này bị mất”, Trung tá Nguyễn Văn Phú cho hay.
Leonardo Pozzi tại Công an xã Tân Tiến.
Do bị mất hết tiền và đồ dùng sinh hoạt nên nhu cầu ăn uống hàng ngày và việc di chuyển của anh Leonardo Pozzi là bất khả thi. Trước hoàn cảnh khó khăn của vị khách du lịch, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an huyện Đồng Phú, Trung tá Nguyễn Văn Phú đã mời Leonardo Pozzi ở lại ăn Tết và nghỉ tại trụ sở Công an xã cùng cán bộ trực Tết. Trong suốt những ngày Tết vừa qua, hàng ngày Leonardo Pozzi đã sinh hoạt và chơi thể thao với cán bộ Công an xã.
Leonardo Pozzi ăn Tết cùng các cán bộ, chiến sỹ Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT xã Tân Tiến trong ca trực Tết.
Anh Leonardo Pozzi chia sẻ: “Lực lượng Cảnh sát ở đây thật tuyệt vời, họ có sự thân thiện với tôi, giúp đỡ tôi, mặc dù tôi không có mang lại cho lực lượng ở đây cái gì".
Đây có lẽ là kỷ niệm khó quên của Leonardo Pozzi.
Theo Trung tá Nguyễn Văn Phú, vì ngày mùng 1 Tết bà con đều đi chúc Tết nhau, việc lực lượng Công an vào nhà tiếp cận người dân để xác minh thông tin không dễ như ngày thường, đó là khó khăn trong quá trình tìm kiếm tài sản cho khách du lịch. Nhưng vì danh dự và trách nhiệm, chúng tôi đã huy động lực lượng nỗ lực tìm kiếm bằng được tài sản cho du khách. Kết quả đã tìm được tài sản hơn 1.000 euro và 2 chiếc ba lô của người nước ngoài này.
Leonardo Pozzi và lá thư cảm ơn Công an xã.
Việc làm của các cán bộ, chiến sỹ Công an xã Tân Tiến cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT là nghĩa cử cao đẹp đầy trách nhiệm và tình người với một du khách nước ngoài, đã để lại những ấn tượng khó quên về đất nước và con người Việt Nam trong lòng du khách.
Văn Tuyên - Nguyễn Cảnh