Theo Joy News24, phim truyền hình "Good boy" (tựa Việt: Kiện tướng) do đài JTBC sản xuất đang là bộ phim có rating thuộc top đầu.
Phim hiện đã lên sóng đến tập 8. Theo số liệu mới nhất của Nielsen Korea, tập mới nhất của phim ghi nhận mốc chạm đỉnh 6.363% trên toàn quốc. Con số này cao nhất từ khi phim lên sóng, đồng thời dẫn đầu tuyệt đối khung giờ cuối tuần.
Đặc biệt, phim giữ vững ngôi vương trên bảng xếp hạng phim được thảo luận nhiều nhất (Good Data Corporation) suốt 3 tuần liên tiếp, với 73% lượng tương tác đến từ khán giả nữ.
Dàn diễn viên trong phim "Good boy".
Không những vậy, Park Po Gum thủ vai nam chính trong phim liên tục giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng diễn viên phim truyền hình được chú ý nhất suốt 4 tuần qua.
Từ khi lên sóng "Good boy" đã được ghi tên trong danh sách "Chương trình truyền hình hàng đầu toàn cầu" của Amazon prime video.
Tại Hàn Quốc, phim trụ vững vị trí Top 1 Netflix và được yêu thích trên nhiều nền tảng khác bao gồm: Tving, Coupang Play, Wave và Disney+.
Mặc dù, phim chỉ được phát hành trên Netflix tại Hàn Quốc, nhưng phim vẫn lọt vào bảng xếp hạng top 10 chương trình truyền hình không phải tiếng Anh ăn khách nhất trên toàn cầu trong tuần.
Tác phẩm có Park Bo Gum đóng chính trở thành đề tài được thảo luận trên các diễn đàn phim ảnh ở nhiều nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.
Theo diễn biến mới nhất của phim, bộ đôi Ji Han Na (Kim So Hyun đóng) với Yoon Dong Joo (Park Bo Gum đóng) đã chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm. Phân cảnh nụ hôn của cả 2 giúp phim "Kiện tướng" ghi nhận lượng người xem tăng vọt.
Ngoài ra, trong quá trình điều tra về hành vi sai phạm của Min Joo Young (Oh Jung Se đóng), các manh mối liên quan đến trùm buôn ma túy - Kim Yeon Ha (Lee Ho Jung đóng) và ông trùm buôn hàng lậu tại Nga dần được Han Na, Dong Joo và Kim Jong Hyun (Lee Sang Yi đóng), Go Man Sik (Heo Sung Tae đóng) và Shin Jae Hong (Tae Won Suk đóng) khám phá.
Tuy nhiên, điều khiến người xem lo lắng là tình trạng sức khỏe của Dong Joo, khi anh có nhiều triệu chứng bất thường: Chảy máu mũi, thường xuyên hoa mắt, ngất xỉu.
"Good boy" mang đến hương vị mới lạ
"Good boy" là sản phẩm kết hợp giữa nam biên kịch Lee Dae Il và nữ đạo diễn Shim Na Yeon.
Phim thuộc thể loại hài - hành động, kể về nhóm cựu vận động viên quốc gia Yoon Dong Joo (Park Bo Gum đóng), Ji Han Na (Kim So Hyun đóng), Kim Jong Hyun (Lee Sang Yi đóng), Go Man Sik (Heo Sung Tae đóng) và Shin Jae Hong (Tae Won Suk đóng).
Sau khi trở thành cảnh sát thông qua một chương trình tuyển dụng đặc biệt, họ quyết tâm đòi lại công lý trong một thế giới đầy rẫy tham nhũng, lừa dối và bất công.
"Good boy" là tác phẩm do đài JTBC sản xuất vừa được chiếu trên sóng nhà đài, vừa được chiếu trên 2 nền tảng OTT lớn là Netflix và Disney+.
Trong bối cảnh truyền hình Hàn Quốc đang phủ sóng những phim tâm lý, tình cảm, "Good boy" mang đến một hương vị mới lạ.
Tuy nhiên, dưới lớp áo của một phim hành động hài tội phạm, "Good boy" gửi gắm thông điệp nhân văn, sâu sắc về công lý, niềm tin và trách nhiệm sau hào quang.
Bộ phim đặt ra câu hỏi lớn: "Khi ánh đèn sân khấu tắt, ai sẽ là người đứng về phía những người từng hy sinh cả tuổi trẻ cho vinh quang quốc gia?".
