Ngày 26/3, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.P.C (SN 1973, ngụ phường Cô Giang, quận 1) về các lỗi: điều khiển xe máy khi có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở; không có giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe; không xuất trình căn cước công dân khi được yêu cầu kiểm tra.
Phương tiện do ông C điều khiển cũng bị tạm giữ theo quy định.
Ông N.P.C tại trụ sở công an.
Trước đó, ngày 24/3, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài 24 giây kèm theo thông tin cho rằng CSGT có hành động giằng co với người vi phạm, gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng chức năng.
Sau khi xác minh, Phòng CSGT xác định, đoạn video này đã bị cắt ghép, chỉnh sửa, không phản ánh đầy đủ diễn biến sự việc.
Theo kết quả xác minh, khoảng 22h40 tối 23/3, tổ tuần tra của Đội CSGT Bến Thành phát hiện ông C điều khiển xe máy có dấu hiệu say xỉn tại giao lộ Trần Hưng Đạo – Trần Đình Xu (phường Cô Giang, quận 1) nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Tại đây, ông C không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan và khai tên giả là Nguyễn Văn Dũng (SN 1974, ngụ quận 4).
Khi tổ công tác tiến hành đo nồng độ cồn, ông C xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận. Sau đó, một cán bộ CSGT đã chở ông C về trụ sở để chờ người nhà mang giấy tờ lên làm việc.
Hình ảnh người dân ghi lại khi chiến sỹ CSGT ngăn cản ông C bỏ đi.
Trên đường về trụ sở, khi đi đến trước số nhà 331DE Trần Hưng Đạo (phường Cô Giang, quận 1), ông C bất ngờ từ phía sau nhoài người lên phía trước để tiếp tục năn nỉ CSGT bỏ qua lỗi vi phạm, không tạm giữ phương tiện.
Hành động này khiến xe bị loạng choạng, cả hai người ngã xuống đường nhưng không bị thương.
Nhận thấy tình huống có thể phức tạp, cán bộ CSGT đã gọi báo về đơn vị và đề nghị Công an phường Cô Giang đến hỗ trợ.
Trong lúc CSGT gọi hỗ trợ, ông C bất ngờ đứng dậy bỏ đi. Thấy vậy, cán bộ CSGT đã đuổi theo để ngăn cản, dẫn đến tình huống giằng co giữa hai bên.
Sau đó, Công an phường Cô Giang có mặt tại hiện trường, yêu cầu ông C chấp hành theo hướng dẫn của CSGT, đồng thời hỗ trợ kiểm tra nồng độ cồn ngay tại chỗ. Kết quả đo được là 0,406 mg/l khí thở.
Một số người dân hiếu kỳ đã dùng điện thoại ghi lại cảnh giằng co rồi đăng tải lên mạng, nhưng đoạn clip chỉ ghi một phần sự việc, không phản ánh đầy đủ bối cảnh.
Sau khi được giải thích, ông C thừa nhận đã uống bia trước đó, lo sợ bị giữ xe và thông báo vi phạm về địa phương sẽ ảnh hưởng đến gia đình nên mới khai tên giả.
Ông khẳng định không có ý chống đối lực lượng chức năng mà chỉ muốn xin bỏ qua lỗi vi phạm. Ông C đã ký vào biên bản vi phạm và chấp nhận các hình thức xử phạt theo quy định.
Quân Chính