Vì một Thành phố hiện đại, nhân ái, nghĩa tình: Ra đi và trở về, trọn vẹn nghĩa tình son sắt: Bài 1: Hết lòng với đồng đội đã ngã xuống...

Vì một Thành phố hiện đại, nhân ái, nghĩa tình: Ra đi và trở về, trọn vẹn nghĩa tình son sắt: Bài 1: Hết lòng với đồng đội đã ngã xuống...
3 giờ trướcBài gốc
Phó Chủ nhiệm Nguyễn Quốc Độ chia sẻ: "Để hoàn thành 2 mục tiêu lớn, bên cạnh nỗ lực của toàn thể CLB, là sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM cùng sự vào cuộc của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan. Qua đây, CLB xin gửi lời tri ân đến các cơ quan báo chí, trong đó có Báo CATP (nay là Chuyên đề Công an TPHCM) đã đồng hành cùng chúng tôi suốt thời gian qua, kịp thời thông tin, đề đạt nguyện vọng của CLB đến các cơ quan chức năng".
Trọng trách của CLB
Nói về CLB, vị Phó Chủ nhiệm cho biết, CLB được thành lập từ năm 1983, đã duy trì và phát triển đến nay, với 16 Ban liên lạc, hơn 1.750 hội viên. Tiếp nối truyền thống của người lính Vũ trang - Biệt động, CLB tăng cường các hoạt động ái hữu như vận động các Mạnh thường quân xây hàng trăm căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà tình đồng đội; chăm lo các gia đình thương binh, chính sách...
Không chỉ quan tâm đến các hội viên, Ban chủ nhiệm, nhất là đồng chí Mười Thơ (Đại tá Trần Đức Thơ - Chủ nhiệm CLB) vẫn luôn nhớ về những đồng đội đã ngã xuống trong 2 cuộc kháng chiến, đặc biệt là lực lượng BĐSG-GĐ tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968, được giao nhiệm vụ đánh vào các mục tiêu đầu não, chiến lược của chính quyền Sài Gòn cũ, những nơi vốn được coi là "bất khả xâm phạm", tạo nên sự kiện gây chấn động.
Bia tưởng niệm tại số 108 Nguyễn Du, P.Bến Thành
Do hoạt động trong lòng địch, phải bí mật, tất cả CBCS Biệt động đều thay đổi tên họ thật, quê quán, mọi người chỉ biết nhau qua "bí danh". Chính vì thế nên nhiều CBCS hy sinh đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt cũng như xác định danh tính.
Ông Độ nhấn mạnh: "Tại các kỳ đại hội, CLB đều ra Nghị quyết, xác định rõ nhiều mục tiêu, trong đó có 2 nhiệm vụ đặc biệt quan trọng: Truy tìm danh tính, hài cốt lực lượng Biệt động đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968; xây Bia di tích trận đánh tại 5 mục tiêu và Bia tưởng niệm các liệt sĩ BĐSG-GĐ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Đây không chỉ là Nghị quyết mà còn là lời hứa, tâm nguyện trước vong linh đồng đội".
Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM, đã có 3 mục tiêu được dựng Bia di tích. Cụ thể: Bia di tích trận đánh tại số 108 Nguyễn Du, P.Bến Thành được khánh thành long trọng ngày 26/01/2018, khắc nội dung: "... Vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 31/01/1968 (rạng sáng mùng 2 Tết Mậu Thân), 17 chiến sĩ Đội 5 BĐSG-GĐ đã tấn công vào Dinh Độc Lập, cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn. Sau hơn 1 ngày đêm chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, đối đầu với kẻ thù đông hơn, mạnh hơn nhiều lần về hỏa lực, CBCS Đội 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 8 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, 7 chiến sĩ đã sa vào tay giặc. Đời đời biết ơn các chiến sĩ BĐSG-GĐ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước".
Bia di tích tại số 3 Nguyễn Đình Chiểu P.Sài Gòn khánh thành ngày 12/02/2018. Trên bia khắc: "Nơi đây ghi dấu chiến công của các chiến sĩ BĐSG-GĐ. Rạng sáng ngày 31/01/1968, Đội Biệt động số 4 do Đại đội trưởng Nguyễn Gia Lộc chỉ huy đã anh dũng tiến công, chiếm lĩnh và phá hủy Đài Phát thanh Sài Gòn. 10 chiến sĩ đã hy sinh oanh liệt... Máu đào của các anh đã thắm nơi đây. Hồn thiêng các Liệt sĩ sống mãi cùng non sông đất nước".
Đại tá Trần Đức Thơ và bà Trần Thị Yến Ngọc luôn sát cánh để hoàn thành tâm nguyện
Trước đó, Bia di tích "Biệt động Thành đánh Đại sứ quán Mỹ” được dựng tại số 4 Lê Duẩn, (cũng thuộc P.Sài Gòn) khắc: "Tổ quốc mãi ghi công, Nhân dân đời đời nhớ ơn các chiến sĩ BĐSG-GĐ đã chiến đấu ngoan cường, hy sinh anh dũng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc". Riêng 2 mục tiêu còn lại, việc xây Bia di tích đang được xúc tiến, tuy chậm so với kế hoạch nhưng sẽ hoàn thành trong thời gian tới.
Bên cạnh bia di tích, CLB đã có nhiều văn bản kiến nghị lập Bia tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Song song đó, 62 CBCS Biệt động hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968 tại các mục tiêu trọng yếu, cùng 35 cá nhân và 10 tập thể thuộc lực lượng BĐSG-GĐ - Chợ Lớn được truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.
