Vì sao trực thăng chỉ thả đồ trực tiếp, không cứu người trong đợt lũ lớn này?

Vì sao trực thăng chỉ thả đồ trực tiếp, không cứu người trong đợt lũ lớn này?
2 giờ trướcBài gốc
Nhiều người dân và mạng xã hội đặt câu hỏi: Tại sao các trực thăng cứu hộ không bay đến từng nóc nhà để đưa người mắc kẹt ra ngoài? Câu hỏi này xuất phát từ tình thương và sự lo lắng, bởi ai chứng kiến cảnh người dân bị nước lũ cô lập cũng đều xót xa. Tuy nhiên, thực tế kỹ thuật cho thấy trực thăng không phải phương tiện phù hợp để cứu từng người tại các khu dân cư.
Để treo máy và hạ xuống từng mái nhà, trực thăng cần không gian thoáng từ 50 - 100m, điều mà hầu hết các khu dân cư đông đúc không có. Khi hạ thấp, gió xoáy từ cánh quạt có thể cuốn theo tôn, cây gãy, rác… tạo nguy cơ cực kỳ cao cho cả tổ bay và người dân.
Một lượt tời cũng chỉ đưa được 1 - 2 người, trong khi thời gian tiếp cận từng ngôi nhà rất lâu. Người già yếu hay trẻ nhỏ khó leo dây cứu hộ, dễ gặp nguy hiểm nếu trượt ngã. Thực tế, ngay cả các quốc gia có lực lượng cứu hộ hàng đầu thế giới cũng không thực hiện treo cứu người giữa mưa gió trong khu dân cư.
Ảnh minh họa được tạo bởi Gemini.
Do đó, trực thăng chủ yếu đảm nhận vai trò trinh sát, tiếp tế, vận chuyển y tế và cứu hộ ở vùng núi hoặc các khu vực bị chia cắt, còn việc cứu từng mái nhà vẫn dựa vào xuồng, thuyền và lực lượng tại chỗ. Trong lũ lụt, sức tạt từ cánh quạt máy bay khi hạ thấp xuống mặt nước có thể khiến người đuối sức bị cuốn trôi, cộng hưởng với sóng nước sẽ rất nguy hiểm.
Tương tự, tàu lớn cũng không thể tiếp cận nạn nhân ở vùng ngập sâu, vì sóng nước do tàu tạo ra sẽ đẩy người và vật thể xung quanh ra xa, gây nguy hiểm.
Cứu hộ bằng xuồng, thuyền và cano vẫn là phương án tối ưu là cơ động, linh hoạt, dễ tiếp cận nạn nhân ở các vị trí khó, chở được nhiều người và đảm bảo an toàn vận hành. Ngay cả ở Mỹ hay các nước phương Tây, trực thăng chỉ được sử dụng trong tình huống đặc biệt, với điều kiện an toàn bay đảm bảo và rủi ro cho nạn nhân thấp. Những cảnh trực thăng cứu hộ hàng loạt trong phim Hollywood thường khác xa thực tế.
Trong các trận mưa lũ vừa qua, trực thăng được huy động chủ yếu để thả hàng cứu trợ, gồm lương thực, nước uống, áo phao và các nhu yếu phẩm cần thiết đến những khu vực bị chia cắt ở Gia Lai, Đắk Lắk hay Khánh Hòa. Đây là cách nhanh nhất, an toàn nhất để hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho cả nạn nhân lẫn tổ bay.
Hàng trăm tấn hàng cứu trợ được vận chuyển bằng trực thăng
Sáng 23-11, Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không-Không quân) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bay cứu hộ, cứu trợ nhân dân tại các khu vực bị mưa lũ chia cắt. Trong ngày, đơn vị đã thực hiện bảy chuyến bay trực thăng, vận chuyển tổng cộng 20 tấn hàng hóa, bao gồm lương thực, nhu yếu phẩm và trang bị cấp thiết.
Các tổ bay cơ động tiếp tế đến nhiều khu vực bị cô lập tại các xã và thôn như Tiên Chiêu, Mỹ Cảnh, Hòa Thịnh, Hòa Xuân, Phước Nông, Tây Hòa 2, Phong Liên 1 và Phong Liên 2 (tỉnh Đắk Lắk), đảm bảo hàng hóa đến đúng nơi, đúng thời điểm.
Ngay cả trong điều kiện thời tiết phức tạp, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 917 vẫn giữ vững quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh vì dân.
Trực thăng chở vật tư cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt đã hạ cánh an toàn.
Không chỉ Trung đoàn 917, Sư đoàn 372 cũng lập tức triển khai nhiệm vụ khi nhận lệnh từ Quân chủng Phòng không-Không quân. Sáng 23-11, trực thăng Mi-17 của Trung đoàn 930 cất cánh từ sân bay Phù Cát mang theo 2 tấn lương thực và nhu yếu phẩm, hỗ trợ các vùng ngập sâu tại Tuy An Đông, Tuy An Tây và Sân vận động Long Thăng (Đắk Lắk). Sau đó, một chuyến bay thứ hai mang thêm 2 tấn hàng tiếp tục đến các điểm bị cô lập.
Các chuyến bay cứu trợ tập trung thả thực phẩm, nước uống, áo phao, phao cứu sinh và trang thiết bị cứu hộ chuyên dụng. Tổng cộng trong ngày 23-11, Quân chủng Phòng không-Không quân đã thực hiện 9 chuyến bay, vận chuyển 24 tấn hàng cứu trợ đến các hộ dân vùng lũ.
Thiếu tướng Bùi Thiên Thau, Phó tư lệnh Quân chủng nhấn mạnh, dù thời tiết xấu, các lực lượng vẫn xác định phải đưa được hàng đến người dân trong thời gian sớm nhất, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đảm bảo cứu trợ kịp thời và an toàn.
Trong bối cảnh mưa lũ kéo dài, hàng nghìn hộ dân tại Gia Lai, Đắk Lắk và các tỉnh lân cận bị nước bao vây, việc tiếp tế bằng đường bộ gần như không thể. Trực thăng trở thành phương án duy nhất để duy trì nguồn cung cấp thiết yếu, từ thực phẩm đến trang bị cứu hộ, giúp người dân vượt qua khó khăn.
Từ trên không, các tổ bay vừa điều phối tiếp tế vừa quan sát tình hình, xác định điểm thả an toàn, tránh gió xoáy ảnh hưởng đến dân và vật liệu rơi từ trực thăng. Những chuyến bay không ngừng nghỉ này đã giúp người dân hiểu rằng, trong thời điểm khó khăn nhất, họ không hề đơn độc.
Theo Tạp chí Hàng không
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/vi-sao-truc-thang-chi-tha-do-truc-tiep-khong-cuu-nguoi-trong-dot-lu-lon-nay-1013671