Vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân

Vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân
4 ngày trướcBài gốc
- Năm ơi, Năm ơi!
- Lại chuyện gì nữa vậy Tư?
- Mấy nay, ông không nghe gì à, chuyện thời sự nóng hổi? Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) vừa mới triệt xóa xưởng sản xuất ma túy vô cùng lớn, hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, bắt giữ toàn bộ các đối tượng.
- Ủa, bao nhiêu mà lớn. Mấy nay, tôi bận bịu nhiều việc, không có thời gian xem báo, nghe đài gì hết nên mù tịt thông tin. Ông kể tôi nghe thử!
- Cái vụ này Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã cử trinh sát theo dõi trong một thời gian mới tóm trọn ổ được đó. Đối tượng cầm đầu là người Đài Loan - Trung Quốc, sang Việt Nam với vỏ bọc là nhà đầu tư, kinh doanh, nuôi cá cảnh; sống chung như vợ chồng với một phụ nữ ở Khánh Hòa. Đối tượng nhờ người thuê đất ở 3 khu vực hẻo lánh khác nhau tại 2 xã Vĩnh Lương và Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, rồi xây dựng nhà xưởng, đặt máy móc dây chuyền, hệ thống điện 3 pha, máy phát điện... để sản xuất ma túy; đồng thời lắp camera, nuôi chó để canh giữ nhằm phát hiện người lạ xâm nhập. Tôi nghe nói cũng lắm chiêu, nhiều trò để qua mặt các lực lượng chức năng đó Năm ơi!
- Có chuyện động trời vậy luôn hả Tư?
- Ừ, nghe báo chí nói đây là vụ sản xuất ma túy được triệt phá có thể lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam. Sau thời gian bám nắm tình hình, gần 200 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đã đồng loạt tấn công, tạm giữ 16 đối tượng đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy tại các nhà xưởng, kho. Tại các cơ sở sản xuất, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm kilôgam ketamin thành phẩm, hàng trăm lít dung dịch ketamin, hàng chục tấn hóa chất..., cùng các dây chuyền, thiết bị phục vụ sản xuất ma túy. Tính đến nay, chốt lại, cơ quan điều tra thu giữ 1,4 tấn ketamin với độ tinh khiết rất cao, cùng gần 80 tấn hóa chất, đủ căn cứ tạm giữ hình sự 9 đối tượng, trong đó có 7 đối tượng người Trung Quốc, 2 đối tượng người Việt Nam.
- Chết thật, nghe Tư nói số lượng ma túy mà tôi thấy lạnh cả người. Số ma túy này mà để lọt ra ngoài thì không biết bao nhiêu người trở thành con nghiện, bao nhiêu gia đình tiêu tan của cải, xã hội còn ra gì nữa.
- Lâu lâu, tôi đọc báo lại thấy mấy vụ ngáo đá cầm dao khống chế hành hung người dân, cướp tài sản, đập phá nhà cửa, thập chí gây ra án mạng với người thân... là cảm thấy bất an. Như mới đây nhất là vụ một thanh niên nghi có biểu hiện ngáo đá, vào nhà dân ở phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh khống chế một cháu nhỏ và dùng dao đe dọa. May mà lực lượng chức năng giải cứu kịp thời, cháu bé an toàn... À, tôi nghe đâu, các đối tượng trong vụ sản xuất ma túy nói trên khai số ketamin tinh khiết chủ yếu sẽ tìm đường chuyển ra nước ngoài, bán với giá mỗi kilôgam lên đến cả 1 tỷ đồng. Đúng là siêu lợi nhuận nên bất chấp, liều cả tính mạng để làm.
- Bắt được những đối tượng này đúng là các lực lượng chức năng của mình giỏi thật. Hy vọng những trường hợp sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy không còn chốn dung thân để người dân sống yên ổn. Chiến công của các lực lượng thật đáng biểu dương, khen thưởng.
- Ông khỏi phải lo, mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư khen ban chuyên án triệt phá xưởng sản xuất ma túy rồi. Đồng thời, Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã tổ chức khen thưởng cho các lực lượng. Đây là cú hích tinh thần rất lớn để các lực lượng, đặc biệt là lực lượng công an tiếp tục nỗ lực vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng với văn hóa Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".
ĐẠI HẢI
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/tin-top/202503/vi-su-binh-yen-hanh-phuccua-nhan-dan-6592ce3/