Hơn 30.000 người hâm mộ cuồng nhiệt đã có mặt tại Gigante de Acero, sân nhà của Monterrey, để chứng kiến lễ ra mắt hoành tráng của Sergio Ramos vào Chủ nhật (9/2) vừa rồi.
Trung vệ 38 tuổi - người từng vô địch World Cup 2010, hai lần vô địch EURO (2008, 2012), bốn lần đăng quang Champions League với tổng cộng 982 lần ra sân, ghi 142 bàn thắng trong toàn sự nghiệp - chính thức gia nhập giải Liga MX của Mexico. Anh sẽ chơi với số áo 93, nhằm ghi nhớ khoảnh khắc kỳ diệu khi ghi bàn thắng giúp Real Madrid giành danh hiệu Champions League "Decima" (lần thứ 10) trong trận chung kết tại Lisbon trước đối thủ truyền kiếp Atletico Madrid năm 2014.
Nhiều người đã rất ngạc nhiên khi Sergio Ramos chọn Monterrey ở Mexico để làm bến đỗ mới. Trong thế giới bóng đá còn rất nhiều nơi hào nhoáng hơn, như MLS của Mỹ, Saudi Pro League của Saudi Arabia hoặc China Super League ở Trung Quốc, J League của Nhật Bản. Thế nhưng anh lại có mặt tại một giải đấu ít được biết đến, sau đó trở thành thương vụ mang tính lịch sử của bóng đá Mexico.
Khoảnh khắc Sergio Ramos ghi bàn phút 93 ở trận chung kết Champions League 2014.
Theo Chủ tịch Jose Antonio Noriega của Monterrey, ông đã để mắt tới Sergio Ramos từ cách đây 7 tháng, khi anh kết thúc hợp đồng với Sevilla. "Khá trùng hợp, đúng lúc ấy chúng tôi đang cần trung vệ, có điều một thỏa thuận chính thức đã không xảy ra bởi thời gian, bối cảnh chưa phù hợp", ông nói với The Athletic.
Cho đến khi thua trận chung kết Apertura vào tháng 12 trước America, nhu cầu cấp bách về một trung vệ đẳng cấp lại được đưa ra. "Tôi đã nói 'hãy đưa Sergio tới đây ngay', sau đó các cuộc đàm phán được tiến hành", Noriega kể.
Monterrey cũng vấp phải sự cạnh tranh với San Diego FC, một số CLB của Brazil và nhiều đội ở Saudi Arabia. Noriega ví von, thuyết phục Sergio Ramos cũng giống như yêu một cô gái nhưng lại có quá nhiều đối thủ cùng ve vãn. "Cách duy nhất để khiến cô gái ấy gật đầu? Hãy cứ là chính mình. Vì vậy chúng tôi đã nói với Sergio những gì có thể mang lại cho cậu ấy. Và Sergio Ramos đồng ý", Chủ tịch của Monterrey hài lòng nói.
Sergio Ramos và Chủ tịch Jose Antonio Noriega của Monterrey.
Vậy Monterrey mang lại cho trung vệ 38 tuổi điều gì? Ông cho biết: "Chúng tôi là một đội bóng chiến đấu vì danh hiệu (từng 5 lần vô địch CONCACAF Champions League, lần gần nhất vào năm 2021). Chi tiết này đã thu hút Sergio. Thêm một điều tuyệt vời khác, mỗi năm ở Mexico có tới 5 danh hiệu và năm 2025 này còn có thêm FIFA Club World Cup".
Là người đã sở hữu 28 chiếc Cúp lớn nhỏ, Sergio Ramos vẫn muốn làm dày thêm bảng thành tích bằng các danh hiệu mới. "Với tôi, tuổi tác không thành vấn đề. Tôi đến đây để tạo nên di sản ở Mexico và quan tâm đến danh hiệu", anh nói trong lễ ra mắt ở Gigante de Acero.
Noriega cũng chia sẻ thêm, "Sergio Ramos sẽ trở thành người được trả lương cao nhất CLB", nhưng "99,9% quyết định ký hợp đồng xuất phát từ góc độ thể thao". "Ngoài tài năng sân cỏ, cậu ấy mang tới cho chúng tôi khả năng lãnh đạo, giúp thiết lập nền văn hóa chiến thắng và có thể thúc đẩy các bản hợp đồng thương mại", ông nói.
Thanh Hải