Thái Lan – đất nước của những ngôi chùa vàng và tiếng tụng kinh ngân vang trong buổi sớm tinh mơ – là một trong những trung tâm Phật giáo của thế giới. Với hơn 90% dân số theo đạo Phật, Phật giáo không chỉ là tôn giáo, mà còn là nền tảng của văn hóa, giáo dục và lối sống của người Thái.
Theo chia sẻ của ông Chao Khun Chumphon, Thư ký và Trợ lý Trụ trì Chùa Wat Arun Ratchawararam (còn gọi là Chùa Bình Minh), các ngôi chùa Thái Lan, điển hình là Chùa Arun, được xây dựng dựa trên nguyên tắc vũ trụ học Phật giáo. Chùa được thiết kế với ngọn tháp trung tâm tượng trưng cho núi Meru (Tu Di Sơn) – trung tâm của vũ trụ theo quan niệm Phật giáo. Từ những bức tượng Phật, đến chánh điện hay các tòa nhà khác trong chùa, tất cả đều tuân thủ nguyên lý này, thể hiện sự gắn kết sâu sắc giữa kiến trúc và triết lý Phật giáo.
Wat Arun Ratchawararam (còn gọi là Chùa Bình Minh) được xem là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của đất nước Chùa Vàng
“Thái Lan là một quốc gia có rất nhiều Phật tử. Do đó, chùa chiền là điều quan trọng phải có trong cộng đồng. Vì vậy, không chỉ ở Bangkok mới phổ biến việc xây chùa, mà ngay cả ở các tỉnh lẻ, những ngôi làng nhỏ cũng cần có chùa hoặc cơ sở tôn giáo để thấy rằng cội nguồn của chúng ta đến từ chùa và chúng ta là Phật tử”, ông Chao Khun Chumphon cho biết.
Ngày nay, Phật giáo là một trong những yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch văn hóa – tâm linh của Thái Lan. Những công ty du lịch tổ chức hành trình hành hương dọc sông Chao Phraya, ghé thăm các ngôi chùa nổi tiếng như Wat Arun, Wat Pho hay Wat Phra Kaew. Chùa Wat Arun cũng thường xuyên tổ chức các lễ hội truyền thống lớn như Tết Songkran, Lễ hội thả đèn Loy Krathong, hay các ngày lễ Phật giáo lớn như Vesak, Asalha Puja và Khao Phansa, mở cửa cho cả người dân lẫn du khách quốc tế đến chiêm bái và trải nghiệm văn hóa Phật giáo Thái Lan.
Ông Chao Khun Chumphon, Thư ký và Trợ lý Trụ trì Chùa Wat Arun Ratchawararam
Thái Lan cũng được xem là một trung tâm Phật giáo quan trọng trên thế giới hiện nay. Một ví dụ điển hình là Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (Visakha Bucha Day). Thái Lan đã đăng cai tổ chức sự kiện này trong nhiều năm, mời các quốc gia đến tham dự. Các tổ chức Phật giáo quốc tế quan trọng có trụ sở hoặc trung tâm hoạt động tại Thái Lan, như: International Network of Engaged Buddhists, World Fellowship of Buddhists và International Buddhist College.
Bên cạnh đó, Thái Lan cũng chú trọng phát triển giáo dục Phật học. Nhiều tăng ni từ các nước, trong đó có Việt Nam, đã đến học tập tại các học viện Phật giáo nổi tiếng như Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya.
Wat Arun được xem như một trong những ngôi đền đẹp nhất ở Bangkok vì vị trí ven sông và thiết kế lộng lẫy
"Người Việt Nam hoặc các nhà sư Việt Nam đến Thái Lan học khá nhiều, ví dụ như các nhà sư đến học tại Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya, nơi có cả chương trình học Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa. Chúng tôi cũng nghiên cứu Phật giáo quốc tế, nơi học theo hình thức quốc tế và cũng có nhiều nhà sư Việt Nam đến học. Đây là sự thúc đẩy cả về việc giảng dạy và tăng cường mối quan hệ tôn giáo cũng như quan hệ giữa các quốc gia, điều này sẽ rất bền vững”, ông Chao Khun Chumphon chia sẻ.
Nhận định về mối quan hệ Phật giáo giữa Thái Lan và Việt Nam, ông Chao Khun Chumphon cho biết, đây là mối quan hệ tốt đẹp. Dù là việc Thái Lan học hỏi Phật giáo Đại thừa hoặc Phật giáo từ Việt Nam, hay Việt Nam học hỏi Phật giáo Nguyên thủy về cách tu tập, cách sinh hoạt, ăn uống, hay những phương pháp thực hành Phật pháp quan trọng. Đây là sự trao đổi kiến thức vô cùng quan trọng.
Người Thái và khách du lịch nước ngoài mặc trang phục Thái Lan đến thăm chùa và chụp hình
“Phật tử của hai nước có thể trao đổi và học hỏi những điều này thông qua việc du lịch đến Thái Lan hoặc Thái Lan du lịch đến Việt Nam. Chúng ta sẽ hiểu biết cả về nghệ thuật và văn hóa. Khi người Thái đến các cơ sở tôn giáo quan trọng của Việt Nam, họ nên hành xử như thế nào? Hay khi người Việt Nam đến Thái Lan, ví dụ như đến Chùa Arun, họ nên hành xử ra sao để tìm hiểu những điều cấm kỵ và quy tắc của ngôi chùa đó cũng như văn hóa ở đó”, ông Chao Khun Chumphon nói thêm.
Về phía chính phủ Thái Lan, việc hỗ trợ và quảng bá Phật giáo là một trong những chính sách quan trọng của chính phủ Thái Lan, được giao cho Cục Tôn giáo Quốc gia phụ trách.
“Cục Tôn giáo Quốc gia hỗ trợ tăng ni, Phật tử nước ngoài, bao gồm cả Việt Nam, đến Thái Lan học tập. Cục hợp tác với Cục xuất nhập cảnh và Bộ Ngoại giao để giúp gia hạn visa, chuyển đổi visa hoặc cấp phép nhập cảnh cho những người đến Thái Lan để học tập Phật pháp. Hiện có khá nhiều người đến từ các tỉnh thành khác nhau của Thái Lan và cả Bangkok để học tập và tu thiền”, ông Yuttasak Kaewprapan, Cán bộ Cao cấp về Tôn giáo, Cục Tôn giáo Quốc gia thông tin.
Dù thế giới có nhiều biến động, niềm tin vào đạo Phật vẫn là điểm tựa vững chắc cho tâm hồn người dân hai nước. Sự kết nối tâm linh, văn hóa và lòng từ bi trong đạo Phật góp phần gắn kết cộng đồng Phật tử không chỉ trong hiện tại mà cả trong tương lai.
Nhóm PV/VOV.VN