Cháu Lê Tấn S. được cán bộ Công an phường Nha Trang chăm sóc tại thời điểm vừa tiếp nhận.
Chiều 22-10, Công an phường Nha Trang phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nha Trang hoàn tất thủ tục trao trả bé trai Lê Tấn S. bị bỏ rơi cho mẹ của bé là bà P.T.H.Q (1993). Trước khi bàn giao, cơ quan chức năng đã làm việc với bà Q. để xác minh nguyên nhân cháu bé bị bỏ rơi và kiểm tra giấy tờ liên quan nhằm xác định mối quan hệ mẹ con.
Trước đó, chiều 19-10, Công an phường Nha Trang tiếp nhận một bé trai do một tài xế taxi chở đến trình báo vì nghi bị bỏ rơi. Theo tài xế taxi trình báo, chiều cùng ngày, có một phụ nữ đặt xe qua ứng dụng, yêu cầu chở bé trai từ đường Lê Đại Hành đến khách sạn số 80A-Trần Phú (phường Nha Trang) để gặp cha. Tuy nhiên, khi đến điểm hẹn, tài xế không thể liên lạc với người phụ nữ qua số điện thoại cung cấp; số điện thoại đặt xe cũng ngoài vùng liên lạc.
Kiểm tra hành lý của bé, tài xế phát hiện giấy tờ tùy thân, xác định bé tên Lê Tấn S., sinh năm 2021 tại tỉnh Kanagawa (Nhật Bản), nhưng quê quán ở Hải Châu (TP Đà Nẵng). Cũng theo thông tin trên giấy tờ cháu bé có cha tên là Lê Tấn H. và mẹ là P.T.H.Q đều mang quốc tịch Việt Nam, hiện cư trú tại Kanagawa (Nhật Bản). Nghi ngờ dấu hiệu bất thường, tài xế nhanh chóng đưa bé đến trụ sở Công an phường Nha Trang trình báo.
Ngay khi tiếp nhận, Công an phường Nha Trang đã lập hồ sơ, phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội phường để xử lý. Sau đó, cháu bé bị bỏ rơi được bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa để chăm sóc tạm thời.
Bên cạnh đó, cơ quan Công an tiếp tục xác minh nhân thân của người phụ nữ đặt xe taxi để đưa cháu bé đến đến khách sạn số 80A-Trần Phú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an nhanh chóng xác định người đặt xe taxi chính là mẹ của bé trai bị bỏ rơi- bà P.T.H.Q. Công an phường Nha Trang đã liên hệ được với bà Q. và người nhà, thuyết phục người phụ nữ này quay lại nhận con. Bà P.T.H.Q đã đồng ý quay lại Nha Trang nhận con và chăm sóc.
Sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao cháu S. cho mẹ là bà Q. (đứng thứ 3 bên phải qua).
Tại cơ quan Công an, bà P.T.H.Q khai báo, do nhu cầu sang Nhật Bản làm ăn nên bà đưa con trai là cháu Lê Tấn S. (2021) đến phường Nha Trang để gửi người thân chăm sóc trong khoảng 2 tháng. Tuy nhiên, người thân từ chối nhận nuôi vì đang chăm sóc 2 đứa trẻ khác. Bức xúc, chiều 19-10, bà Q. đặt taxi qua ứng dụng để chở cháu S. từ đường Lê Đại Hành đến một khách sạn trên đường Trần Phú (phường Nha Trang). Khi đến điểm trả khách, không có ai đón cháu, trong khi bà Q. tắt điện thoại nên tài xế không thể liên lạc. Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, bà Q. cam kết không tái diễn hành vi bỏ rơi cháu S.
Theo Công an phường Nha Trang, sự việc cảnh báo về trách nhiệm của cha mẹ trong việc chăm sóc con cái, đồng thời ghi nhận sự phối hợp kịp thời của các cơ quan chức năng và tài xế taxi, giúp cháu S. sớm được đoàn tụ với gia đình.
K.H