Trọn nghĩa, vẹn tình
Một tuần trước khi qua đời ở tuổi 92, Đại tá Thơ ký văn bản số 10/CV-CLB ngày 17/4/2024, gửi lãnh đạo Thành phố (TP), đề đạt nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, cũng như của đa số hội viên CLB, về việc xây Bia tưởng niệm, trong đó có đoạn "Chúng tôi mong TP dành một khu đất trong Nghĩa trang Liệt sĩ để lập bia tưởng niệm, khắc tên của các đồng chí ấy, để khi đến dịp Lễ, Tết..., các cấp lãnh đạo, người dân TP và thân nhân các gia đình liệt sĩ có thể đến dâng hương tưởng niệm, tri ân...".
Ông Độ xúc động chia sẻ :"Suốt mấy chục năm từ sau giải phóng đến nay, rất nhiều các đồng chí nguyên là cán bộ, chỉ huy của Biệt động luôn dành hết tâm sức cho nhiệm vụ đền ơn đáp nghĩa, tri ân đồng đội những người đã ngã xuống. Điển hình là Đại tá Nguyễn Đức Hùng (bí danh "Tư Chu", Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu SG-GĐ, kiêm Chỉ huy trưởng lực lượng BĐSG-GĐ). Khi bệnh tình của anh trở nặng, phải nhập viện, mỗi lần chúng tôi vào thăm, anh nhắc đi nhắc lại phải duy trì "Lễ Giỗ BĐSG-GĐ" vào ngày Mồng 6 Tết cổ truyền hàng năm và đề nghị Nhà nước công nhận Liệt sĩ cho các đồng chí hy sinh trận Mậu Thân 1968. Hay như Đại tá Trần Đức Thơ, những ngày phải nằm viện để chống chọi bệnh tật, khi vào thăm, câu đầu tiên anh hỏi "Công việc đến đâu rồi các em? Phải cố làm cho nhanh để kịp khánh thành dịp kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất". Anh Tư Chu, anh Mười Thơ là tấm gương sáng về nghĩa tình đồng đội cho chúng tôi học tập".
Bà Trần Thị Yến Ngọc (thứ 2, bên trái) thăm gian trưng bày "48 năm thành lập Báo CATP"
Ngoài 2 vị Đại tá đáng kính, nhiều thành viên CLB luôn day dứt và cảm thấy "nợ" các chiến sĩ BĐSG-GĐ, trong đó có bà Trần Thị Yến Ngọc là vợ liệt sĩ Bùi Văn Huỳnh. Bà Ngọc thoát ly theo cách mạng năm 1964 khi mới 14 tuổi, gia nhập lực lượng BĐSG-GĐ cuối năm 1967 với cái tên Trần Thị Lệ Thu, bí danh "Thu Bà Điểm", thuộc Đơn vị Bảo đảm chiến đấu A20-A30 ("Đơn vị A20-A30", được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND), đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu SG-GĐ. Đơn vị A20-A30 được thành lập năm 1964, có nhiệm vụ vận chuyển vũ khí từ vùng giải phóng vào nội thành; xây dựng cơ sở, hầm bí mật, cất giấu vũ khí và tổ chức đường dây giao liên, đưa rước CBCS ra vào nội thành chiến đấu.
Trong hơn 10 năm hoạt động, Đơn vị A20-A30 đã lập 325 cơ sở cách mạng và 12 hầm chứa vũ khí trong lòng địch ở Sài Gòn. Với lòng yêu nước, bản lĩnh, mưu trí, sáng tạo, lực lượng A20-A30 đã đưa khoảng 12 tấn vũ khí được ngụy trang khéo léo trong những bộ ván gõ, thùng xe hai đáy, giỏ cần xé rau cải, cà chua, trái cây..., vượt qua hàng loạt trạm kiểm soát, đưa đến các hầm chứa vũ khí trong nội thành, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968. Cá nhân Thu Bà Điểm được phân công làm liên lạc cho Đại tá Nguyễn Đức Hùng có nhiệm vụ đưa thư từ, mệnh lệnh đến các đội Biệt động Thành đánh mục tiêu chiến lược trong nội đô Sài Gòn.
Là Trưởng Ban liên lạc Đơn vị A20-A30, bà Ngọc rất chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân đồng đội đã từng "vào sinh ra tử". Bên cạnh đó, bà luôn sát cánh cùng Đại tá Thơ và CLB thực hiện trọng trách lập Bia tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Khi Đại tá Thơ qua đời ngày 23/4/2024, bà Ngọc đang chiến đấu với căn bệnh nan y giai đoạn cuối, nhưng vẫn quyết tâm đến viếng và tiễn đưa ông.
Phó Chủ nhiệm Nguyễn Quốc Độ nhớ lại, sáng 23/7/2024, ông và anh Trần Vũ Bình (con trai Anh hùng LLVTND Trần Văn Lai) đến thăm bà Ngọc tại nhà riêng, báo tin vui, đó là vào ngày 22/7/2024, Thường trực Thành ủy đã tổ chức cuộc họp do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chủ trì, xem xét việc "lập Bia tưởng niệm các Liệt sĩ BĐSG -GĐ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP". Bà Ngọc rưng rưng nước mắt vì ước nguyện của mình và Đại tá Thơ cùng CLB đã sắp thành hiện thực. Nữ cựu Biệt động trút hơi thở cuối cùng ngày 24/7/2024...
VĂN CƯƠNG - HẢI VĂN
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/vu-an/phong-su/bai-1-het-long-voi-dong-doi-da-nga-xuong_190828.html