Chính chiều sâu này giúp "Good boy" chạm đến cảm xúc người xem, tạo nên dư âm sau mỗi tập phim. Điển hình, cảnh nhân vật Dong Joo nhìn tấm huy chương cũ dưới ánh đèn đường, lặng lẽ lau vết máu trên mặt khiến nhiều khán giả xúc động.
Dưới bàn tay của đạo diễn Shim Na Yeon, những thước phim "Good boy" được đánh giá là "tuyệt đối điện ảnh", với hình ảnh chỉn chu, hành động chân thực và âm nhạc được xử lý tinh tế.
Được biết, trong những phân cảnh hành động, ngoài đánh đấm thuần túy, đạo diễn Shim Na Yeon còn có phong cách riêng: Đưa sơn dạ quang vào những cảnh đánh nhau, biến toàn bộ không gian thành chất cyberpunk (một thể loại khoa học viễn tưởng), mang đến hiệu ứng hình ảnh mới mẻ và khác biệt.
Park Bo Gum "lột xác" sau "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt"
"Good boy" đánh dấu sự trở lại của "nam thần màn ảnh" Park Bo Gum sau cơn sốt "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt".
Với tác phẩm mới, Park Bo Gum đã thành công "lột xác" từ hình ảnh trai quê ấm áp, nhẹ nhàng, trở thành một cảnh sát đặc nhiệm thiện chiến, xuất thân từ võ đài.
Tạo hình của Park Bo Gum trên phim.
Dong Joo vốn là cựu vận động viên boxing. Nhưng sau ánh hào quang, Dong Joo bị coi là "hết thời", sống chật vật và lạc lõng. Giờ đây, anh phải vật lộn với công việc mới trong lực lượng cảnh sát - không chỉ bằng nắm đấm, mà cả sự can đảm và chính nghĩa bị mài mòn bởi thực tế khắc nghiệt.
Được biết, để vào vai diễn này, Park Bo Gum đã dành hơn 6 tháng tập boxing chuyên sâu, tự mình thực hiện nhiều cảnh hành động khó.
Dù từng bị chấn thương khiến lịch quay gián đoạn hơn một tháng, anh vẫn kiên trì trở lại, không nghỉ thêm ngày nào. "Tôi muốn khán giả tin rằng tôi thật sự là một vận động viên", Park Bo Gum chia sẻ.
Không chỉ thể hiện tốt các pha hành động, diễn xuất của Park Bo Gum một lần nữa thuyết phục khán giả truyền hình.
Trong vai Dong Joo, Park Bo Gum thể hiện sự biến hóa tâm lý, biểu cảm gương mặt "mượt mà". Nhân vật hiện lên lúc ngờ nghệch khi đối diện với người mình thương, khi lại đầy khí chất, kiên định như một người hùng.
Tờ Job Post bình luận: "Diễn xuất của Park Bo Gum góp phần làm tăng sự hấp dẫn của bộ phim. Anh thể hiện tốt từ những biểu cảm tinh tế đến những pha hành động dồn dập".
Đây là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của nam tài tử. Park Bo Gum hóa thân thành một nhân vật trái ngược hoàn toàn với các hình tượng lãng mạn, chỉn chu trước đó. Đây là lần hiếm hoi khán giả thấy một Park Bo Gum bụi bặm, kiên định nhưng không mất đi sự lương thiện và tính cách chân thành.
Từng quen thuộc với các vai diễn nội tâm và nữ sinh trong sáng, lần này, Kim So Hyun hóa thân thành một hình mẫu mới, mạnh mẽ và quyết liệt hơn.
Song hành cùng Park Bo Gum là "em gái quốc dân" Kim So Hyun. Nữ diễn viên cho thấy sự nỗ lực khi đảm nhận vai cựu "nữ thần bắn súng" chuyển hướng làm cảnh sát.
Kim So Hyun ghi điểm trong tạo hình nhân vật đa chiều, vừa sắc lạnh, lý trí trong chiến đấu, vừa mềm mại, trầm lặng trong những phút giây đối diện với tổn thương riêng.
Tâm sự về vai diễn đòi hỏi cả về diễn xuất và thể lực, nữ diễn viên cho biết, ban đầu, sức nặng của khẩu súng khiến cô cảm thấy choáng ngợp, nhưng theo thời gian, cô dần cảm thấy quen thuộc và thậm chí thích thú với cảm giác đau nhức cơ bắp.
Tuyến nhân vật phụ do Lee Sang Yi, Heo Sung Tae, Oh Jung Se, Tae Won Seok… đảm nhiệm cũng góp phần đẩy bộ phim vượt khỏi mô típ hành động thông thường.