Ngay lập tức, chứng khoán Mỹ lập đỉnh. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite lên cao kỷ lục, sau thông tin về đàm phán thương mại giữa Mỹ và Việt Nam. Chốt phiên giao dịch ngày 2.7, chỉ số S&P 500 tăng 0,47% lên kỷ lục 6.227 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,9% lên đỉnh mới 20.393 điểm.
Trong khi đó, thông tin cổ phiếu của các công ty lớn đang phụ thuộc vào chuỗi cung ứng tại Việt Nam, bao gồm Nike, Lululemon và Columbia Sportswear, đều tăng vọt ngay sau khi Tổng thống Trump công bố thỏa thuận thương mại với Việt Nam.
Các hãng truyền thông cũng đặc biệt quan tâm đến tác động của thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Việt Nam đối với chuỗi cung ứng khu vực và phản ứng của thị trường.
Tờ Asahi Shinbun, một trong những tờ báo lớn nhất Nhật Bản, số ra hôm qua 3.7 đăng tải bài viết với tiêu đề Mỹ và Việt Nam đạt được thỏa thuận đàm phán thuế quan, trong đó nhấn mạnh, Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới, sau nước Anh, và là nước đầu tiên tại châu Á đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ.
Việc Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới và nước đầu tiên ở Đông Nam Á đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ khiến dư luận quốc tế ngạc nhiên và ngưỡng mộ cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Trong động thái ngược chiều, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent vừa cảnh báo nhiều quốc gia có thể phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn đáng kể sau ngày 9.7, thời điểm lệnh tạm hoãn áp thuế kết thúc.
Xin nhấn mạnh thêm, trong cảnh báo của ông Bessent, sẽ áp thuế cao ngay cả khi các nước này đang đàm phán một cách thiện chí với Washington. Đáng chú ý, trong số các nước “thiện chí” mà vẫn bị Washington “chỉ mặt, đặt tên”, chủ yếu là các cường quốc, đồng minh lâu năm của Mỹ. Đúng như tinh thần Tổng thống Trump ngay từ đầu nhiệm kỳ lần thứ hai tuyên bố, không có ngoại lệ trong thỏa thuận thuế quan.
Sau 80 năm thành lập nước, “Nước Việt Nam từ máu lửa/Rũ bùn đứng dậy sáng lòa!” (Nguyễn Đình Thi). Rất đỗi tự hào với một Việt Nam giang sơn gấm vóc nhưng cũng thành thật mà rằng, trong bản đồ thương mại toàn cầu, sân chơi các cường quốc năm châu, chúng ta vẫn còn khiêm tốn. Khiêm tốn, biết mình biết ta để mạnh mẽ vươn lên, đó cũng là bản sắc của Việt Nam.
Thế nhưng nhìn lại thời thế thế thời trong những ngày qua, chứng kiến một cuộc marathon khốc liệt nhất trong lịch sử kinh tế thế giới, một cuộc chạy đua thỏa thuận thuế quan vô tiền khoáng hậu, xưa nay chưa từng có, hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải “xỏ giày” và chạy, Việt Nam đã vượt về đích không thể nào hơn, minh chứng về vị thế đang không ngừng tăng cao của Việt Nam trong chính sách của nước Mỹ nói riêng, trên trường quốc tế nói chung.
Người ngoài thán phục và có phần bất ngờ nhưng chúng ta thì không. Đó là kết quả của một quá trình nỗ lực, vào cuộc quyết liệt với một chiến lược và chiến thuật đàm phán sáng suốt, hiệu quả dưới sự chỉ đạo quyết đoán và kịp thời của đồng chí Tổng Bí thư; sự chủ động, chuẩn bị từ rất sớm, rất xa của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành; sự đồng tâm, hợp lực “Trên dưới một lòng, dọc ngang thông suốt”.
“Trái ngọt đầu mùa” càng có ý nghĩa khi đất nước vừa chính thức vận hành chính quyền hai cấp, bước chuyển mình lịch sử của dân tộc, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
TÙNG QUANG