Một trong những nguyên nhân dẫn đến vị trí thứ 13 trên BXH Premier League 2024/25 của MU chính là hàng công tệ hại. Qua 24 trận Quỷ đỏ ghi được 28 bàn thắng, chỉ nhiều hơn Southampton, Ipswich, Everton và Leicester.
Tới kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhiều người đã nghĩ về khả năng MU sẽ tăng cường tiền đạo. Các chân sút của họ, gồm Marcus Rashford (4 bàn), Joshua Zirkzee và Alejandro Garnacho (cùng 3), Rasmus Hojlund (2), không ai chạm mốc 5 bàn ở Premier League. Nhất là khi Rashford đã rời đi, dàn hỏa lực vốn đã yếu lại càng thêm thiếu.
Thế nhưng sau khi thị trường chuyển nhượng khép lại, MU chỉ chi 25,1 triệu bảng để mua hậu vệ trái Patrick Dorgu từ Lecce và 1,5 triệu bảng để lấy trung vệ trẻ Ayden Heaven từ Arsenal. Trên thực tế, tình hình tài chính ảm đạm cùng rào cản quy tắc công bằng tài chính không cho phép Quỷ đỏ bỏ ra nhiều hơn. Họ chỉ có thể tìm cách bổ sung tiền đạo bằng việc hỏi mượn.
MU chỉ mất 25,1 triệu bảng để mua hậu vệ trái Patrick Dorgu.
Vì vậy, MU đã cố gắng mượn Mathys Tel từ Bayern hoặc Leon Bailey của Aston Villa. Tuy nhiên cả hai đều không xảy ra. Với trường hợp của Tel, Bayern yêu cầu khoản phí cho mượn 5 triệu bảng và không bao gồm tùy chọn mua đứt vào cuối mùa. Trong nỗ lực cuối vào Chủ Nhật, một đề xuất mượn Christopher Nkunku được gửi đến Chelsea, nhưng phía CLB London lại muốn giữ cầu thủ 27 tuổi này.
Ngân sách hạn hẹp cũng lý giải cho việc tại sao MU từng muốn hậu vệ trái Alphonso Davies của Bayern nhưng kết thúc bằng Dorgu, cầu thủ ít tên tuổi hơn và chấp nhận mức lương 40.000 bảng Anh mỗi tuần. Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox cũng nhắm Heaven cho tương lai, nhưng vì Lisandro Martinez chấn thương, ông đành thúc đẩy thương vụ để gia tăng lựa chọn trung vệ lệch trái cho HLV Ruben Amorim.
Thật ra, ngay từ đầu kế hoạch trong tháng 1 của MU là đẩy đi những cầu thủ không phù hợp với quan điểm tái thiết đội bóng của Amorim, đồng thời bổ sung một hậu vệ trái và mục tiêu chiêu mộ một tiền đạo đẳng cấp chỉ xảy ra mùa hè.
Rashford tới Villa theo dạng cho mượn với tùy chọn mua có giá 40 triệu bảng.
Như vậy có nghĩa MU vừa thực hiện một kỳ chuyển nhượng ổn thỏa. Họ thành công đẩy đi Rashford theo dạng cho mượn với tùy chọn mua có giá 40 triệu bảng. Villa cũng đồng ý gánh 75% trong số 365.000 bảng tiền lương mỗi tuần, và có thể tăng lên 90% tùy theo hiệu suất. Tương tự, Real Betis chấp nhận trả 84% trong số 150.000 bảng mỗi tuần của Antony.
Khi MU tích cực bán, thậm chí có thể bao gồm cả Alejandro Garnacho nếu có CLB nào sẵn sàng bỏ ra 70 triệu bảng, đương nhiên không có chuyện tái hợp Paul Pogba. Đã có tin đồn về một cuộc tái hợp khi tiền vệ người Pháp sẽ mãn hạn cấm treo giò vào tháng 3, nhưng thực tế không có cuộc đàm phán nào diễn ra. MU đang hướng đến những cầu thủ trẻ, chấp nhận mức lương vừa phải chứ không phải Pogba.
Thanh Hải