Sau nhiều ngày được nhà sản xuất giấu nhẹm, Mai Cát Vi lộ diện trong poster chính thức của phimÚt Lan: Oán linh giữ của. Nữ diễn viên gây ám ảnh với đôi mắt trắng dã và trợn trừng, mái tóc ướt sũng khi nổi lên từ một chum nước cũ kỹ. Cô mặc áo dài đỏ, đeo vòng vàng, phủ trên vai tấm khăn lụa vàng, lối ăn vận giống như một nàng dâu trong ngày cưới. Không gian tăm tối bao quanh Cát Vi càng gợi lên cảm giác ghê rợn của câu chuyện về “oán linh giữ của”.
Trong những hình ảnh khác được đoàn phim hé lộ, Mai Cát Vi hiện diện với hình ảnh nàng dâu duyên dáng trong tà áo dài đỏ. Ngồi một mình giữa căn phòng tân hôn phủ ánh sáng vàng ấm áp, cô khẽ cúi đầu, vẻ mặt nhuốm màu ưu tư. Bức ảnh ghi điểm bởi phần thiết kế mỹ thuật đẹp mắt, đậm tính hoài cổ.
Vì muốn giữ trọn cảm xúc, sự bất ngờ cho khán giả khi xem phim, Mai Cát Vi cùng ê kíp làm phim vẫn giấu kín thông tin về nhân vật của cô. Chỉ biết rằng “cô dâu” Mai Cát Vi là người con gái mạnh mẽ, nhẫn nại và luôn bảo vệ gia đình. Cô có một hành trình dài với sự đổi khác trong hai thời kỳ trước và sau khi kết hôn. Sự thay đổi này được diễn tả thông qua phục trang cũng như tính cách, cử chỉ, cách đi đứng của cô.
Mai Cát Vi quan niệm vai diễn ít thoại, tập trung vào cảm xúc và hành động luôn là dạng vai khó diễn nhất. Nhưng cô nghĩ, cũng không dễ để có được những vai diễn như vậy nên đã nhanh chóng nhận lời khi được mời tham gia Út Lan: Oán linh giữ của. Còn đạo diễn Trần Trọng Dần ấn tượng và bất ngờ khi Mai Cát Vi hòa nhập vào vai diễn một cách nhanh chóng và tự tin. Hầu như cảnh nào cũng quay rất gọn gàng, bởi Cát Vi chuẩn bị kỹ về tâm lý, làm đúng chỉ dẫn và sẵn sàng với mọi yêu cầu phức tạp của bộ phim.
Mai Cát Vi năm nay mới 16 tuổi nhưng đã là một trong hai người chiến thắng hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc” tại LHP Việt Nam lần thứ 23, từ đó trở thành ảnh hậu trẻ nhất điện ảnh Việt ở tuổi 14, nhờ vai diễn trong phim Mẹ ơi Bướm đây! của đạo diễn Lưu Huỳnh.
Thiên Bình