Tổng thống Donald Trump giới thiệu bản vẽ nội thất của Phòng khiêu vũ mới của Nhà Trắng khi ông gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 22.10.2025. Ảnh: EPA
Hôm 24.10, Nhà Trắng xác nhận Cánh Đông đã bị dỡ bỏ hoàn toàn, chỉ vài ngày sau khi bắt đầu thi công công trình phòng khiêu vũ mới. Việc này đánh dấu sự đảo ngược so với cam kết trước đó của ông Trump hồi tháng 7 rằng sẽ không phá bỏ bất kỳ cơ sở hạ tầng nào hiện hữu của Nhà Trắng.
Tổng thống Mỹ cho biết việc xây dựng phòng khiêu vũ là cần thiết để tạo ra không gian sang trọng và rộng rãi hơn cho các sự kiện chính thức. Ông phàn nàn rằng với những sự kiện quy mô quá lớn, Nhà Trắng phải tiếp khách dưới lều ngoài trời ở Bãi cỏ phía Nam. "Khi trời mưa hoặc tuyết rơi, đó là thảm họa", ông Trump nói.
Hình ảnh đống đổ nát tại địa chỉ danh giá nhất nước Mỹ đã khiến dư luận, giới sử học và nhiều cựu quan chức Nhà Trắng bày tỏ phẫn nộ, trong khi chính quyền Tổng thống Trump bác bỏ các chỉ trích này.
"Tôi tin rằng hiện nay có rất nhiều sự phẫn nộ mang tính hình thức, bởi gần như mọi Tổng thống từng sống trong tòa Nhà Trắng tuyệt đẹp phía sau tôi đây đều đã thực hiện những công cuộc hiện đại hóa và cải tạo của riêng họ", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trả lời phỏng vấn Fox News.
Một góc nhìn về Cánh Đông của Nhà Trắng, khoảng năm 1916-1919, trước khi được mở rộng vào năm 1942. Ảnh: Thư viện Quốc hội Mỹ
Công trình gắn liền với lịch sử Nhà Trắng
Cánh Đông, ban đầu có tên là East Terrace, được xây dựng vào năm 1902 dưới thời Tổng thống Theodore Roosevelt. Đến năm 1942, Tổng thống Franklin D. Roosevelt cho xây dựng lại theo hình dạng hiện tại, vừa để mở rộng không gian làm việc trong thời chiến, vừa để che giấu hầm trú ẩn dành cho Tổng thống và đội ngũ nhân viên.
Theo thời gian, nơi đây trở thành không gian làm việc của Đệ nhất phu nhân cùng đội ngũ hỗ trợ, đồng thời là lối vào chính cho du khách và khách mời tham dự các sự kiện tại Nhà Trắng. Cánh Đông còn có Vườn Jacqueline Kennedy nổi tiếng, góp phần tạo nên vẻ đẹp và giá trị văn hóa cho toàn bộ khu dinh thự.
Trong hơn 230 năm lịch sử, Nhà Trắng đã nhiều lần được mở rộng và cải tạo dưới thời các tổng thống Mỹ.
Tuy nhiên, việc ông Trump cho phá bỏ hoàn toàn Cánh Đông được xem là hành động chưa từng có tiền lệ, làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa cải tạo và phá hủy di sản quốc gia.
Vị trí các khu vực trong khuôn viên Nhà Trắng. Đồ họa: Washington Post
Dự án phòng khiêu vũ gây tranh cãi
Theo kế hoạch ban đầu, Cánh Đông sẽ được giữ nguyên, và ông Trump từng mô tả không gian này sẽ trở thành nơi khách có thể giao lưu, thưởng thức cocktail và đồ khai vị trước khi bước vào phòng khiêu vũ chính.
Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi khởi công, Nhà Trắng xác nhận toàn bộ khu vực Cánh Đông bị phá bỏ để lấy mặt bằng xây dựng.
Phòng khiêu vũ mới dự kiến rộng khoảng 8.400 m2, gần gấp đôi diện tích Nhà Trắng hiện tại, với sức chứa lên tới 999 người. Thiết kế nội thất được cho là lấy cảm hứng từ phòng khiêu vũ dát vàng tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida. Theo tuyên bố từ Nhà Trắng, công trình sẽ hoàn thành trước tháng 1.2029.
Tổng thống Trump ngày 22.10 cho biết chi phí xây phòng khiêu vũ là 300 triệu USD, cao hơn 100 triệu USD so với ước tính ban đầu.
Ông Trump khẳng định dự án không sử dụng tiền thuế của người dân mà được tài trợ hoàn toàn từ nguồn tư nhân, bao gồm “các nhà yêu nước hào phóng, doanh nghiệp Mỹ lớn và cả bản thân tôi”.
Danh sách các nhà tài trợ được cho là có sự tham gia của nhiều tập đoàn công nghệ và quốc phòng hàng đầu như Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Google, Lockheed Martin, Palantir, T-Mobile và Comcast.
Tuy nhiên, việc khởi công diễn ra khi dự án chưa được Ủy ban Quy hoạch Thủ đô Quốc gia thông qua, khiến dư luận đặt câu hỏi về tính hợp pháp và quy trình giám sát.
Hình ảnh những khối bê tông và gạch vụn tại khuôn viên Nhà Trắng đã gây chấn động, ngay cả với những người vốn quen với phong cách quyết đoán của ông Trump.
Nhà bình luận chính trị David Frum viết trên mạng xã hội X: “Có điều gì đó mang tính biểu tượng sâu sắc trong việc ông Trump phá dỡ Cánh Đông, coi tài sản công như tài sản tư, với sự đồng thuận im lặng của Đảng Cộng hòa.”
Trước làn sóng phản đối, Quỹ Bảo tồn Di sản Quốc gia Mỹ (National Trust for Historic Preservation) đã gửi thư yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump tạm ngừng phá dỡ cho đến khi hoàn tất quá trình đánh giá của cơ quan quy hoạch. Tổ chức này cảnh báo phòng khiêu vũ khổng lồ có thể “làm quá tải cấu trúc lịch sử của Nhà Trắng”.
Sử gia Douglas Brinkley, chuyên gia về các Tổng thống Mỹ, nhận định: “Điều này thật đau lòng, giống như việc cắt xén một bức tranh của Rembrandt hay phá hỏng một tác phẩm của Michelangelo.”
Hiệp hội các sử gia kiến trúc tuần trước bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về dự án phòng khiêu vũ. Tổ chức này, thường chỉ tham gia vận động trong vấn đề có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế, kêu gọi Nhà Trắng có quy trình thiết kế và thẩm định cẩn thận hơn.
Trong khi đó, cố vấn của Tổng thống, ông Stephen Miller lên tiếng bảo vệ quyết định trên, cho rằng Cánh Đông “chỉ là công trình phụ tạm bợ, được xây dựng rẻ tiền và cần được cải tạo toàn diện”.
Theo The Guardian, ABC News
NGHIÊM THANH