Năm 2024, khi địa phương có chủ trương quy hoạch khu dân cư để xây dựng nhà ở và các công trình dân sinh ở thôn Mỹ Danh, ông Lân tự nguyện hiến hơn 300m2 đất, góp phần thi công tuyến đường nội bộ trung tâm xã Tịnh Hiệp, nay là xã Ba Gia.
Dẫn chúng tôi ra con đường bê tông chạy qua phần đất gia đình đã hiến, ông Lân cho biết, trước đây khu đất trong quy hoạch chưa có đường đi, chỉ là một bờ kênh rất hẹp. Người dân luôn mong muốn xây dựng con đường mới để đi lại thuận lợi hơn. Vì vậy, khi được cán bộ xã tuyên truyền, vận động người dân hiến đất làm đường, tôi đồng thuận ngay.
Vợ chồng ông Trần Kỳ Lân, ở thôn Mỹ Danh, xã Ba Gia, luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.
“Lúc đó, trên diện tích đất này gia đình tôi đang trồng keo, mang lại thu nhập ổn định. Nhưng tôi nghĩ, muốn có con đường đẹp, đi lại thuận lợi thì phải biết hy sinh lợi ích cá nhân, nên bàn bạc với vợ hiến hơn 300m2 đất để thi công tuyến đường và vận động người dân xung quanh cùng tự nguyện hiến đất. Đường làm tới đâu, tôi sẵn sàng hiến đất tới đó", ông Lân chia sẻ.
Trước đó, năm 2016, địa phương cần quỹ đất để xây dựng sân vận động Tịnh Hiệp, gia đình ông Lân cũng đã hiến hơn 900m2 đất. Mảnh đất này được gia đình ông Lân trồng keo gần đến kỳ thu hoạch, nhưng ông không tiếc, mà thấy vui vì phần đất hiến của gia đình là để góp phần xây dựng sân vận động, người dân, nhất là các cháu nhỏ, có nơi sinh hoạt, vui chơi; phát triển phong trào thể dục, thể thao trên địa bàn xã... Đặc biệt, trong những lần hiến đất, ông Lân chặt bỏ số lượng lớn cây keo đang kỳ thu hoạch, tháo dỡ vật dụng trên đất mà không đòi hỏi kinh phí bồi thường.
“Lần nào hiến đất tôi cũng đều bàn bạc với vợ và luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ. Đất ngày càng có giá, bán đi cũng có tiền để phòng lúc ốm đau, bệnh tật. Thế nhưng, vợ chồng tôi có cùng suy nghĩ rằng, chỉ cần là vì lợi ích chung thì mình có thiệt thòi cũng chẳng sao. Nếu cứ tính toán thiệt hơn thì khi nào dân mình có đường rộng để đi, con em mình khi nào mới có được sân chơi thể thao... Bên cạnh đó, tôi hiến đất cũng là để làm gương cho con cháu, mong muốn con cháu sau này biết sống vì cộng đồng, vì việc chung”, ông Lân bộc bạch.
Ngoài tự nguyện hiến đất, gia đình ông Lân còn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia đóng góp kinh phí, vận động người dân đóng góp ngày công lao động, nâng cấp hạ tầng nông thôn. Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Danh, Nguyễn Đỗ Phi chia sẻ, vận động nhân dân hiến đất mở đường không phải là chuyện dễ. Do đó, việc gia đình ông Trần Kỳ Lân mấy lần tự nguyện hiến đất rất đáng quý, được cán bộ, người dân cảm kích và quý mến. Mong rằng, những nghĩa cử này sẽ lan tỏa rộng rãi, cổ vũ mọi người làm theo để góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Việc hiến đất của gia đình ông Trần Kỳ Lân không chỉ thể hiện trách nhiệm công dân mà còn là nguồn cảm hứng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Với ý nghĩa đó, năm 2024, ông Trần Kỳ Lân được UBND xã Tịnh Hiệp cũ khen thưởng vì thực hiện tốt Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bài, ảnh: TRUNG ÂN